Chủ Nhật, 27 tháng 4, 2008

Cuộc hội ngộ của các nặc danh.

Hôm nay, lúc 15h, đã diễn ra cuộc họp thượng đỉnh của 4 nặc danh, tại 108 Nguyễn Du, nơi cư ngụ của nặc danh thứ nhất. Tại cuộc gặp gỡ này :
1) Một vài nặc danh đã bày tỏ sự mừng rỡ sau 35 năm xa cách, nay được gặp mặt.
2) Đã ôn lại các kỷ niệm tuổi teen.
3) Một vài nặc danh đã thú nhận một vài mảnh tình “vắt vai” đầu đời.
4) Các nặc danh đã bày tỏ sự quan tâm, đến tình hình sức khỏe của một số bạn 10D.
5) Các nặc danh đã tỏ rõ sự mong muốn được duy trì các cuộc hội ngộ trong tương lai.
6) Các nặc danh đều thống nhất kiến nghị với BQT mạng là: nên chấm dứt tình trạng nặc danh trong Blog 10D (đối với các thành viên 10D).
Các nặc danh ở miền Nam rất mong muốn được hội ngộ với các bạn 10D tại TPHCM, trong thời gian không xa.
Thông báo này được hoàn thành lúc 20h57, ngày 27/4/2008.

31 nhận xét:

  1. Các bạn gái yêu của tôi ,
    Mừng quá ,lại được nhìn các bạn sau bao lâu cách xa, Nguyên ơi , cậu vẫn như xưa ,trẻ và thon thả (có nhờ Yoga không ?) L Anh đỡ rồi ,đi làm rồi phải không ? Vân nghe chừng mập ra đó .T Nga có cầm tay , di chuột cho các bạn không ?L Anh máy hỏng ,Vân thì có lẽ rất ít ngồi máy ? Lên máy nhiều rồi sẽ ( thích ngay mà ).Nguyên ở đó , hướng dẫn luôn luôn nghen .

    Mình thống nhất : Sẽ dùng tên khai sinh VAN ANH ,không NAC DANH gì gì hết .
    Thân yêu, chào.

    Trả lờiXóa
  2. Tớ yêu cả 4 bạn, nhất là bạn ngồi trong cùng bên tay phải, ảnh đầu tiên!

    Trả lờiXóa
  3. Ới T ơi ,cùng ngày sinh với T đó ,biệt danh là (o2 ) phải không ?
    @QT :Mình có 1 sáng kiến ,không biết có nên đề đạt với QT không ?

    Trả lờiXóa
  4. Nói cho các cậu thèm: Lúc 20h08 phút tối nay, tớ còn nói chuyện trực tiếp với cả 4 "nặc danh" này nhé! ngay tại bàn tiệc này. Đã chưa?
    @VA: Có sáng kiến gì cần đề đạt, cứ nói, TRẪM sẽ giải quyết ngay. TRẪM đang sướng!

    Trả lờiXóa
  5. À quên khen các bạn mình nhỉ: Trông 4 bạn gái như thế này, ai mà nói các bạn "Over 50" là tớ "tẩn" ngay cho 1 trận đấy!

    Trả lờiXóa
  6. Bây giờ mà yêu nữa thì không biết có sao không nhỉ?

    Trả lờiXóa
  7. T T à ,có tỏ thì tỏ nhanh nhanh , kẻo ông QT đi trước 1 bước đó .(ông ta đang sướng mà )
    Tình Y muôn năm .

    Trả lờiXóa
  8. Mình có tin tạm thời :
    Chân Phương sáng mai vào điều trị tại BV QY 108 ,khoa Thần kinh , A7 , tầng 3 ,số phòng (chưa có ...)
    Vậy báo để các bạn biết.

    Trả lờiXóa
  9. Mạng cơ quan mình mấy hôm nay bị "rớt", ko tài nào vào được.
    @Qv: có cần nhờ vả, gửi gắm gì thì "gửi" nhé. Hay thật , tự nhiên mình lại được biết thêm một vài chuyện bí mật ngày xưa. Thu Nga ơi , khéo nhờ nắm đươc bí mật này mà chúng mình lại được QT ưu ái hơn trong việc đăng bài đăng vở đấy nhỉ.

    Trả lờiXóa
  10. @Kelacdan: Bí mật hơn 30 năm ko còn tác dụng nữa nhé! "Đòn gió" đây ko ngại nhé! Còn việc đăng bài thì cứ "vô tư" đi! Cố gắng "họp chợ" cho đều phiên, thế thôi!
    Rất vui vì các bạn cũng rất vui. Đi đánh bóng rồi u bia về là fải vào đây xem gặp được ai. "Trẫm" rất vui!

    Trả lờiXóa
  11. @Kelacdan: Lại quên! xem lại bài:"Giải quyết “bức xúc” về VNPT: Dịch vụ tăng tốc tải trang WEB của Google" ngày 22/4/2008, tránh việc "rớt" mạng ở CQ.

    Trả lờiXóa
  12. Hay nhỉ, bí mật hơn 30 năm hêt tác dụng ko giống như rượu càng để lâu càng "tác dụng"?

    Trả lờiXóa
  13. @kelacdan: Hóa ra bạn mình cũng đang "online"! Chúc cậu ngủ ngon!

    Trả lờiXóa
  14. Nay, Nguyen, to nho ra ten cai hieu pho o Bui thi Xuan roi - La quan Pho HOA HOI. Sang nay chay ra mua cai bao dung laptap o day, moi nho ra ten. Nhung di 1 minh thanh ra ko ghe vao. neu di voi ca hoi nhu hom qua chac phai vao thu vai mon. Thoi de lan sau vao nhe

    Trả lờiXóa
  15. @Bee-tizino: Hoa Hôi hay Hoa Hồi? Sáng mai sẽ di ăn . Hẹn Nga lần tới sẽ thưởng thức phở Hoa Hôi nhé.

    Trả lờiXóa
  16. @Kelacdan:Cậu lại nói sai rồi, "pho HOA HOI" chứ! có fải phở Hoa Hôi đâu?

    Trả lờiXóa
  17. @T Nga :Lần sau N viết chữ VN nghen
    @ QT :bài (CL đàn ông ) của V không vào nhận xét được ?
    Cừu hoa .

    Trả lờiXóa
  18. Nguyen:
    Phở Hoa Hồi, 21 Bùi Thị Xuân, Q.1 - TPHCM.
    41 mon pho ngon nhat. Hay co gang den an moi lan 1 mon, cho biet du mui vi.

    Trả lờiXóa
  19. Nghe bạn nói có đến 41 món phở mà thèm quá. Ai mà chẳng thích ăn phở, mà lại phở "ngon" và có những 41 món. Ôi! Làm sao đủ tiền để vào SG, thưởng thức "cho biet du mui vi"? Help me

    Trả lờiXóa
  20. De thoi, to se giup cau di vao trong do. Con ban Nguyen se giup cau an "pho" o hieu Hoa Hoi nhe.

    Trả lờiXóa
  21. Cảm ơn nhà "tài trợ", được lời như cởi tấm lòng. Mong "tài trợ" tiếp. Bạn đang ở đâu mà vào mạng vậy? Mình không dấu hay "tưởng bở", tưởng là Hạ Hồi?

    Trả lờiXóa
  22. La hom truoc vao MN, gioi thieu cho Hoi trong do tiem pho Hoa Hoi, nhung luc do lai quen mat ten, chi nho ten pho Bui Thi Xuan,sau day nho ra moi nhan lai cho Nguyen biet de thinh thoang ghe vo thuong thuc

    Trả lờiXóa
  23. Hay nhỉ , nghe loáng thoáng như Hạ Hồi thật. Nhưng đi ăn một tô phở mà phải vào tận SG có xa quá không P ơi ,

    Trả lờiXóa
  24. Mot khi da muon thi chang xa gi Nguyen a. Them PHO thi tam tu nui cung treo.....?

    Trả lờiXóa
  25. "Dù có đi 4 phương trời! lòng vẫn nhớ về hàng PHỞ, Hà nội PHỞ ngon, mà ta rất nh..ơ..ớ.ớ!"

    Trả lờiXóa
  26. Thế bạn chỉ định khao tớ một món thôi à? Tớ phải ăn đủ 41 món, bạn có sẵn lòng khao không? Tiếc quá, dạo trước ở khoa hay được đi công tác miền Nam, thì lại chưa có blog, chưa có ai giới thiệu và mời, chỉ được ăn bánh tôm SG thôi? Bây giờ, từ 1999, chuyển khoa khác, gần 10 năm không được vào SG rồi, nhớ quá, muốn đi quá.

    Trả lờiXóa
  27. Nghe các bạn nói đến phở mình lại thấy thèm. Tính mình cũng thích PHỞ. Đúng như Bee-TIZINO nói đấy: Một khi đã muốn thì tam tứ núi cũng trèo. Nhưng mà bây giờ ăn PHỞ không phải "chèo" nhiều đâu, có máy bay rồi mà... Vèo một cái là đến được với PHỞ thôi!

    Trả lờiXóa
  28. Chuyên đề phở có vẻ xôm tụ nhỉ, chắc phải có một bài viết về PHỞ thôi .

    Trả lờiXóa
  29. Trên Blog trường Trỗi khi "chuyên đề PHỞ" khởi động, từ Phở của Vũ Bằng, Nguyễn Tuân đến phở của "nhân dân" được bình và viết mãi không dứt! Kelacdan chuyển "chuyên đề" đi!

    Trả lờiXóa
  30. Nói chuyện Phở. thì mình kể chuyện này nhé, thật 100% luôn, vì chính mình chứng kiến, Phải viết chữ có dấu đấy, thì mọi người mới hiểu được:
    Chuyện thế này:
    Khoảng năm 96, 97 gì đó, hồi đó bọn tớ co 1 cty liên doanh với Cuba. một hôm tớ dẫn 1 cậu người Cuba di an Phở. Mọi người phải biết rằng, bọn đấy nói tiếng Viêt không sõi. Vừa bước chân vào quán Phỏe, cậu đã hô ngay : Cho hai “Phò béo“ – Là vì cậu này toàn ăn 2 bát liền, lại thích ăn nước béo, lại không phát âm được chữ Phở. Toàn thành chừ “Phò” thôi. Mà bọn nó thì không rõ ngọn ngành chữ nghĩa cái tiếng Viêt. Nên vào quán mới dõng dạc thế, xin ngay 2 “Phò Béo”. Làm lão chủ quán trợn tròn mắt, hai tay lên trời rồi cười hô hố.
    Mình về kể lại với bọn Cuba khác, cả bọn cười suốt 1 tuần không dứt cơn.

    Trả lờiXóa