Thứ Ba, 1 tháng 4, 2008

"Bè lũ" bốn tên

Hè năm 1973, sau khi thi tốt nghiệp cấp III xong, đang thời gian chờ chờ kết quả thi đại học. Hàng ngày mấy tên gồm tôi, Chu Mạnh Cường, Vũ Duy Thắng, Thông “già” … hay tụ tập tại nhà của Thắng “con” chơi và tán gẫu với nhau. Hôm đó có tôi, Cường, Thắng “con” đang nghĩ xem có trò gì chơi hay không? Bất chợt Ngô Tôn Nhân "xúng xính" trong bộ quân phục (trước đó, đầu học kỳ II lớp 10, Nhân đã lên đường nhập ngũ) trông rất “oách”, xuất hiện trước mặt 3 chúng tôi. Nhìn cậu ta rất chững chạc với tác phong của người lính, mấy thằng tôi trông rất kính nể và thầm phục, nghĩ không biết bao giờ mình mới được như vậy. Hỏi thăm, nói chuyện với nhau một lúc, tôi không nhớ do ai đề xuất là phải chụp một bức ảnh kỷ niệm với anh bộ đội Nhân. Sau đó cả 4 kéo nhau ra cửa hàng ảnh Tam Anh trên phố Hàng gai…. Đó là xuất xứ tấm ảnh “bè lũ” 4 tên!

9 nhận xét:

  1. Các bạn trai lớp mình " điển giai " thế nhỉ. Giá mà hồi ấy bọn tớ " cáo cụ " như bây giờ thì chắc cũng cố "lừa " bằng được, không để sổng đâu

    Trả lờiXóa
  2. Mình hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Thu. Chúng mình cũng tiếc khi không biết, để mất hoa hậu vào tay người khác đấy chứ. Ngày 10D, các bạn là "mỳ chính cánh", còn chúng tớ là "nước xương hầm" cũng xứng đôi vừa lứa đấy chứ. Nhớ không
    Thêm một tâm sự nhân đọc bài QV. Khi thi xong đại học, chưa biết kết quả, đã phải đi bộ đội, nhiều khó khăn, tâm sự lắm, không oai như ảnh đâu. Có một tâm sự mình cho là thiệt thòi nhất là không được đi chơi, đàn đúm, xả hơi, hội hè, và "tán gái"...như các bạn khác, sau thời gian dài vất vả ôn thi đại học
    Cuối cùng xin cảm ơn bạn đã tặng quà lưu niệm khi nhập ngũ, mình luôn nhớ tặng phẩm, kỷ niệm đẹp đẽ đó

    Trả lờiXóa
  3. Hoan toan dong y voi Thu , cac ban trai lop minh rat dep trai . Dung la :"Di dau loanh quanh cho doi moi met... !". Ma ket qua cung co hon gi dau nao ???

    Trả lờiXóa
  4. Đàn ông mà chỉ đẹp trai thôi, chưa đủ, ít ra fải có chất "men" + "cái gì đó" mới có "si nhê xì quách" với chị em.

    Trả lờiXóa
  5. Chuyen da qua, nhac lam chi cho tiec . . . .(Phuc da toai nguyen roi con gi) .nho Cat Ngoi, chung minh moi xich lai gan nhau, dung khong ?Con nho di chua Thay ,Phuc phai cong VA qua song ?Roi den chu nhat, bon minh phai thay phien, tu nau com cho nhau an, di cho lay ca don ganh cua nguoi ta . . .Hinh nhu Nguyen va Van beo khong so tan o Cat Ngoi ?

    Trả lờiXóa
  6. Co chu , minh cung co o Cat Ngoi , nha ba Mong thi phai ? O cung voi Thu , nha ngheo kinh khung , ca lu phai nam duoi dat , dem nao cung chong den hoc den khuya. Hinh nhu o Cat Ngoi hoc con cham hon o Ha Noi nua day .Minh con nho cai lang bi nem bom o Son Dong , mot lang que rat dep ...phai khong ?

    Trả lờiXóa
  7. Nguyen a, BT co y dua bon minh hanh trinh ve qua khu, Cat Ngoi, Ng co tham gia khong? Co 1 lan ,sau khi thi tot nghiep, bon minh dap xe ve do roi, T Nga lai minh ,mua ,duong tron ,nga suot ,hom do co Dinh Cuong,T Nga,Oanh , VA va ai nua nhi ?Quen roi.

    Trả lờiXóa
  8. TRoi dat!!! Minh qua thuc khong nho noi chuyen di chua Thay va ve Cat Ngoi tha, lai nua,. Co chuyen do that a? Tiec la nhung ngay ay bon minh ngheo qua, den may anh ngay ay la cai gi qua xa voi voi cuoc song, May ma hoi sap tot nghiep khong hieu ai chup cho lop minh nhung anh nay ay nhi?? Tuy rang khong dep, nhung rat quy gia phai khong???
    Thuc ra nhung cai anh con lai nay, da bi ngam nuoc hon 1 ngay vi ngay ay o CQ minh bi dot, lai bi lut, nuoc ngap vao tan ngan keo ban, nen anh va cac tu lieu cua minh lai de o cai ngan tu ay, nen bi uot het. Minh phai say, ap mai moi cuu duoc may cai nay day, luc ay con 1 it, da mun, phai bo di. Bon o CQ bao to vut het di, vo no con boc mui nua co, nhung cuoi cung to co mai cung cuu duoc mot it anh ma cac ban da thuong thuc day.

    Trả lờiXóa
  9. BuiThang:
    Ở CátNgòi mình phải đắp bếp lò bằng đất để nấu cơm, k nhớ ở nhà ông bà nào. Nam giới (và 1 vài bạn nữ) phải đi gánh nước nhiều, tưởng mình khoẻ, cố gắng chịu đau vai (chắc khoảng 30kg/1 gánh), sỹ diện, k kêu ca gì. Mình ở cùng Tô Tuấn, đúng là toàn học đêm. K hiểu sao hồi ấy cô Ngân lại giao bài tập về nhà những 30 bài Toán. Chắc vì vậy ph trào học đêm lên cao.
    Về CátNgòi, đã mấy lần hô, nhưng lớp mình còn nhiều ng bận việc lắm, T7-CN cũng vậy luôn, nói rằng, thôi, họp quanh HN cho nhanh, cho đông.
    Vào mạng đây còn bận, k thấy đâu, huống chi CátNgòi.
    K biết sau chủ đề CatNgoi thi tiếp chuyện gi nhỉ??!

    Trả lờiXóa