Thứ Năm, 10 tháng 4, 2008

Lần đầu...

Tớ là Tô Tuấn chào các bạn lớp 10D!
Trước hết tớ chân thành cảm ơn nhã ý của một số bạn muốn đến thăm và chia buồn với tớ. Tớ cũng biết các bạn có nhã ý đến thắp cho ông cụ tớ nén hương. Tuy nhiên, hiện nay ở nhà tớ chưa lập bàn thờ cho cụ, chưa có bát hương, vì hiện giờ bàn thờ cụ đang đặt ở chỗ cụ bà ở 3B Ông Ích Khiêm.
Vả lại, tớ biết các bạn cũng rất bận.
Vậy để một dịp khác được không? Các bạn cũng đã "tê lê phôn" chia buồn với tớ rồi mà.
Tớ dùng tên là tuanto_ngayxua với hàm ý là thằng Tô Tuấn ngày xưa hồi lớp 10D còn "tồ" lắm, chưa hiểu nhiều "sự đời", hẳn là hắn cũng đã để lại nhiều "ưu phiền" cho các bạn. Tớ hy vọng giờ thì hắn cũng đã thay đổi nhiều vì hắn cũng đã lớn rồi! (đúng ra là hắn sắp "hiu" rồi).
Xin hứa sẽ cố gắng góp vui cùng các bạn sau.
Thân ái.

2 nhận xét:

  1. Chào Tô Tuấn, mình đã khắc phục được chữ có dấu, mong được đọc bài của T luôn , Thu Nga muốn gặp T lắm .Chúc T khoẻ

    Trả lờiXóa
  2. Chao To Tuan, theo minh ban nen lay ten la tuanto_ngay nay , de cho ban nao con nho nhieu "ki niem xua" cam thay yen tam hon .
    Rat vui thay ban bat dau tham gia vao dien dan 10d.

    Trả lờiXóa