Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
Thứ Tư, 23 tháng 4, 2008
Thêm một lời cảm ơn đến các bạn
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Dam cuoi Phuc Khoa bao gio the. Tiec la khong duoc tham du?? hehe
Trả lờiXóaẢnh rất đẹp ,vì mải cám ơn quá nên đến đám cưới con gái không chụp ảnh với tụi mình ,tiếc nhỉ .
Trả lờiXóaMình hứa với các bạn, khi nào thằng TUTU cháu nội mình lấy vơ, mình sẽ bắt vợ chồng nó chụp chung với các bạn-các ông bà, mà ảnh phải đẹp hơn ảnh này. hi hi hi
Trả lờiXóaLúc đó thì đi 3 chân , xỏ nhầm dép và ăn xúp loãng ...xin cảm ơn (3lần ) và ... (khéo lại bay lơ lửng ở đâu ?)
Trả lờiXóa