Nhân ngày giỗ tổ Hùng Vương, mình scan được một số ảnh 10D chúng mình, xin gửi tới các bạn.Bức đầu tiên là 5 bạn chụp ở công viên Thống nhất, bức thứ hai chụp ở Hồ Tây tháng 8.1973. Mình đố các bạn: Trong bức thứ hai, có 2 bạn khi đổi chèo cho nhau phải chui qua háng, đó là 2 bạn nào? Hoặc bạn nào có hành động "kỳ quặc" hồi đó mạnh dạn "tự thú" cho vui đi. Thân
Ai co anh nao dua het len di, dung phai doi den gio to Hung Vuong moi dang duoc nhe
Trả lờiXóaCac ban trai trong that de thuong . Anh o ho Tay dep qua nhi . Trong anh dung la Ngo Vinh Phuc rat dep trai, hon han cai anh ma Thu Nga post len truoc day . Dung khong Bee-tizino?
Trả lờiXóaVe nguyen tac la dep trai. Nhung chac co luc cung ko duoc nhu y muon. Chac cai anh to dua len khong phai la anh thoi hao hoa cua thoi HS ma la anh sau may muoi nam lan ngup o moi truong quan doi???? Chop duoc tren blog 10D.
Trả lờiXóaTrông các chàng đứng chụp ảnh "xếp lớp" rất "bẽn lẽn"
Trả lờiXóaCảm ơn các bạn đã nhận xét. Mình không phải đợi đến giỗ tổ đâu, chẳng qua là phải có thời gian ra hiệu ảnh scan. Mình cứ "tưởng bở", chúng mình vẫn đẹp trai đến tận bây giờ = "đẹp lão". Đúng là quân trường là trung tâm tàn phá sắc đẹp. Mình mà không "bẽn lẽn" hồi ấy mà "cáo cụ" (mượn lời Thu "gầy")thì khối bạn nữ "chết" với chúng mình, phải không QV? Vì chúng mình ảnh nào cũng đẹp "lão" cả.Vui
Trả lờiXóaThêm một câu nữa. Đọc nhận xét của bạn Kelacdan, vì không dấu nên đọc đến "hon han anh..." mình đã "tưởng bở" là "hôn hắn hộ ..." Đúng là nhà ở gần chợ Mơ.
Trả lờiXóaKhiep, scan anh ma phai ra tan hieu anh. Vay co anh nao can scan cu mang den nha minh ma lam. To co tat ca cac loai thiet bi ve tin hoc, KT so o nha. Nhung viec nhu the dung bao gio phai mat tien de lam. Phi lam. Xin loi neu to nhan xet ko vua long nhe, nhung tinh to bay gio "keo" lam, lam gi cung phai tinh tung ti mot, nen thay cu phai chi phi vao viec ko can thiet la rat tiec. Cac ban thong cam.
Trả lờiXóaNguyên ơi, viết chữ có dấu đi, kẻo các hắn "bé cái nhầm ".
Trả lờiXóaNhớ 1 ngày , Hương ,Nhung và Oanh đến rủ mình đi bơi thuyền hồ Tây , mẹ không cho đi ,và cho đến giờ vẫn không hề có cảm giác thế nào là du ngoạn Tây hồ , lạc hậu quá , phải không ? Giá ngày ấy ,lớp mình tổ chức được ? Mà tại sao Phúc phải "đánh bắt xa bờ " thế nhỉ ?
Hôm nọ tôi đã định đưa ra mấy ví dụ chữ không dấu nhờ các bạn "dịch" hộ, sợ lại bảo bậy, nên chẳng dám đưa ra. Viết chữ không dấu nhiều khi chỉ làm mọi người "khổ" vì bắt fải con "tưởng bở"!!!!
Trả lờiXóaOi gioi, to thay chu khong dau doc van con de hon cai chu o vuong nay, luan mai van chua hieu moinguoi viet gi? Noi chung cu de moi nguoi tu hieu cung duoc. Chang may gi.
Trả lờiXóaCứ cái đà này ,V đến nhà cầm tay từng người mà chỉnh thôi .
Trả lờiXóaMình, ngày xưa đi học tự "kiểm điểm" cũng thuộc loại "bất cần..." nay không đi học, gặp Be-tizino "mất điện" luôn!!!
Trả lờiXóaBe-tizino nên đọc bài của T.Tuấn đi. Mình cũng mong hiểu nhắn tin theo nghĩa nhầm đó
Trả lờiXóaÔi không thấy hai bạn có hành động "kỳ quặc" "tự thú" nhỉ? 5 bạn còn lại, bạn nào còn nhớ không?
Trả lờiXóa