Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
Thứ Năm, 17 tháng 4, 2008
Thêm vào kho ảnh 10D
Mình xin gửi lên blog những ảnh lớp ta sau 25 và 30 năm. Nhưng gởi lâu quá, lam sao bây giờ. Mong quản trị giúp đỡ
BuiThang: Có 2 người mình thấy lạ, không nhận ra, xin ai đó cho biết: Trong ảnh đông người (ảnh thứ 7): Một là cậu đứng giữa (còn khoác tay) Hoà, Thuận. Hai là bạn mặc áo sơ mi trắng, ngồi giữa Cường và Khánh. Cam ơn!!
@Bùi Thắng: Người khoác tay Hòa + Thuận là: Đặng Ngọc Quang "Cẩm" đi bộ đội cùng Tùng đầu năm lớp 9. Người ngồi giữa Cường và Khánh là Dương "sỉ" nhà ở Hàng vôi, học hết lớp 8 thì cậu ta rời khỏi lớp.
@ Phúc: Trước khi post hoặc gửi ảnh lên mạng, cậu nên dùng fần mềm "Microsoft office Picture Manager" có tích hợp trong bộ MS OFFICE 2003, để Resize lại ảnh giảm kích cỡ và dung lượng file. Ảnh cậu post lên có Size 1600x1044 pixels. dung lượng cỡ 250KB. Khi post, cậu resize lại thành 800x600 pixels, dung lượng của nó lúc này chỉ trên hoặc dưới 100KB. Lúc đó post hoặc send rất nhanh. Còn rất có nhiều phần mềm có thể resize ảnh, nhưng Microsoft office Picture Manager là fần mềm đơn giản và sẵn có trong bất cứ 1 PC nào. Nói sơ qua để cậu biết.
Bt ơi, QV trả lời đúng rồi đó, lão này có trí nhớ tốt đấy, ảnh này là do máy của Quang "cẩm" chụp. Trước hồi đi học, nhà ở trên hiệu sách Hà Nội-Huế-Sài Gòn, khi họp lớp 25 năm thì ở Quán Thánh, còn hiện tại không biết ở đâu? Ai biết chỉ dùm
@Kelacdan: Tay đứng giữa Phúc và CP là tay Dũng "gái", có khả năng hát hai giọng nam và nữ, nhà trước kia ở ngõ Nhà chung. Còn bạn gái cao xinh đẹp là Ngân, hết lớp 8 sang học trường Trần Phú cùng Liêm "mèo". @Bùi Thắng: Hôm đó cậu đi đâu mà không có mặt nhỉ?
BuiThang:
Trả lờiXóaCó 2 người mình thấy lạ, không nhận ra, xin ai đó cho biết:
Trong ảnh đông người (ảnh thứ 7): Một là cậu đứng giữa (còn khoác tay) Hoà, Thuận. Hai là bạn mặc áo sơ mi trắng, ngồi giữa Cường và Khánh.
Cam ơn!!
@Bùi Thắng: Người khoác tay Hòa + Thuận là: Đặng Ngọc Quang "Cẩm" đi bộ đội cùng Tùng đầu năm lớp 9. Người ngồi giữa Cường và Khánh là Dương "sỉ" nhà ở Hàng vôi, học hết lớp 8 thì cậu ta rời khỏi lớp.
Trả lờiXóa@ Phúc: Trước khi post hoặc gửi ảnh lên mạng, cậu nên dùng fần mềm "Microsoft office Picture Manager" có tích hợp trong bộ MS OFFICE 2003, để Resize lại ảnh giảm kích cỡ và dung lượng file. Ảnh cậu post lên có Size 1600x1044 pixels. dung lượng cỡ 250KB. Khi post, cậu resize lại thành 800x600 pixels, dung lượng của nó lúc này chỉ trên hoặc dưới 100KB. Lúc đó post hoặc send rất nhanh. Còn rất có nhiều phần mềm có thể resize ảnh, nhưng Microsoft office Picture Manager là fần mềm đơn giản và sẵn có trong bất cứ 1 PC nào. Nói sơ qua để cậu biết.
Kỷ niệm 35 năm ,cố gắng họp đủ và đông hơn thế này, cả các bạn M Nam ra nhé .Vân "béo " chưa dự họp bao giờ ,hắn thích lắm .
Trả lờiXóaBt ơi, QV trả lời đúng rồi đó, lão này có trí nhớ tốt đấy, ảnh này là do máy của Quang "cẩm" chụp. Trước hồi đi học, nhà ở trên hiệu sách Hà Nội-Huế-Sài Gòn, khi họp lớp 25 năm thì ở Quán Thánh, còn hiện tại không biết ở đâu? Ai biết chỉ dùm
Trả lờiXóaMình thấy có một bạn hơi mập , có ria mép đứng cạnh Phúc và Chân Phương , ai thế nhỉ ? Còn bạn gái cao cao xinh đẹp là Ngân phải không ?
Trả lờiXóa@Kelacdan: Tay đứng giữa Phúc và CP là tay Dũng "gái", có khả năng hát hai giọng nam và nữ, nhà trước kia ở ngõ Nhà chung. Còn bạn gái cao xinh đẹp là Ngân, hết lớp 8 sang học trường Trần Phú cùng Liêm "mèo".
Trả lờiXóa@Bùi Thắng: Hôm đó cậu đi đâu mà không có mặt nhỉ?
Nham roi, Dung "gai" nha o 5 Pho Nha Tho. Bay gio dau roi????
Trả lờiXóaDũng "gái " mua nhà của Tâm "mèo " cũ ( trong ngõ Nhà Thờ ) ,đúng không ?
Trả lờiXóaBuiThang:
Trả lờiXóa@Vinh: Chac hom do minh di ctac nen k tham gia duoc, tiec qua!
Ảnh này năm nào nhỉ?
Chuẩn bị chương trình cho 30/4 và 1/5 vào thứ 4 và thứ 5, sau đó lại T7, CN !!!???
Tôi đề nghị 1 phương án dự bị là lên vườn nhà tôi trên Láng-Hoà Lạc.
Năm 1998, tại quán bánh tôm hồ Tây.
Trả lờiXóa