- Alo! V à !
- Dạ! có tôi!
- Này cái “comments” của cậu vào bài của BT cậu đưa vào đấy chưa hợp lắm!
- Dạ! Vì thấy anh Bùi động viên lời “có cánh” nên tôi tâm sự vài dòng với mọi người thôi!
- Không được! cái “comments” đấy cậu phải “móc” nó lên trang!
- Thôi! tôi thấy có gì đâu?
- Không được !
- Vậy thì để tôi "móc" ạ! Chuyện nhỏ như con thỏ!
Định chỉ là comment, nhưng “chiến hữu” yêu cầu rồi thì fải thực thi thôi. Thấy anh Bùi động viên, nghĩ chẳng có gì là to tát cả, có vài dòng tâm sự gửi lên đây với các bạn. Âu là cậy lớp mình có cái “Bờ lờ gờ”.
“Được phục vụ các bạn là niềm "vinh hạnh" của tôi và khắc phục khuyết điểm của mình trước kia :"...vào lớp bao giờ cũng gườm gườm , khinh mấy thằng “mọt sách“ ra mặt : Chả bao giờ thèm chơi với chúng nó!...". Nói vui vậy thôi, tôi cũng giống như các bạn, khi đã có tuổi đều muốn gần và gặp lại bạn học cũ khi xưa để được sống lại tuổi học trò của mình, cái tuổi hồn nhiên và vô tư, mặc dù biết rằng nó không bao giờ trở lại. Thêm chục năm nữa có lẽ chúng ta cũng ít có dịp gặp nhau vì nhiều lí do...rất may thế hệ này chúng ta còn được hưởng và biết thế nào là Internet. Do đó tại sao? ta không tận hưởng nó để hàng ngày ta được " Viết cho nhau đọc, nói cho nhau nghe, cù cho nhau cười .v.v." cảm nhận được các bạn của ta đâu đó xung quanh ta. Đấy là liều “thuốc tiên” phải không các bạn ? Từ khi có chốn này, đi đâu về hoặc buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên phải vào đây xem ta gặp được ai, gặp được bạn nào và bạn nào có chuyện vui, chuyện buồn ?. Từ những suy nghĩ đó mà cái lớp 10D trên mạng được ra đời. Các bạn ạ! các bạn vui 1 thì mình thấy vui 10, biết làm được gì thì chỉ muốn được phục vụ các bạn thôi, cũng chỉ mong các bạn tích cực tham gia xây dựng và giữ gìn tình cảm của chúng ta được trọn vẹn.”
Cừu hoa
Trả lờiXóaCho phép tôi dùng tên này do T T Hương đặt , xin tự giới thiệu :Tôi là dân tổ 4 ,cùng tổ với dân trường Trỗi và dân Hàng Chuối , Tôn Đản ,Ngô Quyền ...Thú thật , ngày nào tôi cùng mò vào blog mình nhưng vẫn chưa biết lên bài thế nào ? (Nay phải nhờ con bày cho ) .Tôi xin có ý kiến nho nhỏ : Thôi thì NAC DANH ,cỏ cây hoa lá , chim muông hay là gì gì đi nữa ...miễn VLC. Ta trở lại thời kỳ 1965, 1966 ,chui vào vườn cổ tích cho vui ,gọi nhau bằng tên lóng khoái hơn tên thật .Cho tôi đi chơi với bạn Phương - Tâm mèo nhé ,bạn T Tuấn và Liêm mèo có đi không ? Tôi quên nhiều bạn quá (xin lỗi ).
Chào Cừu Hoa, rất vui được gặp bạn .
Trả lờiXóa@QV. Đó là cậu chưa kể đến nỗi lo nơm nớp , khi có mấy thằng Blogger "vặc nhau" , khéo mà "tan chợ" như chơi phải không ? Bọn mình sẽ cố gắng duy trì sân chơi này nhé.
Chào Kelacdan ,tôi thấy bạn QT thật vất vả ,hình như hay phải thức đêm để lo bài vở , lại còn lo giảng hoà ,trấn an các blogger nóng tính ? Hôm nào cho tôi gặp QT với để còn "cầm tay ,ấn chuột " gì ấy ,tôi cũng thích đăng bài lắm .
Trả lờiXóaChúc bạn T T vui ,nỗi buồn được sẻ nửa rồi ,phải không ?
Cừu hoa chào.
"Cừu hoa" thân mến!
Trả lờiXóaCậu có thể vào mục : A/ Bổ xung thông tin cá nhân ở đây tại phần CÁC ĐỊA CHỈ và TÀI LIỆU ở bên trái Blog để đăng ký địa chỉ và gửi email cho QT, QT sẽ làm thư mời đăng bài. Rất vui khi "Cừu hoa" tham gia.
QT ơi ,nghe đồn ,hội Nam tiến sắp gặp mặt ,nghĩa là họ sắp có đầy ắp ảnh và bài lên blog mình rồi ,cậu xem phía Bắc mình thế nào đi .Tình hình B Thắng và C P thế nào nhỉ ?
Trả lờiXóaCừu hoa tôi có đôi điều băn khoăn ,muốn tâm sự cùng QT và các bạn cũ 10D :
Trả lờiXóaTại sao gần đây xuất hiện nhiều NACDANH ? Mặc dù tôi thấy các bạn rất gần gũi, thương và hiểu nhau ,tại sao lại xuất hiện sự e ngại ?sự chần chừ ,thắc mắc nhau cho việc chọn câu chữ ? Đúng ,35 năm qua ,chúng ta đã có quá nhiều đổi thay (tôi cá rằng gặp lại tôi ,có bạn sẽ chẳng nhận ra đâu -nếu tôi không cười ?) Tôi thống nhất với P (có phải là C Phương không ?),rằng chúng mình cứ thoải mái ,chớ câu nệ quá -bạn NGÀY XƯA mà.Và ,chả lẽ , khi trò chuyện mà lại không biết mình đang nói với ai ?
Còn tôi ,tôi qúi cái tên này do H đặt lắm , các bạn cho tôi dùng 1 thời gian nữa .Xin cảm ơn .
Chào các bạn thân mến ,chúc ngủ ngon . Hẹn sáng mai sẽ được gặp VUI.
Đã sang ngày mới , tôi xin chúc mừng sinh nhật Oanh "mèo " thân mến ,
Trả lờiXóaTôi rất quí Bạn
@Cừu hoa: Blog đúng nghĩa của nó là "Nhật ký mạng”, của cá nhân nào đó được đưa lên mạng, nó có thể được công khai hoặc không công khai. Thành viên blog có thể chỉ 1 người hoặc nhiều người. Blog của 10D được tạo miễn phí bởi GOOGLE, nên blog này có thể cho phép tới 100 thành viên (có quyền đăng bài). Còn việc đăng nhận xét (comment) vào các bài đăng trên blog không có giới hạn, người có danh khoản hoặc không có danh khoản vẫn đều có quyền như nhau để gửi 1 nhận xét vào bài đăng trên blog bất kỳ nào có trên mạng. Việc gửi nhận xét dưới dạng NẶC DANH đó là quyền tự do của “công dân mạng”, cho nên chúng ta cũng tôn trọng những ý kiến đó, miễn là không đi ngược lại tiêu chí của blog. Nếu nhận xét nào vi phạm vào tiêu chí của blog hoặc làm ảnh hưởng đến các thành viên blog, lúc đó quản trị blog sẽ “ra tay” xử lý bằng cách xóa hoặc khóa phần nhận xét lại. Do đó nhận xét của NẶC DANH vẫn được tôn trọng. Chúng ta cũng không nên câu nệ và phân biệt đối xử với những ý kiến của NẶC DANH. Nhiều khi sự bí mật, hoặc tò mò về NẶC DANH cũng thú vị lắm chứ! Và chúng ta cũng dần dần quen với văn hóa ứng xử trên mạng thôi.
Trả lờiXóaKhông vấn đề gì!
Cừu hoa tôi xin chào
Trả lờiXóaQT thân,
Bài của QT vừa đăng ,tôi đã được đọc vài lần rồi, rất quán triệt và OK, nhưng hình như ,bạn chưa hiểu hết ý tôi ?Theo tôi đã là BAN CUA 10 D ,thì có danh và không danh , = bằng nhau .Vấn đề tôi đưa ra là chúng ta , dân chính gốc 10 D, đã thấy xuất hiện tâm lý e ngại ,không vui ,băn khoăn ,không hiểu nhau và . ..v v .Bạn đọc lại bài của B Thắng ,dòng thứ 2 ,"hơi nhiều nặc danh "đấy .
Và ,tôi tự sơ kết :Tháng 2 vui ,bỡ ngỡ .Tháng 3 có mấy bài tự sự về nỗi buồn của vài bạn , có an ủi chia xẻ với nhau ,nhưng rồi hình như lại bị cụt hứng ? Tiếp đến tháng 4 :Chộ rộ về NAC DANH , cũng là có chuyện để nói ,hay . Rồi "Ai là AI "của KELACDAN ,rất hay ,sáng kiến ,nhưng (lại nhưng )bị chạm "huý "be bé .Rồi mọi chuyện cũng qua ,cốt lõi là chúng ta đều thật lòng quí nhau ,phải không các bạn ?
Xin lỗi QT và các bạn ,hình như tôi đã nói hơi nhiều ,phải để QT tổng kết quí 1 chứ .Xin cám ơn .
Không vấn đề gì.
Thân ái chào .
Toi chi xin gop 1 y kien rat nho thoi, roi co the QT ket thuc tong ket, la rang:
Trả lờiXóaVi da rat lau ko gap lai ban be cu, nen ban than toi rat muon duoc biet la toi da gap duoc nhung ban nao cu o 10D, toi khong phan doi cac ban lay ten nac danh dau, vi do la quyen tu do can ton trong. Nhung neu toi duoc cac ban nac danh (da tung hoc o 10D) cho toi duoc biet ten that cua cac ban, chac niem vui se nhan len nhieu lan. De moi khi toi doc cac comment cua cac ban, toi co the hinh dung lai nhung hinh anh than thiet cua cac ban. Con bay gio toi cung doc, nhung khong co cam nhan gi quen thuoc.
Dong y chung ta cung la ban cu ca, cung quy men nhau, nhung tai sao lai khong cho nhau biet quy danh?? nhat la chung ta da choi u tim cung lau roi.
Bay gio toi co the hieu
VAYTAI la Phuc
Kelacdan la Nguyen
TT_ngay xua la To Tuan...
Roi Bee Tizino la toi (Nga Le)...
Nhung nac danh Cuu hoa la ai ????
Hoa co may????
Co phai la 10D khong??? van la cau hoi, toi ko trach gi cac ban ca, nhung neu duoc biet dich thuc la ban nao? toi se lay lam vui suong lam vi nhu vay chac toi da duoc cac ban ton trong hon.
Danh phận của mấy biệt danh (nick name) đã biết thì không nói làm gì, ở đây tôi không gọi là nặc danh mà là biệt danh tự nhận, hoặc bạn bè đặt cho như CỪU HOA, HOA CỎ MAY, có thể tôi hoặc bạn nào đó cũng có thể đoán được. Nhưng tốt nhất là để tự các bạn đó nói ra hay hơn (chắc chắn là "dân" 10D rồi!) Còn Bạn của 10D (cũng là nick name) thì ta cứ coi là người thân của các thành viên 10D, mà người thân của bạn ta thì cũng là bạn ta và là bạn của 10D. Như thế chúng ta sẽ thấy thoải mái hơn! Mọi người tham gia nhiều rồi sẽ biết ai là ai thôi mà. Còn tôi , có thể có lúc là Vinhnq với tư cách là 1 thành viên góp lời & đăng bài, có lúc là QT với tư cách là QT Blog….cũng mong các bạn thông cảm và lượng thứ! Rất mong các bạn được thoải mái và vui vẻ.
Trả lờiXóaNga ơi ,Cừu hoa là dân tổ 4 ,biệt danh này do T T Hương đặt ,tôi nhớ tổ ,nhớ bạn ấy nên tôi xin được dùng 1 thời gian .(QT nói ;sẽ lộ ra thôi)
Trả lờiXóaTôi không ú tim nhiều như AILATO đâu .Cám ơn .
" Em không phải hoa hồng đâu anh,
Trả lờiXóaKiêu sa thế giữa muôn vàn hoa cỏ
Em chỉ là BÔNG HOA MAY bé nhỏ,
Vì yêu đời nên lưu luyến nhân gian"
( sưu tầm )
Tớ cũng là dân 10D chính hiệu,tự nhận thấy mình luôn giản dị, nhẹ nhàng và luôn vui vẻ. Chẳng có ý định chơi trò ú tim với các bạn đâu, chỉ là một chút bí mật nho nhỏ thôi. Thấy một số bạn có vẻ nặng nề về chuyện " biệt danh " quá, lại còn ảnh hưởng cả đến " sự tôn trọng " nữa,( sao không " take it easy ! " đi nhỉ ).....Thôi HOA CỎ MAY đành theo gió bay về Trời vậy !
Xin các bạn hãy nhận lời xin lỗi chân thành và xin khẳng định là tôi luôn yêu quí, tôn trọng tất cả các bạn
@HOA CO MAY :
Trả lờiXóagiản dị ,nhẹ nhàng , nếu bạn thích thì việc gì phải "đành theo gió bay về trời " thế ?
Nhưng tôi thấy bài của bee-tizino (ở trên ) có lý , bạn thấy sao ?
Và bài của Bùi Thắng nữa, bạn đọc chưa ?
@QT ;
Tôi mới tham chiến bằng biệt danh này , thấy khoái (?), càng cảm thông với NACDANH , trộm nghĩ rằng ;Nếu tất cả các blogger đều NACDANH ,biệt danh thì sao ? cứ ú a ú ớ ,u u minh minh ,hay .
Rồi T Tuấn sẽ mở danh sách 10 D (to tướng , cô Ngạn giao cho T giữ )tra ngay ra tôi là ...tôi.
Chúc các bạn ngủ ngon .
Cừu hoa đã ký.
Trời buồn ,cảnh buồn ,và tôi tự nhiên cũng thầy buồn các bạn à .Tình hình sức khoẻ của bạn C Phương thế nào ?tôi đã được đọc bài của bạn ấy 1-2 lần rồi .P ơi, lên blog đi để mình nói chuyện với nhau.
Trả lờiXóaCừu hoa ký