Thứ Ba, 29 tháng 4, 2008

VUI MỘT CHÚT....

HÃY BIẾT ƠN...
1. Hãy biết ơn ai đã lừa dối ta, vì nhờ họ ta nhìn đời bằng con mắt từng trải hơn.

2. Hãy biết ơn ai đã làm ta tổn thương , vì nhờ họ ta trở nên cứng rắn hơn.

3. Hãy biết ơn ai đánh ta đau, vì nhờ họ ta ít gây ra nhiều nghiệp chướng.

4. Hãy biết ơn ai ruồng bỏ ta , vì nhờ họ ta biết làm sao để đứng vững một mình.

5. Hãy biết ơn ai làm ta vấp ngã, vì nhờ họ ta vững bước hơn trên con đường đời.

6. Hãy biết ơn ai làm ta nhục nhã, vì nhờ họ mà ta khôn ngoan hơn và biết chịu đựng hơn .

Hãy biết ơn họ và....nhớ mặt từng đứa.... để còn trả thù.

ST

Chúc các bạn những ngày nghỉ vui vẻ nhé!

5 nhận xét:

  1. Hay nhất là câu cuối cùng!

    Trả lờiXóa
  2. Bạn là người có tính cãnh "lãnh đạo". Vì 2 tính cách lãnh đạo là "nhớ dai" và "thù lâu". Mừng là lại có bài vui cho bạn bè, không "dỗi" nữa. Chúc các bạn 30/4 và 1/5 có nhiều vui vẻ

    Trả lờiXóa
  3. Chúa răn "Hãy tha thứ ".
    Trả thù , mệt mỏi .
    Cứ để đấy , đời sẽ dạy nó ...
    Cừu hoa.

    Trả lờiXóa
  4. Thiện tai! Thiện tai!
    Nam mô a di đà phật
    Nam mô a di đà phật
    Nam mô a di đà phật...

    Trả lờiXóa
  5. Chúng mình ở 2 giáo phái khác nhau , nhưng đều hướng về 1 điểm ,phải không bạn ?
    Cừu hoa

    Trả lờiXóa