Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2009

Ngẫm thử đúng không?

Lướt web thấy có khái niệm mới gọi là Song đề xã hội (Social Dilemma).
"Song đề Xã hội là trường hợp một nhóm người có cùng chung một mục đích cuối cùng, nhưng sự đóng góp của mỗi cá nhân lại mang tính tự nguyện. Khi sự đóng góp mang tính tự nguyện, lựa chọn "hợp lý nhất" cho một cá nhân là "ăn sẵn" (free-ride), tức là không đóng góp gì nhưng hưởng thành quả chung của cả cộng đồng. Người Việt chúng ta vẫn thường gọi nôm na trường hợp này là "Cha chung không ai khóc".
Ngẫm vào xã hội VN mình thấy thằng Tây nói chí lý quá!
Bạn nào rỗi rãi đọc thử xem có đúng không nha!
Ở đây nè.
Tài liệu tham khảo.

4 nhận xét:

  1. Nếu cha không thực sự là cha thì chả ai khóc đâu các bác nhỉ.
    Cái đau của mình giờ là có fải đấy là cha không mà ra công góp sức!

    Trả lờiXóa
  2. nịnh qua nịnh nại nó mí toại nòng nhau: căn bản nà bài đưa ra nó chí ní he he

    Trả lờiXóa
  3. Ở khu nhà mình, chắc mọi người cũng không xác định được "cha chung" nên chuyển qua "tư nhân hóa" việc quản lý rác thải. Quanh khu vực nhà nào, kể cả gốc cây hay cột điện cạnh nhà, thì nhà đó "trang trí" lên đó dòng chữ "Không đổ rác tại đây", "Cấm để túi rác tại đây"... Tóm lại, "tư nhân hóa" lại rất hiệu quả, chỗ nào cũng sạch.

    Trả lờiXóa