Thứ Tư, 27 tháng 5, 2009

Không đề

Sưu tầm trên mạng

Chuyện 1:
Ông bố bảo đứa con: Xích con chó dữ lại.
Cậu con hỏi: Nhà sắp có khách từ xa tới à bố ?
Bố đáp: Không! Mẹ mày sắp từ mỹ viện về!

Chuyện 2:
Ông chồng đi làm về bất chợt thì gặp vợ đang nằm với một người bạn thân.
Ông rút súng bắn chết ngay thằng bạn.
Bà vợ nói ngay: Cứ cái đà này thì ông sẽ mất hết bạn bè!

Chuyện 3:
Dịp lễ Giáng Sinh một em bé viết thư cho ông già Noel: Xin Ngài cho con một đứa em.
Ông già Noel phúc đáp: Con hãy gởi mẹ con lên đây!

Chuyện 4:
Thầy giáo hỏi cả lớp: Các em đã hiểu việc kinh nguyệt quan trọng thế nào đối với phụ nữ chưa?
Trò Mike đáp: Thưa hiểu. Khi chị con nói tháng này không có thấy kinh nguyệt thì mẹ con ngất xỉu, bố con bị đột quỵ tim, còn anh tài xế thì vùng chạy ra ngoài cửa!

Chuyện 5:
Cậu bé hỏi bố về sự khác biệt giữa hai từ “confident”(1) và “confidential”(2).
Ông bố liền đáp : Nếu bố nói con là con ruột của bố, tức là bố “confident”.
Còn nếu bố nói nhỏ với con thằng Bob hàng xóm cũng là con của bố và là em của con thì đó là “confidential”!

Chuyện 6:
Ông chồng hỏi vợ: Khi anh giận dữ la mắng em mà không bao giờ anh thấy em có phản ứng gì. Vậy em kiềm chế cơn tức giận làm sao?
Cô vợ đáp: Thì em đi chùi cầu tiêu.
Chồng ngạc nhiên: Làm sao việc chùi rữa này làm em hết giận được ?
Cô vợ trả lời: Thì em cọ bằng bàn chải đánh răng của anh!

Ghi chú:
(1) confident: tự tin
(2) confidential: bí mật

21 nhận xét:

  1. Mình hùa theo eccn nè ;
    Chuyện 1 ;
    Một bệnh nhân tâm thần đang nằm ngửa trên giường hát,, một lúc sau , anh lại nằm úp xuống giường hát tiếp .bác sĩ đi qua hỏi ;
    -Tai sao mày không nằm yên một chỗ mà hát ?mà cứ phải nằm úp , nằm ngửa ?
    -Đồ ngu , hát hết mặt A , phải chuyển sang mặt B chứ .
    Chuện 2;
    Thấy con đi học về muộn,ông bố muốn hỏi nhưng sợ con nói dối ,bèn mang máy phát hiện nói dối ra dùng .Đứa con trả lời xong , bị máy đấm cho một cái .Ông bố lên giọng ; Hồi bằng tuổi con , bố không làm ông bà nội buồn bao giờ ,,vừa nói xong , ông bố bị máy đá một phát văng ra ngoài cửa.
    Thấy vậy , bà mẹ nói ; Đáng đời anh , vì anh mà con phải ra nông nỗi này , ít ra nó cũng là con của anh chứ .Nói xong , bà mẹ bị máy đá bốp một cái .

    Trả lờiXóa
  2. Tại sao Vân Anh lại "hùa theo eccn" nói "xấu" Phái Đẹp thế? Thế theo Eccn và Vân Anh thì đây là chuyện "confident" hay là "confidential" để mình còn biết nếu không "chẳng phải đầu, cũng phải tai" ?

    Trả lờiXóa
  3. Nhân việc lehoangphuc thắc mắc VA hùa theo eccn "nói xấu" phái đẹp, mình xin kể 1 chuyện nói về cái "yếu" của phái mạnh nhé. Chuyện là thế này: có một cậu bé đi học về chạy ùa vào nhà và hỏi mẹ với giọng rất gấp gáp: Mẹ ơi! Bố con đâu? Bà mẹ trả lời: Bố đi vằng, có chuyện gì thế con?
    Cậu bé: Không, con chỉ muốn nhờ bố 1 việc thôi, con chờ bố một tý nữa cũng được.
    Mẹ thở dài: Chẳng nhờ gì được ở bố đâu. Nếu mẹ mà cứ chờ bố thì làm sao có mày ở trên đời.

    Trả lờiXóa
  4. A , nghe chừng Lehoangphuc kém tự tin nhỉ ?
    Mình định sưu tầm thêm một ít chuyện nữa , nhưng e LHPhuc RUN...?

    Trả lờiXóa
  5. Xin lỗi các chị em:
    Định nghĩa 'Vợ'

    Về mặt triết học: Vợ là một thực thể độc lập tồn tại bên ngoài ta, ngoài ý muốn của ta.
    Về mặt kinh tế: Vợ là ngân hàng vô luật pháp, không thể lệ: gửi vào thì dễ, rút ra thì khó mà không thể kiện cáo gì được.
    Về mặt tài sản: Vợ là cái gì rất cũ mà không thể thanh lý được.
    Về mặt xã hội: Vợ là cá nhân tự do, tình nguyện về chung sống với ta nhưng lại luôn tố cáo ta làm mất tự do của cô ấy, và nếu như ta trả lại thì lại không nhận.
    Về mặt cổ học: Vợ là loại đồ cổ càng để lâu càng mất giá.
    Về mặt sinh học: Vợ đáng sợ hơn mãnh thú, vì họ là sư tử.
    ST

    Trả lờiXóa
  6. @VA: Chào bà chị, lâu roài 0 thấy trên cõi ao (giang) hồ. Xem ra chỉ có cái gì tếu táo thì mới lôi "Chị Tôi" ra khỏi chăn thì fải. Mong bác đã hoàn thành giai đoạn dưỡng thương.
    he he

    Trả lờiXóa
  7. Nghe chuyện eccn thì vui, nhưng nghe chiện mấy chị 10d lại RUN, chả confident được. Thôi iem chả thử máy nói dối đâu. dưng mớ có chuyện gì fun các ông/bà cứ cho đọc tiếp nhé.
    Welcom (véo cằm) Va! Cho hỏi VA đi lại thế nào? Lâu lắm mới xuất hiện đấy? Có tin gì mới không? Lên chức? hehe

    Trả lờiXóa
  8. eccn mà nhìn thấy cái máy (k.tra) lói rối ấy thì eccn cho một cước ra cửa niền he he. Đồ gây mất đàn kết lội bộ! Náo!

    Trả lờiXóa
  9. Boba là một nhân vật dạng như bờm của dân Texas. Cậu hơi ngố, suốt ngày xay xỉn, nhưng hiền hậu và đùa dai. Khi được Lary King hỏi về hôn nhân:
    -Anh cưới vợ lâu chưa Boba?
    -26 năm.
    -Khi nào là quãng thời gian hạnh phúc nhất của anh?
    -27 năm trước đây.

    (pd theo danh hài J. Dunham)

    Trả lờiXóa
  10. Này cậu ecnn ,vợ cậu đã đọc bài này chưa hỉ.Bà xã có phản ứng gì ko.
    V.H

    Trả lờiXóa
  11. he he she does not read English!

    Trả lờiXóa
  12. Với tôi thì các bà vợ ai cũng đáng yêu.Chắc vì 1 lý do nào đó mà họ mới dữ như con sư tử.
    V.H

    Trả lờiXóa
  13. @Vân Anh: cứ sưu tầm để anh em "mở mang thêm". Chỉ thắc mắc là nếu "phái đẹp" mà không "đẹp" như các cấu chuyện sưu tầm thì sao phái "mạnh" mà chưa chắc "mạnh" lại phải "confidential" vậy và phải dùng nhiều mỹ từ để ca ngợi... và lại còn "đầu bạc răng long" mà vẫn chưa chịu cho "thanh lý hợp đồng"???

    Trả lờiXóa
  14. chắc lép quá, chuyện cười mà
    :(

    Trả lờiXóa
  15. Gửi người đăng định nghĩa Vợ:
    Hãy nhớ lấy câu này " Vợ là cơm nguội của ta, nhưng là đặc sản của thằng cha hàng xóm" để rồi mà liệu cư xử kẻo rồi chẳng còn "cơm nguội" mà xơi đâu!

    Trả lờiXóa
  16. "Cơm nguội" chẳng còn thì đi ăn "phở". "Phở" gia truyền đi đâu cũng sẵn.
    Người đăng "định nghĩa" Vợ.

    Trả lờiXóa
  17. Liệu có ăn được "phở" cả đời không? Cẩn thận kẻo thành "cái xác không hồn" được ướp phoóc môn truyền từ "phở" sang đấy!!!

    Trả lờiXóa
  18. @ eccn -vaytai;
    Mình vừa ở Bắc Ninh về , thấy nhiều còmmen , vui quá ,
    Mình đã bỏ được nạng, lúc trở trời hãy còn đau vết mổ.sắp lên chức bà ngại rùi ,đi làm vất vả nhưng vui lắm.
    eccn à , sở trường của mình là tếu táo , VLC, động đến chuyện " đao to búa nhớn " là trùm chăn liền.
    Lúc căng thẳng , mình lại lang thang trên mạng , đọc và ( cười một mình ).Lại ST tiếp nhe ;
    -Thưa bác sĩ , bệnh của tôi có nặng không ?
    -ông bị ung thư.
    -Có chữa được không ạ ?
    -ông nên tắm bùn .
    -Liệu có khỏi không ?
    -Không . nhưng ông sẽ được làm quen dần với đất .

    Trả lờiXóa
  19. @VA: thanks chị for updating tìn hìn dưỡng thương, chúc chị mau khỏi còn đi tập múa bụng với bác BTZN he he

    @bác vờ hờ: có yêu thì mới đem chuyện đùa lên mạng mà nói xấu nhau chứ, không yêu không thương thì ai đoái hoài chi

    chúc cả nhà vui, ăn phở cuối tuần ngon (eccn ăn phở gia chiền, sinh nữ áo rằn nấu, ngon thì ngon nhưng nhìn size muốn bỏ cơm cả tuần lun :)

    Trả lờiXóa
  20. @Vananh:"sắp lên chức bà ngại rùi " nhưng vẫn còn sì tin (teen) lắm, ít ra là văn viết.
    @Eccn: chúc eccn cuối tuần, do (làm) ít mà eat (ăn) thì nhiều nhé.

    Trả lờiXóa