Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
Thứ Hai, 18 tháng 5, 2009
Nhớ sao tuổi học trò
Một năm học đã chuẩn bị kết thúc, hoa phượng đang nở đỏ rực báo hiệu kỳ nghỉ hè sắp đến. Ôi nhớ sao tuổi học trò bao năm gắn bó với chúng mình! Mình xin gửi tặng các bạn những cánh phượng mà mình sưu tầm trên trang Vnexpress. Trung Đức
TM cho thêm link bài hát Phượng Hồng để vừa xem ảnh, vừa nghe thì phê hơn đấy. Có một câu hát về loài hoa này mà mình rất thích là: "Cháy hết mình, cánh phượng nhẹ nhàng rơi" do Trung Đức hát
" Cháy hết mình cánh phương nhẹ nhàng rơi ...." cũng la một trong nhưng phương châm sống của minh đấy. Sông hết mình, làm việc hêt mình, và vui chơi hêt mình.....đê đên khi không còn gì nữa thì " nhẹ nhàng rơi ". Nghe thì đơn giản vậy mà khó phết đấy cac bạn nhỉ ? Hoa Cỏ May
Nhờ bác QT cho bài Phượng hồng ngân lên giúp nhé. Mình không biết cách cài music ("ngu lâu" khó đào tạo lắm). Thank you! Các bạn ơi! Đúng là không dễ thực hiện được phương châm "cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng rơi"; nhưng cũng không phải là quá khó.
Chời! Người trình bày bài "HÀ NỘI và TÔI" này, chính là giọng ca Trung Đức - 100%. Người post bài này lên trang âm nhạc "Nhạc của tui" (Một trang âm nhạc xã hội) đã nhầm lẫn với Ngọc Tân. Có thể nghe giọng ca của Ngọc Tân TẠI ĐÂY để các cậu kiểm chứng. Nếu tôi ko nhầm, NT chưa bao giờ thể hiện bài này.
TM cho thêm link bài hát Phượng Hồng để vừa xem ảnh, vừa nghe thì phê hơn đấy. Có một câu hát về loài hoa này mà mình rất thích là: "Cháy hết mình, cánh phượng nhẹ nhàng rơi" do Trung Đức hát
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóa" Cháy hết mình cánh phương nhẹ nhàng rơi ...." cũng la một trong nhưng phương châm sống của minh đấy. Sông hết mình, làm việc hêt mình, và vui chơi hêt mình.....đê đên khi không còn gì nữa thì " nhẹ nhàng rơi ". Nghe thì đơn giản vậy mà khó phết đấy cac bạn nhỉ ?
Trả lờiXóaHoa Cỏ May
Nhờ bác QT cho bài Phượng hồng ngân lên giúp nhé. Mình không biết cách cài music ("ngu lâu" khó đào tạo lắm). Thank you!
Trả lờiXóaCác bạn ơi! Đúng là không dễ thực hiện được phương châm "cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng rơi"; nhưng cũng không phải là quá khó.
@ecnn: nghe ra bạn đã "tóm" được gu của mình rồi. Kiểu này sẽ có một ngày nào đó mình phải "phá cách" mất thôi.
Trả lờiXóa"cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng rơi" là câu trong bài HÀ NỘI và TÔI của nhạc sĩ Lê Vinh.
Trả lờiXóaRất cảm ơn bác QT đã "ứng cứu" kịp thời!
Trả lờiXóaHà nội và tôi do Trung Đức trình bày.
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaNghe hay quá, phê rồi. Cảm ơn bác QT và eccn (cứ tưởng TĐ hát hay hơn)
Trả lờiXóaChời!
Trả lờiXóaNgười trình bày bài "HÀ NỘI và TÔI" này, chính là giọng ca Trung Đức - 100%. Người post bài này lên trang âm nhạc "Nhạc của tui" (Một trang âm nhạc xã hội) đã nhầm lẫn với Ngọc Tân. Có thể nghe giọng ca của Ngọc Tân TẠI ĐÂY để các cậu kiểm chứng. Nếu tôi ko nhầm, NT chưa bao giờ thể hiện bài này.
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóa