Nhạc sĩ Phạm Duy trở về VN rồi tổ chức một liveshow "Ngày trở về" khá thành công (?). Sau sự kiện đó, báo ANTG có bài "Nhạc Phạm Duy và những điều cần phải nói", đăng ý kiến của mấy vị "có gang có thép" trong làng âm nhạc VN nhận xét về Phạm Duy và nhạc Phạm Duy. Rồi thì một blogger có tên Thầy giáo làng lại có bài "Phản hồi..." về bài báo trên!...
Tôi không sành về âm nhạc, nhưng cũng nhận thấy có khá nhiều điều thú vị xung quanh đời sống âm nhạc VN và những con người "làm" nhạc VN sau khi đọc những bài báo kiểu này.
Giới thiệu cùng bạn nào quan tâm.
(Xin thú thật cùng các bạn: tôi tuyệt nhiên không thuộc trọn vẹn một bài hát nào của ta, trừ nhạc "vàng"! - thế mới chán?).
Tham khảo thêm một ý kiến nữa ở đây.
Đọc cái lày cũng thấy thế... lào!
Bài này "hay hay... " ở điểm nào?
Trả lờiXóaChuyện ma này dành cho bạn nào yêu thích Internet.
Trả lờiXóaai za, cái này eccn mê đây, hu mò ai mà chả thích
Trả lờiXóathanh hờ kiu (tiến chuẩn đấy nha)
:)
eccn vẫn không thích PD, người thiếu thủy chung, sai thì cuối đời cứ sai, sai luôn cho hết cái nhẽ mình, chứ nay sai sáng mai đúng chiều mai sai tối mai lại đúng v.v. ... và v.v. ... thì nghệ xĩ quá.
Trả lờiXóaMấy bác có gang có thép thì chán ốm lên roài. Nhưng "giáo làng" cũng có ra được gì mới đâu!
Ý các bác thế nào hợ? Chã thấy ai còm kèm gì nhả?
@eccn: "giáo làng" có vài ý nhận xét xem ra có lý đấy chứ, không như "mấy bác gang thép"!
Trả lờiXóaThời buổi kinh tế thị trường, nhạc sĩ nào, bài hát nào "có giá" thì đương nhiên là... "có giá", chứ không phải cứ vừa ý mấy vị "có gang có thép" là "có giá" được - cái thời ấy chắc sẽ "một đi không trở lại"?
Cũng đừng bảo dân chúng bây giờ "nhà quê", trình độ thấp,... không biết thưởng thức âm nhạc!
Cái kiểu nhà đang có người ốm mà loa phường cứ oang oang "chưa có bao giờ đẹp như hôm nay..." thì chắc người chưa ốm rồi cũng ốm theo mất!
Mình thiển nghĩ như vậy không biết có đúng không?
@eccn: thực ra mình cũng chẳng biết nhiều về PD và nhạc PD. Mới rồi có download mấy bài của PD nghe thử nhưng thấy cũng không "vào" cái "tai trâu" của mình lắm.
Trả lờiXóaĐúng là hiểu được âm nhạc chắc cũng không phải dễ!
Mình chỉ thích nghe nhạc vàng do mấy nghệ sĩ Thanh Tuyền, Chế Linh, Khánh Ly... hát. Chắc do trình độ cảm thụ âm nhạc của mình nó lùn quá nên mấy cái bài hát yêu đương mùi mẫn ấy nó cứ tự nhiên "xộc" thẳng vào tim mình cả những lúc vui lẫn lúc buồn?
he he nhạc fờ zờ chắc không dành cho eccn với bác roài. eccn cũng chũm chọe nghe thử nhưng 0 vzô.
Trả lờiXóaHồi còn học, tụi em rủ nhau đi xem fin, "tấm gượng" một bô fim dạng tạp văn, nói lan man, trừu tượng, khó xem, nhưng lúc ấy đang à la mode. Xem được một nửa eccn đứng zậy chuồn thẳng, sợ ngối xem chán quá ngủ ngáy làm ảnh hưởng người ngối cạnh. Về lớp (trốn học mừ) hỏi thằng bạn ngồi kế xem nó có hiểu rì 0? nó nói chả hiểu rì, sao mày ngối lâu thế, nó bẩ ra sớn sợ người ta cười mình dân miền núi (tay này dân sơn cước thật). Tối về hỏi thanh niên cùng fòng (người việt) mày có hiểu không, gã nói có rì mà không hiểu, eccn hỏi hiểu rì hiểu như thế nào, gã bẩu cái này trừu tượng, fải là người có văn hóa thì mới hiêu được, khó diễn tả nắm.
Thôi chịu khó nghe Chế Ninh đi bác ui! Già rồi mà còn bắt đi khoan tai nghe nhạc mình không thích nó mệt mỏi năm he he.