Thứ Hai, 11 tháng 5, 2009

Tin ngắn: Cà phê hồ Con rùa


Sáng thứ 7 (9/5/2009)
Cuối tuần, nhân có vợ chồng Thu vào SG tiễn con gái đi Australia, bọn mình hẹn gặp nhau ăn sáng ở cạnh Hồ con rùa . Rất nhiều người bận nên cuối cùng chỉ triệu tập đuợc có mỗi từng này người thôi ( xin xem ảnh kèm theo ) … Tuy chỉ có một ít nhân vật nhưng cuôc hội ngộ rất vui và lại gây dựng được một cái hẹn nữa vào tối thứ 3 . Như vậy cũng là Hội nghị thành công rực rỡ rồi , đúng ko? … Mình phải đi bây giờ , hẹn đến thứ 3 sẽ có thêm thông tin về SG “hờ hững” nhé ( hehe) …

Kelacdan

7 nhận xét:

  1. 2 anh zai phong độ với 3 em gái xinh đẹp vui quá. Bao giờ lại được vào SG, ngồi ăn kem, cafe ở hồ Con rùa đây?

    Trả lờiXóa
  2. @VT: Toàn thấy "Ước" vậy thôi à?

    Trả lờiXóa
  3. Nay VT oi hay bien uoc mo thanh su that di neu minh thich
    VH

    Trả lờiXóa
  4. Ôi giá mà ước mơ nào cũng làm được, cũng thành hiện thực thì VT này bao các bạn 10d dài dài. Mình còn có nick là Hòa thượng thích đủ thứ. Gi gỉ gì gi cái gì cũng thích, thế mới khổ chứ
    @ VH là ai nhỉ??? trong Nam hay ngoài Bắc vậy ta????

    Trả lờiXóa
  5. BTh:
    Hai nguoi ten T va Th cuoi tuoi nhat!!

    Trả lờiXóa
  6. Thu đã có tiếng là "chè tươi" rồi mà!

    Trả lờiXóa
  7. VT ơi,VH cũng là người trong một nhà mà.Bạn nói cái gì cũng thích ,sao mà tham thế.Cẩn thận kẻo bị bội thực đấy.
    VH

    Trả lờiXóa