Năm 2000, may mắn được một người bạn ở lớp khác cho biết thông tin. Tôi cũng có dịp về dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trường Phổ thông cấp III công nghiệp Hà nội. Cũng không nhớ trong dịp đó, những ai trong lớp chúng ta cùng về dự lễ. Về dự lễ kỷ niệm năm đó, tôi cũng như mọi người, được nhà trường tặng cho một tấm kỷ niệm chương này. Đăng lên đây để ai không có điều kiện về trường dịp đó, biết hình hài tấm kỷ niệm chương của Trường chúng ta.
Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2008
Kỷ niệm chương của trường
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Bùi Thắng:
Trả lờiXóaHôm qua hết bão trời hửng sáng, nhắn tin mời các bạn giao ban offline cafe. Sáng nay CN trời lại mưa quá, sợ các bạn vất vả nên đành hõan lại.
Có lẽ CN tuần tới nhỉ, VA y cầu bàn kỷ niệm 35 năm tốt nghiệp, vào mùa Thu này!!!
Ngày tựu trường năm đó, lớp mình có khoảng 12-14 bạn đến dự, nhưng mình không nhớ hết gồm những ai và mình đã thay mặt lớp đóng tiền(trích từ Quỹ lớp - 20.000đ/cái) để nhận Kỷ niệm chương đó, chứ không phải là được phát không đâu. Mình nhớ hôm đó bọn mình còn vào lớp cũ ôn lại những kỷ niệm xưa và ngắm lại vị trí ngồi của từng người rồi chụp vài "pô" ảnh kỷ niệm. Không biết bác QT có ảnh chưa để post lên cho mọi người "thưởng ngoạn".
Trả lờiXóaCuối tuần vừa rồi nhà mình có giỗ bên nội nên chẳng thể dự giao ban được. Chủ nhật tới bọn mình giao ban đi để còn bàn việc tổ chức kỷ niệm 35 năm ra trường; mình tín nhiệm BT vụ này.
TMuội
CN này họp được đấy, lâu rồi mà. Còn vụ kỷ niệm 35 năm, đã có ý kiến làm vào Tết để các bạn NMN có thể kết hợp ra dự. Mình đã Alo để các bạn miền Nam lên tiếng mà chẳng thấy ai phát biểu gi? Nếu không có ý kiến đề nghị thì cứ mùa Thu HN mần thôi.
Trả lờiXóaAi có kỷ niệm chương cho ăn xin là tớ 01 cái với
Muốn chia sẻ với bạn mà thấy khó quá; vì hôm đó mỗi người chỉ được 01 cái thôi. Giá bây giờ có thể "nhân bản vô tính" cái Kỷ niệm chương thì hay biết mấy. Bác sĩ ơi! làm thế nào bây giờ?
Trả lờiXóaChủ nhật này có offline cafe không để mình còn bố trí kế hoạch, vì mình hơi vướng chút việc.
TM
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaTheo tôi khi alo tổ chức “offline”, không nhất thiết là fải đến. Ại có nhu cầu, ai có thời gian thu xếp đến được là đến, còn nếu bận vì có công việc thì cũng không sao cả, cứ tự nhiên. Việc “offline” như thế này tôi và một số người bạn cũng đã tổ chức gần 2 năm bên bạn Trỗi và vẫn duy trì thường xuyên hàng tuần, không phân biệt khóa trên khóa dưới, không phân biệt nam hay nữ, không phân biệt giàu nghèo.... ai cảm thấy hợp, có nhu cầu thì đến, ai cảm thấy không có nhu cầu không đến cũng không ai trách. Mọi người rất tôn trọng quyền tự do cá nhân và cảm thấy rất thoải mái khi đến đây, vui buồn cùng chia sẻ. Thông qua trang tin bạn Trỗi trên mạng, bất cứ một người bạn nào từ Nam ra, hay nước ngoài về (kể cả những người bạn các khóa khác hồi ở trường chưa biết nhau mà chỉ biết qua mạng) đều lấy chỗ này để gặp nhau. Còn về ngân sách để chi cho những buổi như vậy theo tinh thần “Kampuchia”. Hàng tuần, ai cũng mong đến ngày đó để gặp nhau. Và từ đây theo qui luật phát triển, nhiều việc có ích được xuất phát từ những buổi gặp nhau như thế này.
Trả lờiXóa