Thứ Hai, 1 tháng 9, 2008

Một bức ảnh nói được nhiều điều...


Chúng ta đã rỏi văn dồi, đã rỏi âm nhạc dồi...
Bây giờ nên chăng hãy cùng thử "tài" cảm nhận hội họa?
Bức ảnh này khá nổi tiếng. Nó đã được Bộ ngoại giao Mỹ bình chọn là bức ảnh nói lên đặc điểm của nước Mỹ. (Tên của bức ảnh tớ sẽ "giải đáp" sau).
Mời các bạn "bình loạn" và đặt tên cho ảnh.
Bạn nào biết rồi thì cũng cứ bình loạn, nhưng tên của nó thì xin cứ..."trật tự" nhé.

8 nhận xét:

  1. Nhìn bức ảnh kèm theo lời gợi ý của bác ttnx, làm eccn tui nhớ lại hồi học đại học, họp chi đoàn, thảo luận về phấn đấu vào đảng, về động cơ học tập, có một nhân vò đầu bứt tai hồi lâu rồi fát biểu:

    Tôi cũng không biết tại sao. Tôi sinh ra cho đến bây giờ luôn là một hsinh ngoan, luôn đứng đầu lớp, luôn nghe lời mẹ (bạn eccn là con lsĩ), không nói chuyện trong lớp v.v. .... Hồi cấp 1 thì cứ thế mà vào đội, lên cấp 2 thì đến hơn nửa lớp vào đoàn, tôi cũng vào. Bây giờ chi đoàn chi bộ hô hào fấn đấu để được đứng vào h.ngũ đảng, ai cũng làm, tôi mà không làm, liệu tôi có bình thuờng không, có bị gọi là fản động không? Ai cũng làm thế, sao tôi lại làm ngược lại? Mà hỏi tại sao tôi lại fấn đấu, tại sao tôi fải học giỏi, động cơ cuả tôi ra sao, thực tâm, tôi không biết nói tại sao.
    Anh bạn eccn còn nói nhiều nữa trước khi bị ông bạn cùng phòng KTX, cũng là bí thư chủ trì c.họp, mời tạm dừng fát sóng.

    Không dám bình bức ảnh khi nó đã được BNG Mỹ chọn, eccn chỉ chạnh lòng nhớ lại những gì mình và dân nước Việt đã và đang trải qua.

    Trả lờiXóa
  2. @ECCN: Chuyện bạn kể đã là một lời bình rất hay cho bức ảnh rồi đấy.
    Lý do mà bức ảnh được BNG Mỹ chọn cũng chính là đại ý của câu chuyện bạn kể.
    Xin cảm ơn nhiều.

    Trả lờiXóa
  3. Cùng tồn tại hòa bình trong sự khác biệt

    Trả lờiXóa
  4. Bên bờ hồ, chú vịt "xấu xí" và cô thiên nga "xinh đẹp" có thể sống tốt bên nhau bởi vì cả hai đã thừa nhận sự khác biệt của nhau và tôn trọng quyền sống của nhau. Và chắc chắn chúng cũng sẵn sàng đón nhận những loài cùng giống chim mới đến cư trú với mình trên bờ hồ. Thừa nhận sự tồn tại của khác biệt và tôn trọng quyền sống lẫn nhau.
    Xin fép nói luôn tên bức ảnh.

    Bức ảnh mang tên The Difference - Sự khác biệt. Đây là bức tranh về nước Mỹ.

    Trả lờiXóa
  5. Bạn đã nói đúng rồi. Bức ảnh có tên The Difference - Sự Khác biệt.
    Vậy mà còn không ít nơi: Bạn có những ý kiến khác biệt ư? - Xin mời Bạn vào ... tu huyền nghỉ ngơi dài dài!
    Những ý kiến khác biệt được gọi bằng cái tên dễ sợ: phản động!
    Con người ở đó có khác chi con vật?

    Trả lờiXóa
  6. Nước Mỹ là nơi các nền Văn hoá đều có điều kiện được bảo tồn và phát triển ( Little SG , Chinatown...).Lịch sử phân biệt chủng tộc của nước Mỹ là những trang sử buồn của họ . Mình nghe nói rằng , tượng một người nô lệ da den với xiềng xích lội lên từ sông để chạy trốn khỏi những ông chủ da trắng đã được đặt ở bên bờ một con sông ...để nhắc cho những người Mỹ luôn nhớ rằng đã có một thời , những người mang màu da đen đã bị đối xử bất công , đã từng bị đày đọa khốn khổ ...đã khao khát tự do như thế nào .

    Trả lờiXóa
  7. @nặc danh: thật là tiếc khi bạn không có một cái tên - dù chỉ là một cái nickname!
    Thật là tiếc!
    Bạn vô tình hay hữu ý vậy?
    Dù rất muốn nói một lời cảm ơn, nhưng tôi cũng phải thật lòng với bạn: tôi rất không có cảm tình với cái gọi là nặc danh ở chỗ bạn bè!
    Tôi cứ mong rằng chỉ là do vô tình...

    Trả lờiXóa
  8. @tt_ngayxua: Cậu biết rất rõ tớ mà!

    Trả lờiXóa