Tôi không rành về thơ phú. Thỉnh thoảng đọc được một bài thơ mà ý tứ của "nó" cứ tự nhiên đi vào trong tim tôi, vậy là tôi thích.
Bài thơ này của nhà thơ Hà Phương cũng vậy. Tôi giới thiệu lên đây những mong có ai đó "tri âm tri kỷ".
Tôi không đồng ca
Tôi không thể đứng trong dàn đồng ca
Hào hứng buồn vui theo nhịp tay nhạc trưởng.
Một chỗ riêng
Mỉm cười khi sung sướng
Nếu khổ đau nước mắt cứ trào
Khi buồn
Tôi lại làm thơ
Tôi làm thơ.
Lại làm thơ cho mình.
Nếu không sống thật đúng mình
Dù cười hay khóc cũng thành đồng ca
Hát là hát giúp người ta
Khóc là khóc mướn
Đau là đau vay.
Thơ tôi
Lúc tỉnh lúc say
Lúc trầm trong óc
Lúc bay thành lời.
Tôi không thể giống nhiều người
Suốt đời chỉ biết những lời đồng ca.
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục, 2005
Mình thích bài thơ ở cái ý sâu sắc của nó. Mình chợt nhớ đến một câu chuyện vui (nhưng nghe xong lại thấy quá buồn)mà nếu anh bạn không thích hát đồng ca này sau khi nghe xong chắc sẽ thích hát đồng ca. Chuyện kể rằng có một cháu bé đi học khi ra chơi rất thích chơi chốn tìm với các bạn. Nhưng buồn một nỗi là cháu chốn ở chỗ nào cũng bị bạn tìm ra. Thế là cháu về than vãn với ông rằng: Ông ơi! cháu đã tìm mọi chỗ để chốn, nhưng bạn cháu vẫn tìm được; ông chỉ cho cháu cách nào chốn kỹ nhất mà không ai có thể tìm được. Ông liền cười và bảo: Với kinh nghiệm hơn 30năm công tác của mình, ông khẳng định với cháu là cứ trốn vào tập thể thì đó ai tóm được mình.
Trả lờiXóaQuả là một bài học "tuyệt chiêu".
TM
eccn thì lại thích đồng ca (nếu fải hát) chưa bao giờ đơn ca, đi làm ưa công ty to (nghĩa là tập thể to), chơi thể thao thì đá bóng, đánh bóng chuyền, nhẹ vía nhẹ người, họp hành thì im thin thít, chỉ dám xì xào nói sau lưng ngoài quán nước, công bằng ngoài phố thì bô bô trong bàn, cái gì thấy cũng có nhiều người xung quanh thì ấm lưng hơn.
Trả lờiXóaChỉ hiềm một nỗi khi dậy con (bây giờ gọi là nói chiện với con)về tính cách, tính độc lập trong sinh hoạt, sự tôn trọng cái riêng tư trong xã hội trong công sở, thấy khó quá. Chắc tại mình quen núp mấp rồi. Thôi thì ....
Lâu lắm rồi tớ mới mở đựôc Blog, nhiều tin tức hay quá mà mình đã bỏ qua, tiếc thật. Rất cảm ơn những bài hát hay mà quản trị post lên. Riêng về bài thơ, tớ thấy tác giả " tâm trạng " quá. Có lẽ vì mình luôn " take it easy " nên thích các sinh hoạt tập thể " đàn đúm ". TT ngày xưa ơi, mở lòng hơn một chút đi, cuộc đời còn nhiều điều thú vị để khai thác lắm đấy, tớ thấy bạn hay buồn quá khiến tớ cũng thấy " rưng rưng lệ "..... enjoy cuộc sống đi ông bạn vàng ơi
Trả lờiXóa@hoa co may: sinh hoạt tập thể và "đàn đúm" là những phạm trù khác với ý "đồng ca" trong bài. Bạn đừng nhầm.
Trả lờiXóa"Đồng" là cùng, còn "ca" là ca hát, ca ngợi, ca tụng...
Mấy chục năm đi làm, tớ làm cái nghề "biên tập viên" - chuyên đi gọt câu gọt chữ người khác nên bây giờ thành "bệnh" rồi. Tớ hay bị "dị ứng" với những cách dùng câu chữ cẩu thả...
Tớ cũng rất thích đàn đúm, vui vẻ với bạn bè. Một tuần bây giờ có lẽ tớ "đàn đúm" ít nhất là 2 đến 3 buổi... và cũng đang lo gout đây. Ở những cuộc đàn đúm nào tớ cũng là người cười nhiều nhất (bạn bè cũng cười rất nhiều vì tớ).
Và cũng xin các bạn đừng lo tớ buồn.
Thanks.
Chứng minh cho lời của tt_ngayxua TẠI ĐÂY
Trả lờiXóaKhá đấy, trông các pác còn ngon chai nắm. Ở houston eccn chỉ chạ với pơi thui! Được cái 0 có ai để tăng 2 như trong hình nên thon thả ra fết.
Trả lờiXóaThế là mình hiểu lầm T rồi, xin lỗi nhé. Chúc bạn luôn phát huy vui vẻ
Trả lờiXóaHoa Cỏ May
@hoa co may: ý tôi muốn nói là hình như bạn đọc "lớt phớt" bài thơ mà không hiểu ý tứ của tác giả?
Trả lờiXóaKhách vãng lai
Trả lờiXóaCác cụ ngày xưa (và cả ngày nay nữa) nói cấm có sai: Văn mình, Vợ người !!!!
Mình cạn ý, hời hợt, mong TT thông cảm
Trả lờiXóaHoa Cỏ May
Ở đâu ra nặc danh và khách vãng lai thế nhỉ?
Trả lờiXóaLớp mình làm gì có ai che mặt thế nhỉ?
@"mấy bạn che mặt": Các bạn có biết blog này là "sân chơi" của bạn bè chúng tôi không?
Trả lờiXóaTôi cũng học mót được vài ba chữ của các cụ ta để lại.
Tôi cũng hiểu thế nào là tự trọng. Ở chỗ bạn bè thế này mà viết ra có 4 chữ "văn mình, vợ người" thôi cũng phải che mặt thì chẳng đáng xấu hổ lắm sao?
Lần sau chắc tôi sẽ không dùng chữ "bạn" để nói với các bạn nữa đâu.
Rất mong được biết "cao danh" của các bạn!
Trời ơi! Blog này là nơi bạn bè trao đổi, chia sẻ để rồi thông cảm và hiểu nhau hơn. Vậy sao cứ có người muốn hay cố tình dấu mặt khi đưa ra những lời nhận xét gây bức xúc cho bạn bè thế?
Trả lờiXóaKhông nên chút nào đâu. Nếu thấy có gì không ổn thì cứ trao đổi thẳng thắn có phải là hay hơn không?
TMuội