Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
He he, biết vdậy mà vẫn eng goài. Đầu eccn chắc không được khoái khẩu lũ sán lắm nên chưa thấy co rựt rì. Thỉng thoảng có nổi u rưới ra nhưng mà do má nó ngắt nhoéo chút đỉnh thui. Sang texas houston có tiết canh nhưng không ngon bằng ngã tư 7 hiền, chắc tại ít sán hơn, nên ít dùng! :-)), :-)), :-)), :-)), :-))
He he, biết vdậy mà vẫn eng goài. Đầu eccn chắc không được khoái khẩu lũ sán lắm nên chưa thấy co rựt rì. Thỉng thoảng có nổi u rưới ra nhưng mà do má nó ngắt nhoéo chút đỉnh thui.
Trả lờiXóaSang texas houston có tiết canh nhưng không ngon bằng ngã tư 7 hiền, chắc tại ít sán hơn, nên ít dùng!
:-)), :-)), :-)), :-)), :-))