Mình rất hâm mộ lối chơi và các chân sút vừa dẻo vừa dũng mãnh của các cầu thủ MU. Vậy mà kết quả hai trận gần đây giữa MU - Arsenal (1-2) và MU - Queens Park Rangers (1-0) làm mình thất vọng quá. Đâu rồi những bàn thắng đẹp mà các chân sút MU từng tạo ra làm ngây ngất bao lòng người?. Trước khi vào trận gặp Arsenal, không hiểu cái thằng Rooney đã được đọc bài về chim của tt_ngayxua chưa mà nó toàn sút cho bóng đi "tìm chim", mặc dù có mấy cơ hội ăn mười mươi; rồi chân sút phạt tuyệt vời của Ronaldo cũng chẳng phát huy được hiệu quả. Phải chờ mãi đến khi Da Silva trẻ măng vào mới gỡ được một quả. Trong khi đó, Arsenal với đội hình trẻ lại đá hay (khác hẳn những trận trước) và hiệu quả thế. Lại trận hôm qua nữa, đấu với một đội dưới hạng mà phải thắng nhờ bàn penalty thì chịu sao nổi. Thật là buồn cho MU. Nếu cứ theo đà này thì MU khó mà vô dịch được giải này.
Có lẽ phải nhắn tin cho Sir Ferguson nên thay đổi loại kẹo cao su mà ngài vẫn nhai trong khi chỉ đạo để MU tạo được những cú sút hiệu quả hơn.
Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
Thứ Tư, 12 tháng 11, 2008
Buồn vì hiệu quả thấp của các chân sút lừng danh MU
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
MU cũng là đội bóng mình đã từng yêu thích. Nhưng từ đầu giải đến giờ chân sút của MU bị biến thành chân gỗ hết rồi.
Trả lờiXóaCá cả nhà năm nay thằng cha xôi thịt Chelsea lại ăn! eccn căm thằng này lắm, nhưng trông nó đá thì lại sợ! Chắc kinh hồn!
Trả lờiXóa"Thằng" Chelsea này ngày xưa lối đá cũng đẹp và bay bướm lắm. Từ ngày cái tay tỷ phú Nga mua nó, "khệnh khạng" cậy lắm tiền, lối đá thực dụng + với tay HLV Mourinho kiêu căng, tinh tướng đâm ra nó bị mất thêm 1 fan (là tớ). Rất sướng đêm qua Chelsea bị Burnley (hạng nhất) hất cẳng khỏi Carling Cup...cho chừa thói "tinh vi".
Trả lờiXóaỪ, mình cũng không thích cái hội này. Chelsea bị Burnley "dập" cho chết, đáng đời thói "vi tính"
Trả lờiXóaCái thằng "khuỳnh" chủ nó ngày xưa học cùng trường với bà xã eccn đấy (t.dầu Gúpkin maxcơva), học địa chất mà nó ắm chiền thế, :)
Trả lờiXóaBác Vinh nói đúng nữa ruài, hối trước thằng C này giống như Đường sắt ngày xưa nhỉ, đá vẽ ra fết, giờ thì hùng hục đá. Nhưng ra châu Âu thì lại buồn. Lối đá này chỉ ngon ở Anh thui, ra gặp ý, TBN là tắt.
Trả lờiXóaMình cũng buồn cho MU. Lúc công hay thì thủ dở. Trận này thì công và thủ đều dở như nhau. Arsenal chơi trận này tuyệt vời, toàn sức trẻ, đầy nhiệt huyết, chưa mắc bệnh sao. Mình cũng không thích ông chủ và HLV của Chelsea vì "hợm của, vi tính"
Trả lờiXóaHôm nay coi lại thấy MU đa đâu tệ, chỉ hơi xui một chút. Thế mới sợ thằng C! Kể cả ngày nó đá 0 hay nó vẫn ăn! :(
Trả lờiXóa5-0 scity ? Đã bẩu mừ
Trả lờiXóa