- Cách đây vài hôm, trong một cuộc tranh cãi (hoà nhã) trên mạng VNOG về việc tại sao có ít người Việt ra nước ngoài di làm thuê, eccn có vài lời "fun châu nhả ngọc" (chắc là có người fải rút musoa lau mặt rùi, :) ) khi có một thành viên lớn tiếng nói người Việt ngu. Cac10D xem cho biết thêm một phần cách nghĩ của thế hệ trẻ hiện nay (ít nhất là trong dầu khí).
by binhnv on Sat 15 Nov, 2008 3:20 pm
Biết tính dân mình đôi lúc nhỏ nhen, hay lôi nhau cùng chìm như câu chuyện giọ cua Thái bình. Nhiều người đi tìm cái nguyên nhân cho rằng gốc nông dân nó thế để tự an ủi, xoa dịu nỗi nhục dốt nát. Nhưng nếu nhìn lại những năm 1945-72 khi cả Hà nội, Hải Phòng sơ tán về quê, xưa gọi là chạy giặc, ai là người đã nhường cơm sẻ áo, đã nhường cả ngôi nhà cho dân thành fố: Nông dân cả đấy thôi - Bản tính ấy mới là bản tính nông dân. Mình thời nay đừng lấy "tính nông dân" ra mà che fủ cái hèn cái nhược của bản thân mình. Nên chăng tự biết đấy là sự yếu kém của chính mình mà tự rèn tự học.
Bạn Tieufong nói không sai, nhưng nếu được thì vạch ra cả cái hướng "dậy mà đi" nữa. Ta "hát" nhiều rồi, "Trịnh Công Sơn" nhiều rồi. Thế hệ đi trước đánh giặc thì làm sao đủ tâm trí học hành. Thế hệ chuyển tiếp mơ màng lo chuyện sau chiến tranh, đấu đá xâu xé tham nhũng thì sao đủ tư chất vốn liếng mà dậy dỗ. Thì thế hệ sau thiệt thòi là chuyện không fải bàn cãi. Nhưng cứ đổ thừa, cứ than thở thì còn chỉ thở than, có chi thay đổi được.
Nhìn ra nước Mĩ: mất 300 năm mới có người da đen bước vào nhà trắng đấy mà họ vẫn làm. Mới đây thôi, những người lính da đen Mỹ tham chiến WW2 trở về, khi giải tù Fát-xít ghé qua một tiệm ăn ở Nevada, tù nhân được vào trong quán ăn, còn người lính da đen giải tù ăn ở chuồng ngựa!!!
Mấy lời chia xẻ chân tình, mong các bạn đừng cho là lên mặt dạy đời.
Đây là chuyên đề mình rất quan tâm vì ở nhà có những 2 thanh niên đang "chập chững" vào đời . Đúng là có nhiều tâm trạng trong việc đưa ra những lời khuyên bảo cho các con trai trong việc nên định hướng tương lai ra sao ? "Tha phương cầu thực " ở xứ người hay quyết bám lấy mảnh đất "quê hương là chùm khế ngọt"... ? Có lẽ nên có những cái nhìn nhận mới , trong thời đại IT , thế giới cũng ngày càng trở nên nhỏ bé ?
Trả lờiXóa@ KLD: rất vui chị quan tâm đến việc này. Ý kiến chung eccn thấy bọn trẻ trong forum vnog hiện nay thích ra nước ngoài làm việc một thời gian, thậm chí 5-10 năm, sau đấy chúng sẽ quyết định sau. Điều này khá thuận lợi với con trai. Con gái eccn cũng fái đi làm vài năm - mà 0 biết được không? :(
Trả lờiXóaTheo quan điểm mới bây giờ, thế giới là phẳng, không biên giới, không rào cản; nên thế hệ trẻ không đặt nặng v/đ làm ở trong nước hay ở nước ngoài, thậm trí làm trong nước thì vẫn thích làm cho công ty nước ngoài, một phần vì lý do thu nhập cao hơn, một phần vì học được cách làm việc khoa học hơn, được thể hiện năng lực cá nhân mình mà không ngại bị kẻ khác "dòm ngó, ghen ghét", không sợ bị nói "phạm húy" và không phải chịu bó buộc trong một cơ chế chẳng giống nơi nào, dưới quyền một ông/bà sếp "thấp" nhưng lại không muốn lính giỏi hơn.
Trả lờiXóaKhông biết mình nghĩ như vậy có đúng không?
Mình đã "đẩy" con trai mình ra cho thằng mũi lõ nó dạy dỗ, mà nó không chịu. Mình cũng hơi tiếc là nó không mạnh dạn "đi một ngày đàng học một sàng khôn". May mà công việc của nó - IT nên cũng không "quê" lắm. Mình nhất trí với các bạn: hoc và làm ở đâu cũng tốt, miễn là phát huy được khả năng của con cái và chúng nó luôn nhớ về gốc gác, quê hương thì quá tốt. Con gái thì hơi phải đắn đo giữa công việc và gia đình
Trả lờiXóaCó lẽ mình cũng nghĩ như vậy : nếu có điều kiện , làm ít năm , hưởng chút " văn minh " của nước ngoài rồi về nhà góp phần " xây dựng chủ nghĩa xã hội " cũng ko muộn ?
Trả lờiXóaVấn đề của Bình nêu ra tôi suy nghĩ như thế này: Thế hệ của chúng ta nói gì thì nói, cũng là "chợ chiều" rồi, còn thế hệ con chúng ta việc chúng nó cảm thấy chỗ nào (không biên giới) thể hiện được bản lĩnh, được học hỏi và có thu nhập tốt cho chính cuộc sống thì chính chúng nó tự quyết định. Với tôi, tôi sẽ ko can thiệp, ko áp đặt, khi chúng cần những ý kiến tham khảo thì mình sẵn lòng. Có vấp váp thì chúng sẽ học và sẽ rút ra được nhiều bài học hơn cho bản thân.
Trả lờiXóa(Kinh nghiệm của những thằng đàn ông)
Chuyện đời eccn 0 nói, nói chuyện làm kỹ thuật cho dễ. Thời eccn mới ra trường, rồi một thời là người việt đầu tiên chạy hỗ trợ máy tính UNIX cho địa chất dầu khí ở Việt nam, một mình tự mày mò, sách vở không có, mất bao công sức mới theo được đám ngoại quốc, giờ nhìn lại lắm khi vẫn còn rùng mình, tại sao có những lúc mình làm được như thế. Đến giờ, khi nói chuyện với đám trẻ mới vào nghề, eccn cố tạo điều kiện từ sách vở, cách làm, kinh nghiệm cho đến cả những cách giao tiếp trong công việc. Vẫn biết thế là ôm đồm, nhưng không đành nhìn chúng lại fải hao công tổn sức đi vào những vết mòn của mình khi trước. Làm thế hi vọng chúng sẽ học được nhanh hơn, hiệu quả hơn.
Trả lờiXóaKết quả là eccn đã trải qua 3 đời sếp trước kia là đệ tử chân chiền của chính mình, he he.