Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
Chuyện ngày xưa nên eccn 0 có fim cho mọi người xem. Hồi mới ra trường eccn về Thái bình quê cháo làm dầu khí. Lương thấp, ít việc không có chiện làm nên hay bày trò chơi dại. Một hôm trời mưa, đứng trong nhà nhìn ra mái hiên thấy giọt mưa tí tách, bèn thách nhau ai đứng thẳng người đá chân chạm mái tranh thì được bao (không nhớ là bao gì, đại khái là được ăn hút cái gì đó mà không mất tìn). Mọi người hăng hái, kẻ được người thua. Đang lúc đôi co thì ông chú bí thư đội địa vật lý ở đâu mọc ra, sau khi hỏi qua luật lệ, eccn chưa kịp ngăn, đã thấy người tung cước. Than ôi, cả mông cả đầu của Tính bí thư (Người tên Tính) hạ xuống đất cái rầm, tấm thân bồ trượng (một trong rất ít người trong đội eccn cao hơn 1m75) 56 xuân xanh của ông chú không động đậy hồi lâu. Không ai dám động vào sợ làm trầm trọng thêm, cho người chạy ngay lên vòng y tế. May quá, trời độ eccn (đầu têu), chỉ sau chừng 1 fút thấy ông chú bí thư lồm cồm bò dậy, fủi đũng quần đi thẳng không nói một câu. Từ đấy không thấy ai hỏi eccn có muốn vào đảng hay không :(
Xem xong cười đau hết cả ruột. Lắm tai nạn thật chẳng ngờ. Mình hình dung tấm thân cao to của bác bí thư rơi tự do sau cú vô lê với bộ mặt... khó tả mà thấy vừa buồn cười vừa... thương.
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóabinhnv nói...
Trả lờiXóaChuyện ngày xưa nên eccn 0 có fim cho mọi người xem.
Hồi mới ra trường eccn về Thái bình quê cháo làm dầu khí. Lương thấp, ít việc không có chiện làm nên hay bày trò chơi dại. Một hôm trời mưa, đứng trong nhà nhìn ra mái hiên thấy giọt mưa tí tách, bèn thách nhau ai đứng thẳng người đá chân chạm mái tranh thì được bao (không nhớ là bao gì, đại khái là được ăn hút cái gì đó mà không mất tìn). Mọi người hăng hái, kẻ được người thua. Đang lúc đôi co thì ông chú bí thư đội địa vật lý ở đâu mọc ra, sau khi hỏi qua luật lệ, eccn chưa kịp ngăn, đã thấy người tung cước. Than ôi, cả mông cả đầu của Tính bí thư (Người tên Tính) hạ xuống đất cái rầm, tấm thân bồ trượng (một trong rất ít người trong đội eccn cao hơn 1m75) 56 xuân xanh của ông chú không động đậy hồi lâu. Không ai dám động vào sợ làm trầm trọng thêm, cho người chạy ngay lên vòng y tế. May quá, trời độ eccn (đầu têu), chỉ sau chừng 1 fút thấy ông chú bí thư lồm cồm bò dậy, fủi đũng quần đi thẳng không nói một câu. Từ đấy không thấy ai hỏi eccn có muốn vào đảng hay không :(
hahaha, eccn chơi dại quá, nếu không đã được vô Đảng rồi không ???? Thật dại hết chỗ nói !!!!
Trả lờiXóaTB
Xem xong cười đau hết cả ruột. Lắm tai nạn thật chẳng ngờ.
Trả lờiXóaMình hình dung tấm thân cao to của bác bí thư rơi tự do sau cú vô lê với bộ mặt... khó tả mà thấy vừa buồn cười vừa... thương.
Cái "dại" của ECCN hồi đó cũng chính là cái may bây giờ của binhnv!!!
Trả lờiXóaVô rồi muốn ra hơi bị khó đấy vì quần chúng không nhận lại đâu.
Trả lờiXóahe he, quần chúng bây giờ cửa quyền quá hỉ
Trả lờiXóa