Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
Thứ Hai, 10 tháng 11, 2008
Nắng hồ Tây
Hôm qua buổi họp mặt của lớp diễn ra trong điều kiện thời tiết rất đẹp. Tuy tay "nghề" thuộc loại vớ vẩn, tranh thủ "chộp" được mấy kiểu về hồ Tây dưới nắng sau trận lụt hồ tây “mất bờ”
Đẹp vậy ta ! Trông chả kém gì cảnh hồ ở nước ngoài. Bác Vinh có chất nghệ nhảy. Mà ko chi Vinh đâu, ảnh chụp từ máy của mấy vị (Oanh, Thắng ) ở dưới cũng đều đẹp cả.
eccn công nhận là lắm chiện dính đến nhiều nơi liên can 10D - đến cả nơi ăn nhậu cũng không buông! Căn nhà đầu tiên (từ khi bắt đầu biết và nhớ) của eccn là trong trường Chu Văn An (má eccn làm trong trường, nên cứ chuyển đi trường nào là hầu như ở trong trường đó). Khu nhà này rất gần với 4 Thụy khuê, nơi có nhà hàng 10D liên hoan gặp mặt. Hồi còn nhỏ nhìn thấy hồ lớn lắm, bây giờ thấy nhỏ thật. Lúc ấy chắc cac10D còn nhớ, hồ Tây đâu nhìn thấy bờ, hôm nào trời trong thì may ra mới nhìn thấy một vệt mờ xanh sậm đàng xa. Còn bây giờ thấy nhiều công trình nhà cửa quá. Vẫn còn may là trông chưa đấn nỗi quá ô nhi64m, vẫn còn là lá fổi của Hà nội.
that tuyet voi hn van con tho mong lam mac du sau mot tran tan pha khung khiep. camon qt da cho minh duoc thuong thuc canh dep cua hn sau mot tran mua lu. ta van co quyen tu hao ve thu do yeu dau yhat tiec khi khong duoc tham du buoi hop lop,khong duoc gap co va cac ban. khong biet bao gio moi duoc gap dong du moi nguoi. thay moi nguoi vui minh cung cam thay non nao va muon vui theo cac ban hen dip khac nhe.thong cam cho nhung nguoi o xa bao gio cung bi thiet thoi vay. RK
Cong nhan dep
Trả lờiXóaHà Nội vẫn còn những góc lãng mạn lắm!
Trả lờiXóaBác QT có "chất nghệ" ghê!
Công nhận nhìn nước đang còn trong lắm, không biết đi thử có bị nhiễm Melamin k???!
Trả lờiXóaHồ Tây đẹp quá ...chả còn vết tích gì của những ngày ...Hồ Tây giờ không thấy bờ (?)
Trả lờiXóaĐẹp vậy ta ! Trông chả kém gì cảnh hồ ở nước ngoài. Bác Vinh có chất nghệ nhảy. Mà ko chi Vinh đâu, ảnh chụp từ máy của mấy vị (Oanh, Thắng ) ở dưới cũng đều đẹp cả.
Trả lờiXóaeccn công nhận là lắm chiện dính đến nhiều nơi liên can 10D - đến cả nơi ăn nhậu cũng không buông!
Trả lờiXóaCăn nhà đầu tiên (từ khi bắt đầu biết và nhớ) của eccn là trong trường Chu Văn An (má eccn làm trong trường, nên cứ chuyển đi trường nào là hầu như ở trong trường đó). Khu nhà này rất gần với 4 Thụy khuê, nơi có nhà hàng 10D liên hoan gặp mặt. Hồi còn nhỏ nhìn thấy hồ lớn lắm, bây giờ thấy nhỏ thật. Lúc ấy chắc cac10D còn nhớ, hồ Tây đâu nhìn thấy bờ, hôm nào trời trong thì may ra mới nhìn thấy một vệt mờ xanh sậm đàng xa. Còn bây giờ thấy nhiều công trình nhà cửa quá. Vẫn còn may là trông chưa đấn nỗi quá ô nhi64m, vẫn còn là lá fổi của Hà nội.
Ảnh đẹp lắm, phải giới thiệu là ảnh hồ "bên Tây". Tiếc là con người làm nó nhỏ hơn xưa, không còn cảnh "Hồ Tây tím mờ"
Trả lờiXóathat tuyet voi
Trả lờiXóahn van con tho mong lam
mac du sau mot tran tan pha khung khiep.
camon qt da cho minh duoc thuong thuc canh dep cua hn sau mot tran mua lu.
ta van co quyen tu hao ve thu do yeu dau
yhat tiec khi khong duoc tham du buoi hop lop,khong duoc gap co va cac ban. khong biet bao gio moi duoc gap dong du moi nguoi. thay moi nguoi vui minh cung cam thay non nao va muon vui theo cac ban
hen dip khac nhe.thong cam cho nhung nguoi o xa bao gio cung bi thiet thoi vay.
RK