Chủ Nhật, 9 tháng 11, 2008

Những sự kiện ngày 9/11/2008

Hôm nay trời nhẹ lên cao, những đám mây u ám của những ngày mưa vừa qua đã tan biến, trời trong xanh, nắng vàng rực rỡ trong cái lạnh hơi man mác của đợt gió mùa đông bắc. Ông trời thương hội 8-9-10d chúng mình nên "không gây khó dễ", vì thế buổi gặp mặt kỷ niệm 35 năm ra trường đã diễn ra tốt đẹp. Gặp lại nhau mừng vui khôn xiết; đặc biệt dịp này có sự hiện diện của Hiệp Thanh và Trần Minh Tâm là 2 bạn đúng 35 năm sau mới gặp lại. Nhưng cũng rất tiếc là một số bạn vì bận, ở xa hoặc ốm không đến được. Cô Ngạn vẫn khỏe mạnh, song trí nhớ có phần kém đi; cô vẫn nhớ từng gương mặt học trò, nhưng không nhớ hết được tên. Tại buổi gặp mặt, từng người giới thiệu lại "lý lịch", trong đó trình bày hoàn cảnh gia đình và quá trình công tác; ngoài ra được phép thổ lộ những gì chưa dám nói trong suốt 3 năm học với nhau.

Sau đó, Thuận và mình được cử làm đại diện đến thắp hương cho cô Ngân. Mình xin thông báo tin vui cho các bạn là Thường - con trai cô Ngân - đã có vợ mới và có một cu tý kháu khỉnh hơn 2 tuổi rồi. Thường cho biết, lọ tro của cô hiện đặt tại buồng số 9 Đài hóa thân hoàn vũ, Văn Điển. Vậy nếu các bạn có việc qua đó thì có thể vào đó thắp hương cho cô.

Trên đường về, mình ghé thăm Chân Phương. Nhìn thấy mình Phương cười tươi lắm; khi hỏi có nhớ ai không, lại cười tươi và nói liên tục, rất nhanh như nói tiếng tây, nhiều từ mình chẳng hiểu.

Tối ăn cơm xong, mình tranh thủ vào thăm Vân Anh. Bạn đã tỉnh táo, nói chuyện như sáo rồi; nhưng rất buồn vì không thể đến dự buổi gặp mặt sáng nay. Theo bác sĩ nói, lần này họ mổ và thay xương cổ quay khớp xương háng và làm cho chân đẹp hơn trước, sau 3 ngày thì bắt đầu tập đi; nếu không có gì thay đổi thì sau 7 ngày sẽ ra viện.

Mình xin post một số ảnh để các bạn "thưởng lãm". Bạn nào tải ảnh thì vào đây



9 nhận xét:

  1. Cám ơn 2 anh Vinh&Vaytai đã chuyển lời hỏi thăm dùm ECCN. Rất vui khi nhìn ảnh cô Ngạn thấy sắc vóc cô còn khỏe, còn nhớ cậu học trò lắm chuyện của 8c/9c xưa. Xin chia vui với cac10D: nhìn ảnh thấy mọi người như trẻ ra rất nhiều. Có lẽ KLĐ nói đúng: tình bạn đồng trang lứa thời niên thiếu luôn làm mình trẻ hơn, ham sống hơn. Không phải bất cứ ai cũng có được niềm may mắn nho nhỏ đấy: chúc mừng 10D73 đã gìn giữ được tình cảm này trong thời gian qua. Cám ơn cac10D đa chia sẻ những giây fút hạnh fúc với eccn.

    Trả lờiXóa
  2. Đúng là nhìn mọi người đều trẻ ra . Lâu lắm mới nhìn thấy cô Ngạn , cô vẫn như ngày xưa .

    Trả lờiXóa
  3. Mặc dù trời hơi nắng chói, mắt hơi bị nheo, nhưng không sao, Oanh xem, tuyển lấy vài cái ảnh đẹp, rửa tặng cô giáo và mọi người kỷ niệm nhé!!

    Trả lờiXóa
  4. Yên tâm, mình sẽ chọn một số kiểu đẹp để rửa tặng cô và sẽ chuyển tới các bạn (cố gắng chờ vào một ngày đẹp trời)

    Trả lờiXóa
  5. Mama tổng quản có bài và ảnh hay đấy, nhớ có ảnh cho anh lái taxi đấy, chả nể tình "xòm háng" ngày xưa, gọi thu tiền liền à, chả được nghỉ ngơi, nước non gì cả hehehe

    Trả lờiXóa
  6. "TMtt" thế mới xứng đáng là MMTQ. Đúng là kí bổ nhiệm không nhầm người

    Trả lờiXóa
  7. Vân Anh hổng thấy mặt , có được cho ảnh không ?

    Trả lờiXóa
  8. Vì hoàn cảnh đặc biệt VA không thể góp mặt được, thật đáng tiếc. Nhưng tình cảm của VA luôn dành cho tập thể lớp và tất nhiên VA sẽ được nhận ảnh để kỷ niệm ngày mà VA là một trong những người nhiệt tình đề nghị tổ chức.

    Trả lờiXóa