Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2008
Thân tặng 10D ngày gặp mặt 35 năm
Nhân ngày các anh chị 10D gặp gỡ, chúc vạn sự tốt lành, vui khỏe trẻ (trung). Tái Bút: cho eccn gửi lời hỏi thăm tới cô giáo Ngạn.
Cảm ơn Bình! Nói vậy thì nghe khách sáo quá phải ko? Mình cũng ko quen thế. Qua trang tin này (tuy là ảo) nhưng bọn mình cảm thấy Bình cũng rất gần, mặc dù trước kia chúng ta chưa biết nhau. Nhưng có một điểm chung là cùng học dưới một mái trường mà chúng ta đã trưởng thành được như ngày nay. Mình sẽ chuyển lời hỏi thăm của Bình tới cô Ngạn.
Dear binhnv, Hôm nay các lọai dâu, rể phải ngồi ở nhà, vì hôm nay là hội của 10dcnhn, còn mình là 10A Việt Đức, để cho các blogger "shịn" của 10D còn thỏai mái "mong ước kỷ niệm xưa". Hội 10A của tụi mình tuần sau sẽ đến lượt, lúc đó các lọai dâu rể 10A lại ngồi nhà. Hoa đẹp quá, thanks binhnv.
Chán quá! định post ảnh buổi họp mặt hôm nay, sờ vào PC thì cổng USB trục trặc lại không nhận máy ảnh, đành để mai vào CQ post vậy. Mong mọi người thông cảm @binhnv: Mình đã chuyển lời hỏi thăm của Bình tới cô Ngạn. Cô vẫn nhớ Bình và thông qua mình cô gửi lời thăm Bình, cô cũng hỏi về Bình, nhưng thông tin về Bình mình nắm không được nhiều, chỉ những gì biết qua blog.
to eccn. Anh đi đón cô Ngạn, nhà bên Gia Lâm với chị Hoa cỏ may, cũng đã gửi lời thăm của ECCN tới cô. Cô khỏe, đi lại nhanh nhẹn, trí nhớ thì cũng không còn như ngày xưa. Chúng mình chúc cô khỏe vui, sẽ đi dự 40 năm ra trường còn đông đủ, vui hơn và đi chơi xa hơn. Lúc đó kêu gọi tài trợ từ PHáp, Mỹ, Đức đấy
Cảm ơn Bình! Nói vậy thì nghe khách sáo quá phải ko? Mình cũng ko quen thế. Qua trang tin này (tuy là ảo) nhưng bọn mình cảm thấy Bình cũng rất gần, mặc dù trước kia chúng ta chưa biết nhau. Nhưng có một điểm chung là cùng học dưới một mái trường mà chúng ta đã trưởng thành được như ngày nay. Mình sẽ chuyển lời hỏi thăm của Bình tới cô Ngạn.
Trả lờiXóathanks bác vinh. phần trước là hoa dành cho các bà chị, phần sau có bonsai dành cho các ông anh.
Trả lờiXóaECCN chu đáo quá. Rất đẹp
Trả lờiXóaHe he, các bác khen thích quá! Già cũng thích khen các bác hỉ.
Trả lờiXóaCái này kiu bằng chia nắng từ Híu sờ tơn
:)
Dear binhnv,
Trả lờiXóaHôm nay các lọai dâu, rể phải ngồi ở nhà, vì hôm nay là hội của 10dcnhn, còn mình là 10A Việt Đức, để cho các blogger "shịn" của 10D còn thỏai mái "mong ước kỷ niệm xưa". Hội 10A của tụi mình tuần sau sẽ đến lượt, lúc đó các lọai dâu rể 10A lại ngồi nhà. Hoa đẹp quá, thanks binhnv.
Chán quá! định post ảnh buổi họp mặt hôm nay, sờ vào PC thì cổng USB trục trặc lại không nhận máy ảnh, đành để mai vào CQ post vậy. Mong mọi người thông cảm
Trả lờiXóa@binhnv: Mình đã chuyển lời hỏi thăm của Bình tới cô Ngạn. Cô vẫn nhớ Bình và thông qua mình cô gửi lời thăm Bình, cô cũng hỏi về Bình, nhưng thông tin về Bình mình nắm không được nhiều, chỉ những gì biết qua blog.
to eccn. Anh đi đón cô Ngạn, nhà bên Gia Lâm với chị Hoa cỏ may, cũng đã gửi lời thăm của ECCN tới cô. Cô khỏe, đi lại nhanh nhẹn, trí nhớ thì cũng không còn như ngày xưa. Chúng mình chúc cô khỏe vui, sẽ đi dự 40 năm ra trường còn đông đủ, vui hơn và đi chơi xa hơn. Lúc đó kêu gọi tài trợ từ PHáp, Mỹ, Đức đấy
Trả lờiXóaHe he, xong ngay. Lúc đó nếu về rồi, thế nào eccn cũng tìm cách fi ra Hà nội đi ăn theo cac10D.
Trả lờiXóa