Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
Ngày xưa bảo nhục vì mất nước, ngày này có khi không dám nói mình là người Việt nếu có ông bạn Nhật bên cạnh. Cuối cùng hình như không có ai bị gì fài không bác Vinh?
Mình cũng vừa đọc tin này sáng nay. Đọc xong thấy buồn, buồn và... buồn. Thật đáng xấu hổ vì tệ tham nhũng đã trở thành một bệnh dịch lây lan nhanh xuyên biên giới. Mình mong vụ việc này phải bị xử lý đến nơi đến chốn thì tệ nạn này mới có thể giảm được (chắc không thể "xoá sổ" được vì cơ chế nó thế).
Ngưng cấp viện cho VN có lẽ lại hoá hay nhỉ.Vì mình cảm nhận rằng những người sống có tiền viện trợ thường ko thấy được giá trị của đồng tiền,họ tiêu xài lãng phí lắm.Chỉ có ai kiếm được đồng tiền bằng mồ hôi nước mắt thì mớithấy giá trị của nó. TV
TV nói đúng thế nhỉ. Tiền túi của mình bỏ ra thì mới "của đau con xót", chứ tiền chùa thì thẳng tay ném. Cơ quan mình có hợp tác với các cơ quan chống tham nhũng của Việt nam như Tổng Thanh tra nhà nước, Ủy ban Quốc gia chống tham nhũng. Tòan là giá áo túi cơm, cái vụ to đùng PCI chẳng hề tìm ra để cho nước người ta đưa ra tòa, truy quan chức của họ hối lộ thì mới "cháy nhà ra mặt chuột". Mồm thì nói chống, nhưng bụng thì nó đâu có muốn. Các nhà Ngọai giao thuộc các nước tài trợ họ cũng sống ở đây, cũng đã trải nghiệm, ứng xử với các "quan" của Việt nam và họ cũng thấy được các "nghệ sĩ" nhà mình "diễn" thế nào. Thật xấu hổ vì chẳng tìm đâu ra các "quan" còn phẩm giá. TB
Chẳng nhẽ mình ông Phó "nuốt" được miếng to đấy sao? Mìh hy vọng là sẽ xử lý không để chìm xuồng, vì Nhật họ truy tố rồi, và VN còn muốn tiếp tục ODA nữa để phát triển. Mong là không thất vọng
5 ngày sau khi Đại sứ Nhật thông báo tạm dừng vốn vay ưu đãi chờ kết luận cuối cùng về nghi án hối lộ của Công ty Tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (PCI), hôm nay, vụ hối lộ liên quan đến ông Huỳnh Ngọc Sĩ đã chính thức được phía Việt Nam khởi tố. > Đình chỉ quan chức liên quan vụ hối lộ 'triệu đô'/ Nhật tạm ngừng cho VN vay ưu đãi vì vụ PCI
Trao đổi với VnExpress.net, một thành viên Ban chuyên án cho biết, việc khởi tố nhằm làm rõ có hay không việc các quan chức PCI đưa hối lộ 820.000 USD cho ông Huỳnh Ngọc Sĩ - người đã bị đình chỉ chức Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải kiêm Trưởng ban quản lý dự án đại lộ Đông - Tây hôm 19/11.
Theo thông tin phía Nhật Bản cung cấp, khi thực hiện dự án ở TP HCM, các quan chức công ty PCI đã 2 lần đưa hối lộ cho ông Huỳnh Ngọc Sĩ, Giám đốc Ban quản lý dự án đại lộ Đông Tây của TP HCM để nhận được hợp đồng tư vấn cho dự án này từ vốn ODA. Lần đưa thứ nhất vào năm 2003 (600.000 USD) và lần thứ hai năm 2006 (220.000 USD).
Sau khi nhận được thông tin từ phía Nhật Bản, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã yêu cầu Bộ Công an điều tra. Ban chuyên án của Bộ Công an đã được thành lập.
Cùng với việc tiến hành điều tra xác minh làm rõ thông tin đưa và nhận hối lộ, Chính phủ cũng đã chỉ đạo Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng TƯ, Văn phòng Chính phủ và các bộ Ngoại giao, Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Xây dựng cùng với phía Nhật Bản thành lập Ủy ban phối hợp để đấu tranh, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng trong sử dụng nguồn vốn ODA.
Vụ quan chức PCI thừa nhận hối lộ ông Huỳnh Ngọc Sĩ đã được báo chí Nhật Bản đăng tải vào tháng 6. Tháng 11, trong phiên xét xử đầu tiên tại tòa án quận ở Tokyo, 4 bị cáo gồm cựu Chủ tịch Masayoshi Taga, cựu Giám đốc điều hành Kunio Takasu, cựu Tổng giám đốc Haruo Sakashita và ông Tsuneo Sakano, từng là trưởng văn phòng đại diện PCI tại Hà Nội đã bị buộc tội vi phạm Luật Chống cạnh tranh không lành mạnh, trong đó có điều nghiêm cấm hối lộ các quan chức chính phủ nước ngoài. Cả 4 người đều thừa nhận mình phạm tội.
Tại Việt Nam, vụ PCI đã được đại biểu Quốc hội chất vấn trực tiếp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong phiên họp tháng 11. Đây là cũng chủ đề nóng bỏng trong phiên hợp cuối năm của HĐND TP HCM.
Đầu tháng 12, Nhật Bản đã tạm ngừng mọi dự án ODA mới có lãi suất ưu đãi cho Việt Nam tới khi có kết luận cuối cùng về nghi án hối lộ của Công ty Tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (PCI).
Đại lộ Đông Tây được khởi công 31/1/2005, bắt đầu từ quốc lộ 1A huyện Bình Chánh và kết thúc tại xa lộ Hà Nội quận 2, tổng chiều dài toàn tuyến gần 22 km. Dự án có hạng mục hầm Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn lớn nhất Đông Nam Á.
Dự án với tổng vốn đầu tư ban đầu gần 10.000 tỷ đồng, trong đó có 6.394 tỷ đồng vay ODA của Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC), số còn lại từ ngân sách thành phố. Dự kiến hoàn tất dự án vào tháng 2/2008 nhưng phải dời lại đến đầu năm 2010.
Ngày xưa bảo nhục vì mất nước, ngày này có khi không dám nói mình là người Việt nếu có ông bạn Nhật bên cạnh.
Trả lờiXóaCuối cùng hình như không có ai bị gì fài không bác Vinh?
Mình cũng vừa đọc tin này sáng nay. Đọc xong thấy buồn, buồn và... buồn.
Trả lờiXóaThật đáng xấu hổ vì tệ tham nhũng đã trở thành một bệnh dịch lây lan nhanh xuyên biên giới.
Mình mong vụ việc này phải bị xử lý đến nơi đến chốn thì tệ nạn này mới có thể giảm được (chắc không thể "xoá sổ" được vì cơ chế nó thế).
He he, hìn như chìm roài, chỉ em fó dám đóc xở là toi thui tẩi tẩu à.
Trả lờiXóaNgưng cấp viện cho VN có lẽ lại hoá hay nhỉ.Vì mình cảm nhận rằng những người sống có tiền viện trợ thường ko thấy được giá trị của đồng tiền,họ tiêu xài lãng phí lắm.Chỉ có ai kiếm được đồng tiền bằng mồ hôi nước mắt thì mớithấy giá trị của nó.
Trả lờiXóaTV
TV nói đúng thế nhỉ. Tiền túi của mình bỏ ra thì mới "của đau con xót", chứ tiền chùa thì thẳng tay ném. Cơ quan mình có hợp tác với các cơ quan chống tham nhũng của Việt nam như Tổng Thanh tra nhà nước, Ủy ban Quốc gia chống tham nhũng. Tòan là giá áo túi cơm, cái vụ to đùng PCI chẳng hề tìm ra để cho nước người ta đưa ra tòa, truy quan chức của họ hối lộ thì mới "cháy nhà ra mặt chuột". Mồm thì nói chống, nhưng bụng thì nó đâu có muốn. Các nhà Ngọai giao thuộc các nước tài trợ họ cũng sống ở đây, cũng đã trải nghiệm, ứng xử với các "quan" của Việt nam và họ cũng thấy được các "nghệ sĩ" nhà mình "diễn" thế nào. Thật xấu hổ vì chẳng tìm đâu ra các "quan" còn phẩm giá.
Trả lờiXóaTB
Chán thật! TB "chẳng hiểu" j cả, còn phẩm giá thì ai cho làm "quan"!
Trả lờiXóahahaha....sao mà đúng thế !!!
Trả lờiXóaTB
Chẳng nhẽ mình ông Phó "nuốt" được miếng to đấy sao? Mìh hy vọng là sẽ xử lý không để chìm xuồng, vì Nhật họ truy tố rồi, và VN còn muốn tiếp tục ODA nữa để phát triển. Mong là không thất vọng
Trả lờiXóaMình nghĩ Nhật là Nhật. VN là VN.Điều quan trọng là các bác nhà ta có dám nói ra sự thật hay
Trả lờiXóako.Cho nên chúng ta"hãy đợi đấy".
TV
Vụ này động ra Hà lọi rùi, không bươi ra được đâu, lại rống pm18 thui. cac10d xem có báo nào dám đăng gì nồng nhiệt đâu, sợ mất cán bộ thì dại.
Trả lờiXóaKhởi tố vụ hối lộ liên quan đến PCI
Trả lờiXóa5 ngày sau khi Đại sứ Nhật thông báo tạm dừng vốn vay ưu đãi chờ kết luận cuối cùng về nghi án hối lộ của Công ty Tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (PCI), hôm nay, vụ hối lộ liên quan đến ông Huỳnh Ngọc Sĩ đã chính thức được phía Việt Nam khởi tố.
> Đình chỉ quan chức liên quan vụ hối lộ 'triệu đô'/ Nhật tạm ngừng cho VN vay ưu đãi vì vụ PCI
Trao đổi với VnExpress.net, một thành viên Ban chuyên án cho biết, việc khởi tố nhằm làm rõ có hay không việc các quan chức PCI đưa hối lộ 820.000 USD cho ông Huỳnh Ngọc Sĩ - người đã bị đình chỉ chức Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải kiêm Trưởng ban quản lý dự án đại lộ Đông - Tây hôm 19/11.
Theo thông tin phía Nhật Bản cung cấp, khi thực hiện dự án ở TP HCM, các quan chức công ty PCI đã 2 lần đưa hối lộ cho ông Huỳnh Ngọc Sĩ, Giám đốc Ban quản lý dự án đại lộ Đông Tây của TP HCM để nhận được hợp đồng tư vấn cho dự án này từ vốn ODA. Lần đưa thứ nhất vào năm 2003 (600.000 USD) và lần thứ hai năm 2006 (220.000 USD).
Sau khi nhận được thông tin từ phía Nhật Bản, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã yêu cầu Bộ Công an điều tra. Ban chuyên án của Bộ Công an đã được thành lập.
Cùng với việc tiến hành điều tra xác minh làm rõ thông tin đưa và nhận hối lộ, Chính phủ cũng đã chỉ đạo Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng TƯ, Văn phòng Chính phủ và các bộ Ngoại giao, Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Xây dựng cùng với phía Nhật Bản thành lập Ủy ban phối hợp để đấu tranh, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng trong sử dụng nguồn vốn ODA.
Vụ quan chức PCI thừa nhận hối lộ ông Huỳnh Ngọc Sĩ đã được báo chí Nhật Bản đăng tải vào tháng 6. Tháng 11, trong phiên xét xử đầu tiên tại tòa án quận ở Tokyo, 4 bị cáo gồm cựu Chủ tịch Masayoshi Taga, cựu Giám đốc điều hành Kunio Takasu, cựu Tổng giám đốc Haruo Sakashita và ông Tsuneo Sakano, từng là trưởng văn phòng đại diện PCI tại Hà Nội đã bị buộc tội vi phạm Luật Chống cạnh tranh không lành mạnh, trong đó có điều nghiêm cấm hối lộ các quan chức chính phủ nước ngoài. Cả 4 người đều thừa nhận mình phạm tội.
Tại Việt Nam, vụ PCI đã được đại biểu Quốc hội chất vấn trực tiếp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong phiên họp tháng 11. Đây là cũng chủ đề nóng bỏng trong phiên hợp cuối năm của HĐND TP HCM.
Đầu tháng 12, Nhật Bản đã tạm ngừng mọi dự án ODA mới có lãi suất ưu đãi cho Việt Nam tới khi có kết luận cuối cùng về nghi án hối lộ của Công ty Tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (PCI).
Đại lộ Đông Tây được khởi công 31/1/2005, bắt đầu từ quốc lộ 1A huyện Bình Chánh và kết thúc tại xa lộ Hà Nội quận 2, tổng chiều dài toàn tuyến gần 22 km. Dự án có hạng mục hầm Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn lớn nhất Đông Nam Á.
Dự án với tổng vốn đầu tư ban đầu gần 10.000 tỷ đồng, trong đó có 6.394 tỷ đồng vay ODA của Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC), số còn lại từ ngân sách thành phố. Dự kiến hoàn tất dự án vào tháng 2/2008 nhưng phải dời lại đến đầu năm 2010.
Việt Anh (Theo Vnexpress)
Huỳnh fó tướng thế nào cũng bị "triệt" khẩu.
Trả lờiXóaChính xác.Đẹp thì phô ra,xấu xa thì đậy lại.
Trả lờiXóaTV
Thằng chả họ Huỳnh chuẩn bị 2m2 đất và 6 tấm đi là....vừa! à mà đối với hắn thì thiếu chi đất đai.
Trả lờiXóa