Thứ Ba, 16 tháng 12, 2008

Chuyến công du buồn cuối nhiệm kỳ của Bush






















Trong chuyến công du tạm biệt Iraq trước khi mãn nhiệm vào tháng 1/2009, Tổng thống Mỹ George W. Bush đã bị một phóng viên nước chủ nhà ném giày vào mặt.

Sự cố xảy ra khi ông Bush đang có cuộc họp báo chung với Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki hôm 14/12.
Một người đàn ông Iraq có mặt trong buổi họp báo đã ném liên tiếp hai chiếc giày về phía Tổng thống sắp mãn nhiệm của Mỹ. Người gây ra sự cố hy hữu được xác định là một phóng viên của kênh truyền hình Al-Baghdadiya có tên Muntadar al-Zeidi.
Trước khi ném chiếc giày thứ nhất về phía ông Bush, phóng viên Al-Zeidi đã hét lớn rằng: "Đây là một nụ hôn từ biệt của người dân Iraq". Chiếc giày đã ném trượt mục tiêu.
Trong văn hóa Arập, ném giày là một biểu hiện của sự khinh miệt. Khi ném chiếc giày thứ hai, phóng viên Al-Zeidi tuyên bố: "Chiếc này dành cho những người vợ góa, trẻ mồ côi và những người đã bị giết hại ở Iraq". Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ đã tránh được chiếc giày này.
Lực lượng an ninh bắt giữ thủ phạm ném giày vào ông Bush.
Các vệ sỹ đã vây quanh Tổng thống Mỹ sau sự cố ném giày. Ông Bush tìm cách xoa dịu tình hình bằng cách so sánh sự cố với một cuộc biểu tình chính trị ở Mỹ.



7 nhận xét:

  1. Đời anh bạn này thế là nghùm ruài. Ở Mỹ anh ta có thể trở thành anh hùng. Hy vọng sự nổi tiếng của sự kiện sẽ giúp anh ta thoát khỏi sự đọa đày chết chóc.

    Tếu nhất là Thủ tướng Iraq Mouri Maliki, đứng cạnh Bush, ông ta không hề fản ứng: cac10D xem trong tất cả các hình, M2 toàn đứng im. Trái lại Bush rất nhanh khi tránh đươc cả 2 củ đậu bay ở cự ly khá gần, và anh chàng fóng viên ném cũng khá chính xác. Về y học, ở tuổi 62, Bush rất khá về fản xạ.

    Trả lờiXóa
  2. TB
    Ước gì, ở đây mình cũng được ném vật thể bay ở chỗ công cộng có VIP như thế này, tớ sẽ xin nghỉ phép một tháng để ở nhà tập và chọn đúng những đối tượng để nhận nó.

    Trả lờiXóa
  3. Ừ , mình cũng có ý nghĩ như TB , giá mà dân ta được ném vật thể... gì đó vào lũ quan tham thì chắc ko phải chỉ là ném giày đâu ...

    Trả lờiXóa
  4. Nhiệt liệt hưởng ứng ý tưởng của TB&KLĐ. Nhiệt liệt! Nhiệt liệt! Nhiệt liệt!
    Lâu lắm chưa có dịp tập hô khẩu hiệu thời ngày xưa

    Trả lờiXóa
  5. BThang: Cái hội này bây giờ bao lực nhỉ, có ve muốn ném vào các ông PCI, Melamin, Vedan, ...

    Trả lờiXóa
  6. Từng có mơ nha, các nhà giầy-bay-học 10D! Dân chũ Tập trung mừ. :0(

    Trả lờiXóa
  7. Cuộc sống rất cần những giấc mơ
    Ta mơ ngày mai được ném giầy
    Ném cà chua thối với trứng ung
    Cho những kẻ tham phải chừa mặt Chẳng dám "ung dung" đục khoét "màu".

    Trả lờiXóa