Tuyển Việt
Được xem một trận đấu hấp dẫn quả là sướng, nhất là chiến thắng lại thuộc về ta một cách xứng đáng và có phần hơi may mắn. Nếu quả thứ hai (khá nhạy cảm) vào lưới Hồng Sơn mà được một trọng tài "rắn" công nhận thì cũng hơi buồn cho VN. Ngồi xem mà nhiều quả cũng thấy thót tim.
Đêm nay và sáng mai vào mạng thì chắc sẽ có rất nhiều hình ảnh độc đáo về cách thức ăn mừng chiến thắng của cổ động viên VN cũng như nhiều lời bình hay về tuyển VN cùng những lời khen tặng ông Calissto.
Chúc mừng chiến thắng trận đầu của tuyển VN và chúc tuyển VN chiến thắng trong trận lượt về, bước lên bục cao nhận cúp AFF.
Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
Thứ Tư, 24 tháng 12, 2008
Món quà Giáng sinh tuyệt vời
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Đúng là Tiểu muội là một FAN ruột của tuyển VN. Xin chia sẻ chiến thắng này cùng đội tuyển VN và TMtt.
Trả lờiXóaTM thật là nhanh nhẹn, một CĐV đích thực. Mình cũng rất vui vì VN đã chiến thắng thuyết phục trên sân người Thái. Chúa và ông già Noel đã ủng hộ và mang quà Giáng sinh tuyệt vời cho VN. Ông thày Tô lại làm mình sung sướng vì đã ủng hộ ông từ khi đề cử chức HLV trưởng tranh cử với Rit đơn, chứ không phải sau khi Rít đơn phải từ chức. Mong chúc đội tuyển VN nâng cao cup trên sân Mỹ Đình
Trả lờiXóa@đội tuyển + Mr. Tô: cám ơn các bạn đã dâng tặng cả nước món quà Nôel tuyệt vời. Chúc trận lượt về sẽ là món quà năm mới trên tuyệt vời từ giữa lòng thủ đô. Mong các bạn vững lòng.
Trả lờiXóa@TMtt: tt quả là fan thứ thiệt, eccn thua xa, xin bái fục.
@vaytai: bắt quả tang lần thứ 2 bênh Mr. Tô! Mong trực giác này của bác không đánh lừa người hâm mộ ĐTVN trong trận lượt về.
Lạc đề: Vinh giới thiệu link cho các bạn xem hoạt động bên trường Trỗi đi!
Trả lờiXóaỞ đây cũng có một trận đấu "hay" nè và cả Vui hát nữa
Trả lờiXóaMình vốn không thích xem đá bóng ( thỉnh thoảng thấy các bạn rủ cá độ ăn sáng thì cũng tham gia, thế mà cũng hay thắng ra phết ) . Hôm qua vì là đội VN đá với Thái nên cũng cao hứng theo dõi ( ngồi xem cùng con trai ) . Thấy đội VN đá hay đấy chứ , nhất là anh thủ môn Hồng Sơn thật là cừ ... mà nghe tường thuật bóng đá là vui nhất ... lúc nào thắng thì mọi lời hay ý đẹp được tuôn ra ào ào ... lúc nào gay cấn hoặc bị uy hiếp ...thì bắt đầu kể lể than vãn, bào chữa ... thật vui!
Trả lờiXóaNhững chàng trai VN thật tuyệt vời , họ là những ngôi sao lấp lánh trong đêm giáng sinh ở Băng cốc (hehe...)
Pác Thiết "ruồi" thì eccn đã có dịp gặp trong tp hcmc trước khi qua houston, cũng trong một độ nhậu với "băng" quân sự Vĩnh yên. Chắc ông bác không nhớ nhưng eccn thì có. He he trái đất không tròn nhưng cũng khộng quá lớn.
Trả lờiXóaChịu nhất bác BT vẫn còn giữ được quân trang quân dụng.
Trả lờiXóaeccn ngả mũ :0)
@ KLĐ: mình xem TV hôm đó ghét nhất là 2 ông tương thuật nhà mình, nói nhiều, khen hết lời, cứ như là thắng chắc chắn rồi, mặc dù còn 45p, còn 15p. Mình ghét đến nỗi chuyển qua ESPN xem, sợ các ông nói quá lời thành SUI. Ngay lập tức, TL vào 1 quả, sau đó lại 1 quả nữa. Điên hết cả người, rủa 2 ông tường thuật hết lời. Nhìn lên TV mới thấy việt vị, nhẹ cả người. Các ông nên tường thuật thôi, nói ít thôi, còn bình luận là sau /hoặc trước trận đấu chứ. Tranh nhau nói cho nhiều, cứ tưởng thế là hay, là giỏi. Thật bực mình
Trả lờiXóa