Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2008
Năm mới mừng tuổi!
Nhân dịp sang năm mới, mừng tuổi các bạn, mỗi người "100 $". Tiền có hình của ai người ấy nhận, tránh nhầm lẫn....
Bách Khoa cảm ơn bác Quả Thị vì món quà độc đáo đầu năm mới, đẹp như giấc mơ ĐTVN vô địch đã thành hiện thực. Tiền này tiêu mãi không hết đây. Mà bác Quả Thị đúng là Typ Phờ Nờ đấy, chỉ tặng chị em không thôi à?
Cám ơn bác QT với món quà lì xì đón năm mới; sang năm 10D chúng mình sẽ hên lắm đây. Mà sao bác QT chọn trang phục cho mọi người lại rất hợp, thế mới hay chứ! Mình thật sự khoái chí với bộ trang phục của một chiến binh thời trước, trông lại "điển trai" ra phết.
Hôm nay bình tĩnh ngồi ngắm lại mới nhận ra là mình được diện trong bộ trang phục của cướp biển vùng Caribe, thế mới tuyệt chứ. A mà VA ơi, cậu được bác QT lì xì tới 2 lần đấy, rõ là được "ưu tiên hơn người" rồi đấy.
Lúc nào đó gặp nhau Thu phải thể hiện điệu "phăng" na ná như cô M.Monroe cho tụi mình chiêm ngưỡng cho bõ công bác QT sưu tập. Tên cướp biển Oanh cũng làm tớ phì cười , may mà kìm được không thì làm ảnh hưởng giấc ngủ trưa của mọi người trong văn phòng.
Cảm ơn QV đã mặc cho mình một bộ quần áo rất ngầu , chỉ có vấn đề là nếu cháu nhìn hình bà thì sẽ hỏi : Bà ơi sao tay bà to thế ? (he he) ( tay hơi không khớp với người lắm ) . Mọi người đêu có những bộ quần áo rất ngộ nghĩnh .
Ôi, cám ơn bác QT. Thật quá đẵ. Tiền mừng tuổi này mình cứ coi như của để dành, tích lại rổi tiêu chung.Hihihi.
Trả lờiXóaBách Khoa cảm ơn bác Quả Thị vì món quà độc đáo đầu năm mới, đẹp như giấc mơ ĐTVN vô địch đã thành hiện thực. Tiền này tiêu mãi không hết đây. Mà bác Quả Thị đúng là Typ Phờ Nờ đấy, chỉ tặng chị em không thôi à?
Trả lờiXóa@ VT và H Thanh;
Trả lờiXóaChịu khó xem hết phía sau ý , Oanh , Hương và HT trông " chiến " lắm.
Cám ơn Bạn đã có quà năm mói.
Cám ơn bác QT với món quà lì xì đón năm mới; sang năm 10D chúng mình sẽ hên lắm đây.
Trả lờiXóaMà sao bác QT chọn trang phục cho mọi người lại rất hợp, thế mới hay chứ! Mình thật sự khoái chí với bộ trang phục của một chiến binh thời trước, trông lại "điển trai" ra phết.
Hôm nay bình tĩnh ngồi ngắm lại mới nhận ra là mình được diện trong bộ trang phục của cướp biển vùng Caribe, thế mới tuyệt chứ.
Trả lờiXóaA mà VA ơi, cậu được bác QT lì xì tới 2 lần đấy, rõ là được "ưu tiên hơn người" rồi đấy.
TB
Trả lờiXóahahaha....hay quá nhỉ! Ông quả thị có trò hay lì xì được đấy! Mà sao Liêm mèo lại được lì xì nhiều hơn người khác thế nhỉ ????
Ấn tượng nhất là hình Vũ công lên sàn của Thu "béo" ! Trông như Marilyn Monroe ấy !
Trả lờiXóaLúc nào đó gặp nhau Thu phải thể hiện điệu "phăng" na ná như cô M.Monroe cho tụi mình chiêm ngưỡng cho bõ công bác QT sưu tập. Tên cướp biển Oanh cũng làm tớ phì cười , may mà kìm được không thì làm ảnh hưởng giấc ngủ trưa của mọi người trong văn phòng.
Trả lờiXóaBức tranh "nàng" Mona Li...êm "mèo" cũng không kém gì vũ công Monroe!
Trả lờiXóaCảm ơn QV đã mặc cho mình một bộ quần áo rất ngầu , chỉ có vấn đề là nếu cháu nhìn hình bà thì sẽ hỏi : Bà ơi sao tay bà to thế ?
Trả lờiXóa(he he) ( tay hơi không khớp với người lắm ) .
Mọi người đêu có những bộ quần áo rất ngộ nghĩnh .
@Vaytai: Tiền này tặng chị em thì còn giữ được, chứ tặng mấy "ông" lại bia hơi với KARAO...KE thì được mấy nả?
Trả lờiXóa