Vinh quang ư? Cái đó gọi là VINH QUANG ư? Đơn giản thế là vinh quang sao?
22 con người với một trái bóng tròn và 90 phút - một cuộc chơi như bao cuộc chơi có thắng có thua, có may, có rủi!
Cũng như bao người khác đã hồi hộp theo dõi và cổ vũ cho đội tuyển VN, cũng có những phút tưởng như "nghẹt thở", tôi cũng mừng lắm, vui lắm khi đội tuyển thắng...
Những là "đã chờ đợi cả chục năm trời", những là vô địch, những là...
(VÔ ĐỊCH? - Nghĩa là không ai bằng mình?)
Nhưng xem cái cách "xuống đường" gào thét "Như có...", rồi "Đêm nay trên đường...", của cả triệu con người, tôi lại chạnh lòng xót xa.
Biển đấy, đảo đấy, biên giới đấy..., sao lại im ắng thế nhỉ?
Những Bảng xếp hạng mà ta cứ mãi ở top đứng đầu.... cuối...
Bao nhiêu chuyện buồn hàng ngày...
Người ta cứ mãi thờ ơ, vô cảm và có vẻ như không cần...biết!
Vậy mà chỉ sau một cuộc chơi, người ta có thể dễ dàng sướng đến phát điên lên?
Có một cái gì giống như một cuộc lên đồng tập thể?
Phải chăng tôi không yêu nước? Tự tôi cũng chẳng biết nữa.
Nhưng có một điều tôi biết chắc chắn: tình yêu tôi không thể vay mượn!
Cái này liệu có phải là THẮNG và THUA?
Ôi, Vận mệnh Tổ quốc - có bao giờ đẹp như hôm nay!
Có tri âm tri kỷ nào là bạn học ngày xưa chia sẻ cùng tôi?
Hay vẫn im lặng?
Tôi cứ buồn mà chẳng hiểu vì sao...
Ảnh: ST.
Chịu ông anh. Hơi "lặng lề" một chút nhưng I do agree with yours!
Trả lờiXóaHappy New Year.
Cuộc sống phải có vui-lúc nào vui cứ vui, có buồn - ai cũng vậy, nước nào cũng có. Mình mong "Nhưng xem cái cách "xuống đường" gào thét "Như có...", rồi "Đêm nay trên đường...", của cả triệu con người" mang vào mặt trận kinh tế, pháp luật, "Biển đấy, đảo đấy, biên giới đấy...," để ra thế giới mình có thể nói "Tôi là người VN, không phải Nhật, Trung Quốc"
Trả lờiXóaHãy coi bóng đá là một thứ "tôn giáo", đã là tôn giáo ắt có nhiều tín đồ, phật tử. Đã là trò chơi cũng chỉ giới hạn là trò chơi, chứ đâu có gì ghê gớm để nâng thành "quan điểm"?
Trả lờiXóaBóng đá cũng là một tôn giáo. Tôn giáo là một liều thuốc mê đường đời. Dân việt mình có cần thuốc mê này không: Bắc Kinh 2008, River Plata 1978, Berlin 1936, Roma 1934.
Trả lờiXóaMột chút thở dài năm mới thôi bác quản ơi.
Cho eccn thở dài cái nữa nha:
Trả lờiXóaĐoạn 1998-99 thì fải, đang á vận hội Bắc kinh (hay đâu đó eccn quên mất rùi) đi công tác ngồi trong xe toàn tây, đủ á âu mỹ, nói chuyện xếp hạng, trung quốc đứng đầu vnm đứng cuối. Tay xếp của eccn người Ấn kể lại một tin vặt gã đọc trên báo: nếu lấy số huy chương chia cho GDP thì Việt nam đúng nhất! eccn nghe không bít chui vào đâu trong khoang xe ngột ngạt bữa đó. 1 năm sau eccn chuyển công ty khác sau mấy vụ chơi xỏ gã Ấn độ hợm hĩnh kia bất thành.
Thanks binhnv!
Trả lờiXóaCó vẻ dân VN chúng mình ko có thú vui gì ngoài việc xem bóng đá. Khi quân ta thắng vào cuối trận , anh xã nhà mình chảy nước mắt - mình vừa thấy buồn cười ( vì thấy chả có gì đáng phải vậy ) vừa thấy động lòng và nghĩ " cha này thế mà cũng vì màu cờ sắc áo gớm ". Cũng như hôm qua 1-1-09, có chợ hoa ở vườn hoa Bờ Hồ, chủ định đến đó xem mà rồi đông người quá, chỉ thấy người người chen lấn mà hoa cây cảnh thì lèo tèo , chả thấy sự thưởng ngoạn đâu nên đành đi về thẳng nhà. Vừa đi vừa nghĩ sao dân mình khổ quá, chả có chỗ vui chơi giải trí cho dân đen chúng mình. Thôi thì lại giở blog và lướt web vậy, cũng hay là bác QT thêm trò mới - được nghe bài Happy New Year của ABBA.Tks
Trả lờiXóa