Thứ Năm, 11 tháng 12, 2008

Tin, ảnh thời sự từ điểm nóng MN (ODA và PCI)

Đi công tác chuẩn bị cho sân bay Cần Thơ bay chuyến HK dân dụng vào cuối tháng này.
Sân bay mới được đầu tư: Đổ lại toàn bộ đường băng dài 2400m trên nền sân bay cũ từ trước 1975.
Ảnh 1: Cầu Cần Thơ 11-12-2008


Tranh thủ đưa tin Cầu cần Thơ đã đang được xây dựng tiếp (để bớt đi sự căng thẳng của vụ PCI). Thực tế tận mắt thấy các công trình Lô cốt tại HCM city đang được thi công ngày đêm để tiết kiệm từng đồng vốn ODA, chuẩn bị xử vụ PCI cho đẹp.
Ảnh 2: Gặp bạn mới 10d. Gặp mà không nhận ra bạn trai trường mình. Các bạn xem là ai nhé??!!
Chuyện về nhiều chủ đề: Giáo dục, xã hội, blog của lớp mình, về một số bạn nhiệt tình viết và 1 số nhiệt tình xem blog. Hỏi thăm tình hình Phương, VAnh, ...
Mỗi người 1 hoàn cảnh, điều kiện. Thống nhất là rất cần thông cảm cho nhau, phải rất thoáng. Nghe tin báo chí mà qui kết, kết luận là rất nguy hiểm.
Gặp mặt thấy các bạn đều vui vẻ, khỏe mạnh là tốt rồi. Hẹn gặp lại vào dịp Tết tới.
Có lẽ năm tới phải tổ chức 1 vài chuyến du lịch xa hơn Hà Nội 1 và 2. Đề nghị mọi người cho ý kiến thêm.



Thôi, phóng sự nhanh, nhiều ảnh, ít chữ cho trang báo lớp. Mai phải đi ctác tiếp Nha Trang, Cam Ranh.
Tái bút: Chọn mãi mới được 1 ảnh không ai nhắm mắt để đăng. Số còn lại sẽ đăng vào kỳ tới.

9 nhận xét:

  1. Thắng đã đăng phóng sự đây rồi . Thế là TB yên tâm , biết được tung tích "trẻ lạc" rồi nhé . Công nhận gặp nhau bây giờ cũng vui , dề tài đa dạng ... quá khứ tương lai , hiện tại xen kẽ , các mảng giáo dục , chính trị , xã hội... đều được đề cập cả . So với mộtcuộc họp của Quốc hội có khi còn chất lượng hơn đấy .

    Trả lờiXóa
  2. Trẻ lạc này bị lạc từ cuối tuần trước, lạc cả thứ Bảy và Chủ nhật, sau đó thứ Hai lại lạc tiếp vào miền Nam một tuần và đe dọa sẽ lạc tiếp vào dịp 22 tháng 12 đấy. Mà dạo này lạc qua đêm liên tục. Mình cũng đang tận hưởng "làm trẻ lạc" ở nhà đây. Các blogger 10D trong đó có lòng thì giữ trẻ lạc ở lại trong đó thêm tuần nữa ?????
    hìhìhìhì....

    Trả lờiXóa
  3. Theo nguôn tin được cung cấp:
    Thứ bảy tuần trước, "trẻ lạc" này lạc lên Sơn tây lo chuẩn bị vụ 22/12 cho lính Trỗi, hôm đó tôi bận làm "xe ôm" nên không bị "lạc" cùng.

    Trả lờiXóa
  4. Bravo bà chị TB, fải nói rằng chưa thấy fu nhân nào mát vía như vậy. eccn mà đi lạc kỉu này, tít tít 1 dòng, rùi rong rủi 3 miền, lúc về chỉ có nước lên lò bát quái mà ngồi.
    Again, bravo bà chị, không hổ dân Hà Nội A.

    Trả lờiXóa
  5. tui minh bay gio deu gia roi nen rat thich nhac lai nhung ky niem thoi tho au.Gap nhau lai cuoi.rat vui khi gap lai cac ban cu,cuoi dua rat thoai mai va vo tu.Dung la mot nu cuoi bang 10thang thuoc bo.
    Rat vui khi Thang da kip thoi cho moi nguoi tim " tre lac"
    DO BIET LA AI ?
    anh ai cung cuoi ca
    RK

    Trả lờiXóa
  6. Trẻ lạc mà lại đi lạc nhiều quá nên sắp thành trẻ vô thừa nhận đến nơi rồi ...

    Trả lờiXóa
  7. Mình đang thích được làm "trẻ lạc" như BT đấy. Thanks đã cho đọc và ngắm.TB phải cảm ơn blog nhé. Thêm một trong nhiều lý do để đọc và viết blog

    Trả lờiXóa
  8. BThang:
    Đi công tác kết hợp gặp gỡ lấy tin, đăng ảnh, viết bài, không biết có sai phạm gì k mà bị đánh hội đồng. Chắc rồi cũng phải theo mấy anh TuoiTre, ThanhNien, tắt đài thôi. Dạo này bao chi làm ăn khó quá!!

    Trả lờiXóa
  9. Theo mình nghĩ thì phải cảm ơn những tin và ảnh phóng sự rất nóng hổi của BT,có vậy thì TB mới yên tâm .À thì ra phu quân mình đang đi lạc ở Tp HCM,dưới sự kiểm soát của chi nhánh 10D.
    TV

    Trả lờiXóa