Chủ Nhật, 25 tháng 1, 2009

Hà nội sáng 30 Tết

Đã lâu ra đường Hà nội mới dễ chịu thế này! Sáng nay, 30 Tết chắc dân ngoại tỉnh đã về quê ăn Tết, nên đường HN trở nên thông thoáng. Thời tiết từ hôm qua chuyển rét, trời trở nên âm u, mọi người cũng ít ra đường hơn mà ở nhà chuẩn bị mọi thứ để đón Tết, sáng nay các cửa hàng đã đóng cửa, trừ một vài siêu thị còn mở cửa để phục vụ khách muộn. Vỉa hè trên đường Láng Hạ nông dân ngoại thành vẫn cố bán nốt những chậu đào, cây quất còn ế, nên giờ này cũng còn ít đào và quất đẹp. Ra đường cảm giác không khí Tết của Hà nội có vẻ trầm hơn mọi năm.

Dưới đây một số hình ảnh đường phố Hà nội sáng 30 Tết.


Ngã tư Kim mã - Liễu giai



Quất và đào muộn


Đường Thái hà, một điểm nghẽn giao thông hàng ngày (10h10')


Đường Tôn Đức Thắng lúc 9h45

Mọi hôm, đường Cát linh lúc nào cũng đông người và xe cộ

1 nhận xét:

  1. Đường hà nội mà cứ thế này thì dễ chịu quá. Bây giờ mà được xách xe máy chạy lòng vòng phố cũ, gặp người xưa lọm khọm qua đường thì xung xướng bít chừng nào eccn ơi.
    Chúc mừng năm mới An Khang Thịnh Vượng.

    Trả lờiXóa