Paddy đã uống suốt cả ngày, gã còn ngồi trong quán Dublin quen thân của mình đến tận khuya mà vẫn chưa thôi nốc: hôn nay là ngày đội Ái nhĩ lan thắng trận, gã fải uống bằng thích thì thôi. Cuối cùng thì người hầu rượu tên Mick cũng lên tiếng cương quyết với vị khách hàng nhiệt tình của mình: Đủ rồi! Bác không được uống nữa, bác say quá rồi!
OK Mick, không cho uống nữa thì thôi, ta về vậy - Paddy lầu bầu.
Paddy quay một vòng trên chiếc ghế cạnh bar rượu rồi đứng dậy: gã ngã sấp mặt sóng xoài dưới sàn.
"Đồ rác rưởi" Paddy tự nguyền rủa mình rồi cố bám vào chiếc ghế, tự kéo mình đứng dậy. Gã lại cố lê bước ra cửa nhưng rồi lại ngã úp mặt sóng xoài ra sàn. "Đồ rác rưởi, cố lên, đồ rác rưởi" - Paddy nghĩ nếu gã ra được đến cửa thì chút khí trời thoáng đãng sẽ giúp gã tỉnh táo hơn. Nghĩ là làm, Paddy lê lết bò ra cửa. Thò đầu qua bậc cửa, Paddy hít một hơi dài, cảm thấy trong người phấn chấn hơn, Paddy bèn mạnh bạo bám vào khung cửa đứng lên bước ra ngoài: chưa được một bước gã lại té sấp nằm sóng xoài trên vỉa hè.
"Chúa ơi, mình quỷnh thật rồi" May là gã vẫn còn nhìn được nhà mình chỉ cách chỗ gã nằm vài căn. Gã cố bò về đến nhà, lách qua khe cửa, bò vào phòng khách. Gã lê lết trên sàn và nghĩ: chỉ cần cố đến phòng ngủ là ngon rồi. Tới cửa phòng ngủ, Paddy bám vào cánh cửa đứng dậy. Trấn tĩnh một hồi cho đỡ mệt và định hướng trong bóng tối, gã bước về phía giường: gã lại ngã sấp mặt dưới sàn phòng ngủ. Lần này thì Paddy đành bỏ cuộc: kệ cha nó - gã tự nhủ - rồi chìm vào trong giấc ngủ mê mệt.
Sáng hôm sau, Jessy, vợ gã, vào phòng với một ly cà phê khói nghi ngút: Dậy đi ông ơi. Tối hôm qua lại say không biết trời trăng gì phải không?
Paddy: Cũng có chút đỉnh, nhưng mà sao bà biết? - "Miki gọi, bảo ông bỏ quên xe lăn bên quán tối qua!"
Chuyện tiếu lâm này eccn dịch không liên quan gì đến người KT đâu nha, có bác nào lo xa đừng nghĩ oan eccn tội nghịp!
Trả lờiXóa:0)
Nói về chuyện nhậu thì mình lại kể một chuyện thế này: Có một anh chàng đi nhậu vui với bạn bè, mãi đến nửa đêm mới chuếnh choáng đi dậy, chân nam đá chân siêu, ra đến cửa anh ta chẳng nhìn ra nổi cái cửa kính trước mặt nên va trán vào, thế là trán của anh ta bị rách luôn một đường; nhưng anh ta cũng chẳng thấy hề hấn gì và cứ thế liêu xiêu bước ra cửa và khi về nhà anh ta mới như sực tỉnh vì sợ vợ mà biết là đi nhậu khuya lại mang theo cái trán sứt về thì gay go to. Anh ta liền tháo giầy, rón rén nhón từng bước chân nhẹ nhàng vào nhà tắm,lặng lẽ lấy bông và miếng băng dán vết thương, thấy không có động tĩnh gì anh ta thấy yên tâm rồi lại rón rén về phòng leo lên giường đánh một giấc. Mới sáng sớm, anh ta giật mình tỉnh giấc vì tiếng quát của cô vợ: Anh là đồ nát rượu!. Anh ta vội chống chế: Em yêu, hôm qua anh đâu có uống rượu, anh chỉ đến chơi nhà một anh bạn thân, lâu ngày không gặp, mải vui chuyện nên anh về muộn thôi. Cô vợ chừng mắt rồi lôi xềnh xệch anh ta vào nhà tắm và gào lên: Anh nhìn lại cái trán của anh đi; không phải là rượu nó dán bông băng lên gương đây sao???
Trả lờiXóa"Buôn dưa góp" với Tiểu Muội:
Trả lờiXóa1/Một gã say đang cố tra chìa khoá cửa nhà mình vào cột đèn đường thì một cảnh sát đến bên, thân mật vỗ vai:
- Tôi nghĩ là không có ai ở trong đó đâu, thưa ngài!
- Có chứ, ông không thấy đèn trên cầu thang vẫn sáng à?
2/Chồng say lướt khướt trở về nhà, vợ càu nhàu:
- Hứa mãi rồi, vẫn uống nhiều, lại say bét nhè!
- Nhiều nhặn gì đâu, có một chai cho ba người.
- Thế sao lại say đến thế này?
- À, tại hai thằng kia hẹn nhưng chả thấy đến.
3/Anh bợm đi nhậu về, say chẳng biết trời đất là gì. Sáng hôm sau, khi còn nằm trên giường, anh ta khen nịnh vợ:
- Em mới sửa lại nhà vệ sinh hả? Hôm qua khi về, anh đi vào nhà vệ sinh thấy thơm, mát, sạch... mà hiện đại ghê! Mở cửa thì đèn sáng, đóng cửa thì đèn tắt.
- Trời ơi, ông "đi" vào cái tủ lạnh mới của tôi rồi!
ST