Tuần vừa rồi mình bận lu bù vì các cuộc hội họp, tổng kết "tổng cò"; mà sao năm nào cũng như năm nào, cứ cuối năm là "tra tấn" nhau bằng những cuộc họp tổng kết, đánh giá, kiểm điểm, bình xét thi đua và cuối cùng là lại đề ra phương hướng công tác cho năm sau; để rồi năm sau, năm sau và lại năm... sau tiếp tục tái diễn đúng chu trình như vậy. Mà đáng nhẽ ra cuối năm người ta phải được nghỉ ngơi, thư giãn hưởng thành quả lao động của mình sau một năm vất vả mới phải lẽ chứ nhỉ. Có lẽ chẳng còn ở đâu trên trái đất này có cái kiểu "hành hạ" như thế này nữa. Chính vì thế mà mình phải tạm xa blog mấy hôm. Buồn thật (mà mình buồn là có nguyên do rõ ràng như đã nói ở trên đấy, chứ không phải là không hiểu vì sao buồn đâu). Nhưng, hôm nay vào blog đọc được "nỗi nhớ" của bác QT đối với TMtt thế là lại vui phớ lớ (cũng vui vì có lý do đấy nhé).
Nhân đọc bài "Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn", mình xin tặng các bạn bài thơ mình mới ứng tác:
Mới chỉ một việc buồn thôi
Mà đã không hiểu vì sao lại buồn,
Liệu rồi nếu có chuyện vui
Hỏi rằng có biết vì cơn cớ nào?
Ở đời lắm chuyện diến ra
Vui, buồn lẫn lộn đều vì nọ, kia.
Sự buồn cũng vậy ai ơi!
Cần làm sáng tỏ, cho ra ngọn nguồn
Có rõ, có tỏ nguồn cơn
Mới tìm ra hướng để mà giải khuây.
Mình cũng bơi trong các lọai họp hành . Sau mỗi cuộc họp lại chán đời hơn một chút . Đi làm cho đến lúc này , biết bao nhiêu điều "lực bất tòng tâm ", thấy biết bao điều ngớ ngẩn mà chịu , chả biết làm thế nào ...
Trả lờiXóa" Có buồn nhưng cũng chưa bao giờ bằng hôm nay " ( he he) ...
Hay! Vừa là tự sự, vừa là tâm sự cởi mở, đơn giản lại gần gũi với mọi người.
Trả lờiXóaMình có cái may giờ chẳng giữ chức vụ gì trong CQ đoàn thể đâm ra đỡ fải họp "hành" nhau. Vừa rồi mới cởi bỏ được một cái "chức vụ" vô thưởng vô phạt sau kỳ ĐH chi.....Khổ nỗi anh em lại cứ mong "bác" mặc cái "áo" đó để anh em được nhờ. Hỏi nhờ cái gì?...chúng nó trả lời: Nhờ bác mà chúng em đỡ phải "hành" họp, tôi trả lời : Thế thì các cậu cứ thay nhau "noi gương" tớ mà làm!
Cám ơn bác QT đã trình bày lại bài thơ cho đúng form. Hôm nào có dịp "truyền nghề" cho mình với nhé.
Trả lờiXóaLại nói về "chức vụ", kể cũng lạ, nhiều người cứ phải chạy chọt, bợ đỡ... để được một cái chức tước nào đó (sao mà khổ thế nhỉ?); trong khi đó một số người khác chẳng quan tâm đến địa vị, quyền thế thì lại cứ được quần chúng tin tưởng trao cho các chức danh.
Giời...ơi! Tẩu tẩu cứ...vẽ chuyện cảm ơn!
Trả lờiXóaHôm nay hơi rỗi họp một chút , lại lê la buôn chuyện . Ở mỗi cơ quan nhà nước đều có những điều bức xúc riêng ... hôm vừa rồi trong một cuộc họp mình đã lên nói thẳng băng những điều mà nếu không nói ra thì thằng làm việc trực tiếp sẽ rất khổ ...anh em hởi lòng hởi dạ , xúc động tràn trề ... chưa kịp hưởng không khí chiến thắng thì cánh biên tập bị quật lại ... Đúng là niềm vui ngắn chẳng tầy gang ! vui thật !
Trả lờiXóaHọp muôn năm !
Không có gì tệ hơn họp hành
Trả lờiXóaKhông có gì! Không có gì! Không có gì!
Hồi còn đi học bọn tây hỏi đám việt nam đi đâu, cứ nói "đi họp" thuần việt chúng nó hiểu liền.
Trả lờiXóa@TMtt + KLD: Nhìn vào tớ: "Từ bi hỉ xả"!
Trả lờiXóa