Tuyển Việt Nam lại một lần nữa thể hiện sự tiến bộ vượt bậc của mình bằng chiến thắng 3-1 trước tuyển Lebanon do Minh Phương, Công Vinh và Vũ Phong ghi bàn. Về mặt kỹ thuật của tuyển VN bây giờ so với trước, theo mình là có tiến bộ nhưng không phải là điều quyết định làm nên chiến thắng của đội tuyển; mà đây là kết quả của lối chơi hết mình vì quốc gia, tính đồng đội cao và cộng với nền tảng thể lực của cầu thủ được cải thiện hơn. Chỉ tiếc là trận này Công Vinh đã không đáng để sơ suất nhận chiếc thẻ vàng thứ 2 phải rời sân quá sớm (mới vào đầu hiệp 2) làm cho đồng đội phải căng sức hơn trong những phút còn lại. Mình cho rằng đây chính là mấu chốt chính dẫn đến 1 bàn gỡ của đội bạn. Nhưng dù sao rất đáng khen ngợi thầy trò ông Calisto (phen này Vaytai lại sướng nhé).
Trong khi đó mình cũng hơi bất ngờ trước kết quả 3-1 nghiêng về phía đội Xiry trong trận Trung Quốc - Xiry.
Hy vọng trong trận gặp Trung Quốc ngày 18/1, tuyển VN vẫn thể hiện được mình.
Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
Thứ Tư, 14 tháng 1, 2009
Lại một thành công của Tuyển Việt Nam
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
không bít tmtt và vaytay dạo này có cúng bái gì không mà các cháu đá heng quá!
Trả lờiXóaĐiểm mười cho ĐTBĐ VNM!