Đọc bài này trên Vietnamnet mà tự thấy xấu hổ, mặc dù đã lâu mình không còn thiết tha đến những hoạt động văn hóa diễn ra trên đất Thủ đô. Lễ hội phố hoa tại Bờ hồ vừa rồi là một vết nhơ lớn cho sự “thanh lịch của người Tràng an”. Đọc bài này, đã nhận được sự chia sẻ của tác giả.
Con người ta rất khó có niềm tin nếu như nhìn vào những hiện tượng “nói vậy mà không làm vậy”. Khi niềm tin đã mất tới "hai lần", mọi thang bậc giá trị dĩ nhiên rất dễ bị con người chà đạp, coi thường. Như những bàn chân, bàn tay đã vô cảm, nhẫn tâm chà đạp, vặt trụi không thương tiếc Phố Hoa.
“Đói” văn hóa hay tính tư lợi bản chất.
Rất tán thành với bài bác đăng. Điều xót xa là trong đám fá hoa này có đủ thành fần, trẻ-già, trai-gái, giàu-nghèo, du côn - cán bộ, thành fố - người nhập cư ....., có lẽ chỉ trừ mỗi người nước ngoài!
Trả lờiXóaTrong TP HCM hình như không có tình trạng này?
Nghe chuyện như thấy này thấy quá xấu hổ... mình đã rất thất vọng khi những năm gần đây ra HN ...sao cảm giác như tiếp xúc với những tầng lớp người lưu manh quá nhiều . Có những lần chỉ ra vài ngày mà mình liên tiếp gặp những phiền toái trong chuyện mua bán , đi taxi ra sân bay ... làm mình thấy quá buồn . Sống ở SG mình cảm thấy an tâm hơn , con người còn thấy tin cậy ở nhau.
Trả lờiXóaTB
Trả lờiXóaCác cậu ạ, bây giờ nhiều người HN thật đều tránh xa những chỗ này để khỏi bị nhét chung vào một rọ. Và hơn nữa cũng để tránh phải nhìn, phải nghe những thứ không thể chịu đựng nổi.
TB nói quả là đúng như vậy đó. Bây giờ phần lớn người Hà Nội đều phải tránh xa những cái gọi là lễ hội trên những phố phường của HN bởi không chịu nổi những thứ vô văn hóa. Thật chua xót!
Trả lờiXóa