Thứ Hai, 2 tháng 2, 2009

Tìm được bạn cũ 10d

Tối qua có anh bạn ở SG ra HN có việc, hẹn tôi lên Café PHỐ ở Lý Thường Kiệt “nhâm nhi….” đầu xuân.

Nói nhiều chuyện, vòng vèo thế nào lại tìm ra tung tích một “cậu bạn 10D” biệt tích gần 30 năm, liền nhờ anh bạn liên lạc. 15 phút sau “cậu bạn 10D” có mặt, tất nhiên gặp lại bạn cũ là vui rồi. “Cậu bạn 10D” này vẫn nhớ đến tất cả các bạn trong lớp, vì cuộc sống, làm ăn xa quê hương nên đã lâu không có dịp gặp lại bạn cũ cùng lớp, gia đình có việc nên đợt này cậu ta về HN với thời gian tương đối dài. Ngắm bạn mà thấy được cái vất vả của kiếm sống nơi đất khách quê người. Qua tôi, bạn đề nghị muốn tổ chức một buổi gặp gỡ các bạn trong lớp vào một ngày gần nhất.

“Cậu bạn 10D” đó chính là Nguyễn Phúc Minh với biệt danh là Minh…gì? chắc các bạn còn nhớ. Rất tiếc hôm qua “fóng viên” ko mang theo máy ảnh, nên không có hình để đăng lên.

Đề nghị các anh các chị trong lớp cho ý kiến đề xuất (một cách “dân chủ”).

12 nhận xét:

  1. Tuy ở xa nhưng mình cũng ủng hộ ý kiến của Q.T .Vì chỉ có những ai xa quê hương mới thấy và hiểu được tình cảm khi được gặp lại những người thân.chỉ tiếc tin này đến muộn quá.
    T.V

    Trả lờiXóa
  2. Hình như Minh làm ăn ở LXô cũ , mình nhớ M. nói ;" VA tính nhẩm nhanh , điều vào nghề kế toán . . . "
    OK . mình bỏ 1 phiếu thuận.

    Trả lờiXóa
  3. Café giao ban tuần tới:
    CN 8-2-2009 (14 âm lịch) hoặc
    T7 7-2-2009 (vì 1 số nhà cúng Rằm)???!

    Trả lờiXóa
  4. Theo như ý kiến của Minh muốn buổi gặp này "nặng" một chút và nói: "Các cậu chủ trì, tớ chủ ch...". Tôi nói: Muốn thế thì fải có ý kiến của "Đại hội" !

    Trả lờiXóa
  5. Theo mình, thứ nhất sau 36 năm mới gặp lại thì nên tổ chức "nặng ký"; thứ hai, không nên tổ chức vào thứ 7 vì một số bạn phải đi làm (nếu buổi tối thì được); thứ ba, nếu bạn Minh làm ăn tốt, đủ "năng lực" làm "chủ chi" mà bạn lại có lòng trong ngày đầu gặp lại thì chúng ta sẵn sàng có "dạ", còn nếu ngược lại hội lớp mình nên làm chủ xị từ A đến Z.
    Riêng cá nhân tớ, xin báo trước kế hoạch là trưa ngày 8/2/09 đã có chương trình dự giỗ đầu một "đại ca" ở cơ quan.

    Trả lờiXóa
  6. Hay heeeè...!
    Tớ gặp Minh hồi mới về nước năm 1981.
    Vậy là đã gần 30 năm.
    Nếu hắn ta làm ăn được thì ... Okệ cho hắn chủ ch..., Tiểu Muội đừng vội phát lệnh phá kho thóc của ta nha!
    (Kho thóc ta còn nhiều dịp để phá lắm).

    Trả lờiXóa
  7. Chào mừng M và bữa "nặng ký" đầu năm. Sau rằm được không? Vì nên làm buổi trưa, mọi người có thời gian nhiều hơn và đi lại dễ hơn. Dù tg nào mình cũng Okie

    Trả lờiXóa
  8. Các bác làm eccn nhớ câu hát "mười năm" ngày xưa:
    Mười năm không gặp tưởng tình đã mốc
    Hôm nay gặp nắng đem tình ra phơi!

    Mới mười năm đã vậy, 36 năm còn tới đâu nữa! Vzô luôn 10d ơi :0)

    Trả lờiXóa
  9. Gặp nhau vui quá nhỉ . Mình vẫn nhớ rõ gương mặt của Minh Loe (?)-Đừng giận nha).Hình như là tính rất "bốc" đấy , nên tranh thủ bạn chủ chi mà lên kế hoạch thật hoành tráng đi thôi ... còn chờ gì nữa nhỉ ( hehe)

    Trả lờiXóa
  10. da lau k duoc gap MINH. neu thoi gian quay lai 18 nam thi minh se hen gap MINH o LX cu hi . that tiec gia lien lac duoc som thi bon minh( hoi sg) se duoc gap ban trong ngay gap mat dau xuan roi. dau sao di nua thi minh cung nhat tri cung cac ban. bon minh se co gang muong tuong ra khong khi buoi gap mat do. chac chan se nonh am va cam donh lam viminh rat hieu tam trang cua nhung nguoi song xa que ma.chuc cac ban vui nhe
    nho post hinh de bon to den chiem nguong nhe
    RK

    Trả lờiXóa
  11. Đúng là quả đất xoay tròn.đâu có ai nghĩ lại được gặp lại bạn M nhỉ.Đã lâu ko gặp bạn nhưng nghe cách nói chuyện là mình nhớ ra M lìền đấy.
    T.V

    Trả lờiXóa