Hơn ai hết, là người VN, chúng ta biết rõ những thói hư tật xấu của chúng ta - người VN.
Người nước ngoài có biết không?
Nếu họ biết thì có sao không nhỉ?
Thì đây này (1), họ viết về chúng ta đây này (2).
Bạn nào muốn đọc bản gốc tiếng Anh (khá dài) thì đọc ở đây.
Đồng chí Tây này nhận xét hay ra phết.
Và bạn cũng nên đọc bài này để phần nào cảm thông với chính người Việt chúng ta.
Sáng nay mới đọc qua, eccn thấy tức thằng cha tây bới móc này quá!. Nhưng zờ thì thấy có khi thế lại hay: có thấy nhục thấy tức thì mới biết mà sửa mình, chứ cứ suốt ngày nghe mấy thằng tây niềm nở khen ngợi trước mặt không thì hư lại càng thêm hư!
Trả lờiXóaThanks bác ttnx
Nghe nó chê thì đúng là thấy tức anh ách ...nhưng cũng nhiều cái đúng đấy chứ . Trong con mắt của khách du lịch , thì mình là như vậy dấy ... không khá hơn đâu . Trăm sự là do cái sự nghèo (?) , dân trí thì thấp ( mà lại còn thêm bệnh "ếch ngồi đáy giếng" ...).
Trả lờiXóaMột phóng viên hỏi một du khách nước ngoài đến du lịch tại VN.
Trả lờiXóa- Đến VN, ông thấy phong cảnh VN như thế nào?
- Rất đẹp và hữu tình
- Đến VN, ông thấy con người VN như thế nào?
- Rất hiếu khách và nhiệt tình!
..............và rất nhiều cái "Rất" nữa.
Phóng viên kết thúc phỏng vấn bằng câu hỏi:
- Ông có ý định quay trở lại thăm VN nữa ko?
Du khách trả lời:
- Ne...ver! Goodbye!