Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2009

Dành cho bạn nào chưa đọc mà quan tâm

"Thật đáng buồn cho cách dạy của chúng ta...”
Tại nước Mỹ, khi xảy ra nguy hiểm, các thầy cô giáo bao giờ cũng khuyên răn học trò rời xa ngay nơi đó và hướng dẫn chúng rất tường tận cách tránh né... Còn kiểu giáo dục khuyên bảo lũ trẻ con ấu trĩ xông vào cứu cái gọi là “tài sản Nhà nước” thật đáng trách!"
Mình tưởng có cụ nào của ta nhận ra điều đó, hóa ra Tầu nhận ra. Bao giờ đến VN?
Mời các bạn xem tại đây.
Chúc cuối tuần vui vẻ

3 nhận xét:

  1. Có thật là đáng buồn nhất không? Đây mới chỉ là cái sự đáng buồn dạy cho trẻ con. Còn những điều đáng buồn của chính người lớn chúng ta thì nếu không biết đã đành đi một nhẽ. Còn đằng này, nhiều người lớn chúng ta còn cố tình không thèm tìm hiểu, cố tình bịt tai, bịt mắt, bịt mồm - không nghe, không thấy, không nói đến, thậm chí còn cổ súy cho nó nữa!
    Buồn lo cho trẻ con một thì buồn cho cái sự vô cảm của người lớn mười…

    Trả lờiXóa
  2. Anh bạn Tầu vốn thâm thúy mà sao lại kém ta trong mấy cái chuyện này thế nhỉ?. Rừng cháy thì mặc rừng cháy; phải biết bảo vệ con người là hàng đầu; vì còn người là còn nguồn nhân lực quyết định sự "thành công" của các dự án trồng rừng. Vài ba cái vụ cháy rừng thì làm sao lại được với mấy cái dự án trồng 5 ha rừng của ta (mà ta mới đang thực hiện 1 dự án thôi đấy - vài cái thì cứ gọi là...rừng hóa đô thị)? Kể cả nếu ai đó nói rằng "về cơ bản, chúng ta đã phá xong các rừng nguyên sinh" thì cũng cóc sợ vì chúng ta đã "cơ bản hoàn thành Dự án trồng rừng" rồi. Phải nói là ở điểm này ta "hơn" đứt Tầu.

    Trả lờiXóa
  3. Đúng thế , cách dạy dỗ của chúng ta còn nhiều vấn đề lắm ..... vì GD của ta dựa trên một cái nền tảng rất mất cơ bản ...cứ ngẫm từ mình ra thì biết , đến bây giờ vẫn còn loay hoay xác lập lại các "tiên đề" , những giá trị đích thực , ... nên chưa thể nói đến một cách dạy dỗ tốt được .

    Trả lờiXóa