Thứ Hai, 13 tháng 4, 2009

Đi xem Lễ hội hoa Anh Đào Hà nội 2009

Lễ hội năm nay có chủ đề "Lễ hội Hoa anh đào 2009 chào mừng 999 năm Thăng Long - Hà Nội", dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 10-4 đến 12-4 năm 2009 tại Khu liên hợp thể thao Quần Ngựa.
Tâm điểm của lễ hội, như mọi năm, vẫn là hàng trăm cành hoa được đưa đến từ đảo quốc anh
đào. 600 cành hoa anh đào lớn sẽ được vận chuyển bằng đường hàng không sang Hà Nội vào ngày 9-4-2009.”

Điệu múa Yosaki của Nhật Bản cũng sẽ xuất hiện tại Lễ hội hoa anh đào 2009.

Chiều Chủ nhật, 12/4/2009, ông anh vợ thông báo tin vui: tối nay 7h sẽ mời cả nhà đi xem Lễ hội (tất nhiên là bác ấy bao tiền taxi...).
Một cuộc hội ý nhỏ được tổ chức gấp, thành phần gồm: bà xã, con gái và mình với nội dung Đi hay Không đi (kiểu như To Be Or Not To Be).
Kết quả đi đến bất đồng sâu sắc: bà xã – cậy đã đi Nhật vài lần - nhất định không đi vì lý do ngại chỗ đông người…, bất chấp mọi lời khuyên nhủ, động viên, dỗ ngon dỗ ngọt của 2 bố con.
- Mẹ không đi là không đi mà! Anh Đào chứ Pháp Đào mẹ cũng chẳng thiết! - bà xã mình khăng khăng, ngoan cố.
- Mẹ không đi thì thôi, kệ mẹ! Hai bố con mình đi vậy, bố nhỉ? – con gái nêu ý kiến hết sức “thăm dò”.
- Tất nhiên rồi, bố lúc nào mà chả về phe con. Nhưng mà cũng phải tranh thủ học đi đã! - tớ động viên con gái nhưng cũng phải làm nghiêm.
Con gái mừng hết cỡ! Ngay lập tức, nó ngồi vào bàn học để tối còn đi chơi. Lại còn vừa ngồi học vừa hát nữa... (!).
(Mọi hôm thì nhắc lên nhắc xuống nó cũng không chịu tự giác ngồi vào bàn, nhưng hôm nay chắc sợ bố bực mình mà thay đổi ý định vào phút cuối?).
Cuộc hội ý còn đi đến một quyết định có tính chất đột phá: chiều nay không nấu cơm, cả nhà ăn bánh mỳ Như Lan – món khoái khẩu của con gái! (Tất nhiên là mình lại phải gánh thêm việc đi mua bánh mỳ!).

“BTC Lễ hội hoa anh đào 2009: Quyết tâm không để tái diễn hình ảnh... không văn hoá
…Lễ hội hứa hẹn thu hút khoảng 200.000 người tham gia.
Lễ hội sẽ có hàng loạt các chương trình biểu diễn giới thiệu văn hóa Nhật Bản như điệu múa dân gian Nhật Yosakoi, múa nón hoa Hanagasa Ondo, kịch Nam kinh Tama Sudare. Các nghệ nhân còn biểu diễn đàn Koto, đàn dây Samisen, nhạc cổ truyền bằng sáo trúc, thời trang Kimono và thời trang Tokyo... Ẩm thực Nhật được giới thiệu qua cách làm mỳ Soba.
Cũng trong lễ hội, 80 gian hàng của các doanh nghiệp, các trường đại học cùng khoảng 40 gian hàng ẩm thực Nhật Bản sẽ trở thành trung tâm giới thiệu về Nhật Bản và Việt Nam. Sự kiện
này được sự đóng góp từ hơn 140 tình nguyện viên của hai đất nước…
Tại lễ hội hoa anh đào 2009, người dân còn được tham gia các hoạt động văn hóa khác như gấp giấy Ogigami, tham quan các gian hàng trưng bày, nghe giới thiệu về những nét văn hóa truyền thống của Nhật...
9h sáng (chắc là ngày 10/4?), lễ hội hoa Anh đào mới mở cửa đón khách thăm quan nhưng ngay từ 8h, hàng nghìn người đã chen chân đứng chật vỉa hè và lòng đường phố Văn Cao, cả tuyến phố tắc nghẽn.
Chủ nhật, 12/4: nhiều người dân đã có mặt ở đây từ sáng sớm, để chào đón sự kiện văn hóa đầy ý nghĩa này.

Chiều 12/4, ăn bánh mỳ xong mới có 5h30. Còn những hơn 1 tiếng nữa mới đến giờ G! Con gái lại ngồi ngay vào bàn học tiếp có vẻ rất …ngoan. Vẫn lại vừa ngồi học vừa hát!
Mình đoán chắc chẳng có chữ nào vào được đầu nó lúc này.
...
Dịch vụ trông xe chặt chém

Quát phí không dưới 5.000 đồng và tăng tới 20.000 đồng/xe/lượt trông giữ xe - kiểu “tận dụng” thời cơ kiếm tiền của nhiều hộ dân quanh sân vận động Quần Ngựa trong dịp diễn ra lễ hội hoa Anh đào khiến nhiều người phải “choáng váng”.
Ám ảnh tờ rơi


Lợi dụng cảnh tấp nập ở sân Quần Ngựa, nhiều kẻ xấu đã tranh thủ “kiếm chác”, bất chấp sự có mặt của gần 500 cảnh sát làm nhiệm vụ bảo vệ lễ hội.


Tối 12/4, gần 7h tối, cả nhà mình đã có mặt tại Khu liên hợp thể thao Quần Ngựa.
Hàng đoàn người đổ về Lễ hội, không khí thật tưng bừng:Có chuyện gì thế kia:
Sao vẫn chưa mở cửa (Đã hơn 7h rồi mà)?








Lại gần xem sao:
















GIỜ MỞ CỬA MỜI NHÂN DÂN VÀO XEM
LÚC 10h
XIN MỜI MỌI NGƯỜI GỬI XE CỔNG SAU
Mọi người hỏi nhau: Sao chưa mở cửa nhỉ? Mà cũng mới có 7h tối...
Theo thông báo thì hôm nay vẫn còn Lễ hội cơ mà?
Hay là hết Lễ hội rồi?
Nhà mình xuống xe, vào tận nơi hỏi cho ra nhẽ.
Thì ra là đã hết Lễ hội thật!
Mà cũng chẳng ai biết là hết từ bao giờ nữa. Thích hết thì hết thôi!
Cái bảng thông báo dán ở cửa chỉ nói "LÚC 10h", còn không ai biết nó được dán lên đó từ bao giờ và cũng chẳng thấy nó nói rõ "LÚC 10h" nghĩa là sáng hay đêmđến mấy giờ...
(Thật khổ cho NHÂN DÂN nào đã trót "gửi xe cửa sau" rồi, đi bộ vã mồ hôi ra mới đến được "cửa trước" để mà ... tưng hửng!?).
Vậy là hết mọi háo hức, hy vọng về hoa Anh Đào!
Vậy là hết một đời hoa!
Cả nhà mình lại đành gọi taxi quay về.
Đành phải chờ đến Lễ hội năm ... nào đó vậy!
Con gái mình buồn thẫn thờ.
Mình thì tự an ủi: thôi, dù sao thì cũng chụp được vài ba kiểu ảnh, về đưa lên blog cho các bạn xem, méo mó có còn hơn không!
(Chú thích: mấy cái ảnh cuối có ngày tháng ấy là do chính tay tớ chụp đấy. Những chữ in nghiêng là tớ cóp bi - bết từ những nguồn khác).
Có 10D nào đi xem Lễ hội "trót lọt" và chụp được ảnh hoa Anh Đào thì bốt lên cho tớ xem với nhá!

13 nhận xét:

  1. Chú eccn xin chia buồn với cháu gái. Hi vọng người lớn biết giữ lời những lần sau.

    Trả lờiXóa
  2. Hoan nghênh tinh thần văn hóa của bố con anh Tờ Tờ. Thật tiếc là ban tổ chức lại kém văn hóa để 2 bố con phải thất vọng ra về mà không được chiêm ngưỡng HOA ANH ĐÀO. Xin chia bùn với 2 bố con. May nhà mình không còn trẻ con để đòi đi xem ba cái vụ đó. Hehe

    Trả lờiXóa
  3. hay thật, kém văn hóa nên mới vào ban tổ chức dính dáng đến văn hoá, hì hì.

    Trả lờiXóa
  4. @VT, binhnv: thú thực là mình không hào hứng lắm với những vụ Lễ hội. Nhưng sẵn có tí máu thám tử và tò mò nên lần này quyết định đi để làm ... phóng sự ảnh cho các bạn xem.
    Lần Lễ hội Anh Đào trước đã không được chứng kiến cảnh yêu hoa, cướp hoa của người Hà Lội nên lần này mình cứ hy vọng biết đâu ngày cuối cùng ban tổ chức sẽ chủ động tặng hoa Anh Đào cho nhân dân trước khi chia tay!
    Trước khi đi, mình còn tưởng tượng ra cảnh ban tổ chức, sau màn tặng hoa Anh Đào cho nhân dân còn ôm hôn, bắt tay tạm biệt, hẹn gặp lại ở Lễ hội sau v.v... hết sức cảm động, lưu luyến nữa cơ.

    Trả lờiXóa
  5. @tt_nx: bác nại cứ mồng một tháng tư, tỉnh dậy đi bác ui, đợt ghi nhận ý dân vụ bồ xít qua roài, bác cứ nằm mơ mãi, he he, đãi bác một ly cà fé on9 cho tỉnh!

    Trả lờiXóa
  6. Cả nhà mình hôm đó cũng bị vạ lây vì cái lễ hội đó đấy, mặc dù không hề có ý định đi xem (vì đã đoán trước được cái kết cục hết sức choáng rồi); nhưng vì hôm đó nhà mình lên ngoại làm giỗ nên đi qua con đường Hoàng Hoa Thám và thế là bị "dính đòn" tắc nghẽn giao thông; cũng may là các tay lái nhà tớ đều được "rèn luyện" nên lách một hồi hơi lâu thì cũng thoát được. Ôi! sao bây giờ mình sợ nghe hai từ "lễ hội" thế!

    Trả lờiXóa
  7. tt thân mến ơi, nếu chỉ vì máu thám tử tò mò thì còn tạm tha thứ vì dù sao cũng vớt vát được bài phóng sự khá. Nhưng nếu chỉ để chiêm ngưỡng hoa thì cậu cứ mở bài của tớ ra xem là thấy hoa rồi, hà tất phải lọ mọ đến lễ hội để khổ mình lại còn làm khổ con gái rượu. Mà hoa của tớ tuy là ảnh chụp nhưng là hoa thứ thiệt ở ngoài thiên nhiên, không cần ai bảo vệ hay cảnh giới, chứ không phải cái thứ hoa "lễ hội", hoa "vẽ" mà cậu định đi xem đâu.
    Xét cho cùng thì người thiệt thòi nhất trong vụ này chính là con gái cậu với nỗi thất vọng ê chề trong lòng nó cũng như bao nhiêu đứa trẻ thế hệ nó. Là người lớn chúng ta trả món nợ "hoa vẽ" này ra sao đây?!.
    Mong bạn hãy đọc kỹ lại bài KS viết đi. Nó không chỉ gửi hoa cho ngắm chơi đâu. Hình như có cái gì để suy ngẫm đấy! Hi Hi!

    Trả lờiXóa
  8. Minh thi da may nam nay gan nhu dap tat cac y dinh du le hoi va hoi cho.
    So lam. Ngam ra cu 10D to chuc le hoi la vui roi, chang can ra ngoai nua.

    Trả lờiXóa
  9. A, TT oi, the hom bo con cau di xem le hoi hoa anh dao, co phai la co man mua trong cua thieu nien khong?
    Thay cai anh dau to xem co ve nhu vay ha??

    Trả lờiXóa
  10. @BTZN: cái hôm 2 bố con mình đi xem có xem được cái gì đâu! Mấy cái ảnh không có ngày tháng và những chữ in nghiêng tớ đã chú thích là Cắt - Dán trên mạng, cốt để hoàn thành cái entry này thôi mà.

    Trả lờiXóa
  11. Tôi đã một lần nghe ai đó nói: " Nếu là người HN, bây giờ chẳng ai thích đến chỗ đông người"

    Trả lờiXóa
  12. @Vinhnq: Hình như có 1 nhà thơ đáng kính đã viết:
    "Ta dại ta tìm nơi hoang vắng,
    Người khôn người đến chốn lao xao"
    Nhà thơ nào ấy nhỉ

    Trả lờiXóa
  13. eccn tra mạng: NBKhiêm
    Mà sao thơ cụ nghe "mới" thế các bác?

    Trả lờiXóa