Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Bạn nào sắp có ý định đi Yên Tử thì hãy đọc cái này!
Trả lờiXóa"Lý thuyết mà xám, còn cây đời mãi mãi xanh tươi"!. Nếu cứ ở nhà mà xem hoặc đọc về những điều chưa được. "nghịch nhĩ" thì mình sẽ không hiểu và không có trải nghiệm của chính mình. Có điều kiện nên đi và so sánh với những điều đã đọc. Cuộc sống sẽ thú vị nhiều!!!
Trả lờiXóaMột đoạn còm ngắn mà nhiều lỗi quá, cả lỗi chính tả lẫn lỗi trích dẫn...!
Trả lờiXóaHoa gì lạ quá?
Trả lờiXóaCuống đúng màu xanh
Hoa chia đôi ngả
Trên màu tim tím
Dưới thời vàng tươi
Quả là rất lạ
Chưa thấy bao giờ.
Liệu rằng có phải
Hoa thích nhị nguyên?
Ai ơi nếu biết!
Mách giùm với nha
Đa tạ! Đa tạ.
@tt_ngayxua! "Một đoạn còm" nghĩa là j? "còm" là còm cõi gầy gò để chỉ ngoại hình hay là còm là chỉ sự ít ỏi kiến thức về một lĩnh vực nào đó. Có thể xem thêm ở trang sau:http://vi.wiktionary.org/wiki/còm. Có lẽ có nghĩa nào mưói chăng? Xin được chỉ giáo!!!
Trả lờiXóaxin thở dài. Tying hand dot steamed rice!
Trả lờiXóa@eccn: theo eccn thì có nên tiếp chuyện tay này nữa không?
Trả lờiXóaNay TT, cai tay day la ai the, theo to biet thi 9D, 10D khong co nguoi nay, ko co ti ban ghi nao ve cai ten nay, nen chac nac danh xong vao day ha. To thi ko thich ban luan gi voi nguoi ko quen biet, nen ke ho thoi TT a.
Trả lờiXóaBác BTZN nói rùi mà! Thôi đừng cà kê với gã nữa bác tt_nx ui, TQuản rận roài, bỏ đi ẩn một tuần roài, he he.
Trả lờiXóa@các bạn: mình cũng rất buồn về sự việc này. Thực sự là mình không thích tranh luận hay bàn luận gì với nặc danh hay những người không quen biết. Tuy nhiên, cũng phải viết đôi ba dòng cho những nặc danh hiểu. Mình nghĩ thế là đã đủ.
Trả lờiXóa