Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2009

Lang thang ở Luân đôn

Hưởng ứng bài của TMTT; xin mời các bác dạo một fần vườn hoa Hoàng gia ở LĐôn. Dạo đấy bị đày 6 tháng nơi fồn hoa, một mình 0 vợ 0 con nên eccn rất "tâm trạng" - 0 fải tâm thần đâu nha - nên toàn lang thang những nơi vắng người cho ra vẻ người (được) đẻ ở Hà lội, và chụp những cảnh buồn buồn.
Mời các bác - sau khi đã tham quan Kem Tràng tiền - Vệ Sinh - Ngon bác tt_nx dắt mối (zùi ui, không bít roài người ta còn làm rì cái fố nhỏ của tui nữa đây)
Chúc cả nhà cuối tuần zui zẻ.

8 nhận xét:

  1. Hehehe!
    Hàng vừa bày ra chợ đã có người "mua" rồi, may quá.
    Tuần tới chắc tt tôi gặp may?
    Tks binhnv.

    Trả lờiXóa
  2. Chúc eccn có những ngày vui vẻ, bổ ích ở LĐ. Anh là fan của MU đấy, cố xem và cổ vũ cho "quỷ đỏ" cú ăn năm nhé

    Trả lờiXóa
  3. ơ hơ, cài này tồn kho từ 2002 bác vaytai ui, he he
    MU-Porto 1-0; Arsenal:Villareal 3:0, gét mỗn tha72ng chelsea nhưng nó đa chắc quá.

    Trả lờiXóa
  4. Mình cũng đã có dịp sang London 1 tuần; nhưng không được may mắn như eccn là có thời gian ngao du, thăm thú nhiều nơi. Thanks bạn đã giúp mình có cơ hội biết thêm phong cảnh London.

    Trả lờiXóa
  5. ECCN cũng hoa lá cành đủ cả đấy nhỉ ...

    Trả lờiXóa
  6. hơ hơ, bác KLD nàm eccn fổng mũi roài, thankìu thankìu.
    Con nhà lông không zống lông cũng zống cái chụp ảnh he he: eccn là cháu của bầu Leo thời 30-50 thế kỷ trước hát tuồng có tiếng ở miền Trung, tới thời 70-80 là em họ các bà chị ông anh lổi tiếng NSNDân như Đàm Liên, Vĩnh An, Nguyễn Văn Thông, chưa kể các loại NSUTú như Đàm Thanh, Đàm Phú, ... nói chung là các loại Đàm. Các tên trên liên quan đến những fim như Nghêu Sò Ốc Hến (1970), Chim vành khuyên, Ngọn lửa rừng dừa, Bài ca không quên (một chín ????), .... Bà má đẻ eccn có giọng hát tuồng hơi bị hùng hồn, cứ mỗi lần trường PTCNHN hội hè là thế nào cũng lên tra tấn toàn truờng bài "tiễn anh đi tòng quân", eccn fải trốn không ra khỏi nhà cả tuần chưa lại cơm. Chả bít tại sao eccn lại lạc sang làm địa chất, chớ tâm hồn cũng thuộc loại lủng lẳng ra fết, đại loại thuôc dạng: "vợ bắt được chưa đánh roi nào đã khóc" đới bác ui!
    He he.

    Trả lờiXóa
  7. Câu cuối các bác đọc là "vợ bắt được chưa đánh thoi nào đã khóc" chứ "roi" nó không tiệp với tính nết hiền dịu của vzợ eccn nhá.
    :)

    Trả lờiXóa
  8. À , PR được phết đấy ... có phải bỗng nhiên mà lại tìm nơi có cảnh buồn buồn rồi chụp lấy chụp để đâu ... cũng phải thế nào chứ lại ...

    Trả lờiXóa