Sáng nay tại cafe HOT PUB, Giảng võ - Hà nội đã diễn ra buổi "họp báo" thông báo kết quả chuyến công tác tại CHLB Đức của anh BT.
Vì thông báo buổi "họp báo" nằm trong một nhận xét, có thể thông tin đến các bạn chưa đầy đủ, nên buổi "họp báo" diễn ra trong phạm vi "hẹp". BT đã "báo cáo" lại kết quả cuộc gặp và "hội đàm" với anh KS tại CHLB Đức. Sau khi báo cáo anh BT đã trả lời một số câu hỏi chất vấn của các "đại biểu", đặc biệt với câu hỏi của "đại biểu" Bee Tizino: Tại sao không thấy hàng "viện trợ nhân đạo" của anh KS gửi? Câu hỏi của Bee Tizino được giải đáp ngay bằng một hộp Chocolat mà anh BT đưa ra.
Một nội dung nữa được đề cập đến là vấn đề "xử lý, tiêu thụ" mấy ngày nghỉ lễ cuối tháng này.
Nhân dịp chuyến ra "công tác" tại HN, "đại biểu SG" - TV cũng nhiệt tình đến dự. Do phải lcông tác "dự trữ, dự phòng" lương thực và thực phẩm cho gia đình nên gần cuối buổi, vợ chồng anh chị Tâm Phương đến muộn. Buổi "họp báo" đã diễn ra trong bầu không khí thân mật.
TQ đưa tin "prồ" cứ như phóng viên việt nam ấy. Vẫy tai đòi chiêu đãi mà sao không thấy đâu thế ?????
Trả lờiXóaKiểu "phóng viên TTXVH" mà!
Trả lờiXóaCau hoi cua Bee Tiz rat hay. KS xin duoc tra loi ngay chu khong tim cach tri hoan nhu may Ông Đờ Bờ Cu Hờ (DBQH): KS lan nay khong co hang " vien tro nhan dao" gui qua BT. Goi Suc Cu La ma BT dua ra la cua chinh anh BT day. Anh ay co loc thi anh ay phai khao la dung roi. Minh lan nay rat thieu sot la khong co "hàng độc" de chia xe voi ban be. Xin dai xa,dai xa!!!
Trả lờiXóaLan sau hua se sua sai mac du biet rang hang "vien tro nhan dao" ay rat co the tro thanh hang "vien tro phi nhan dao" vi le - theo bao chi - nganh y te dang bao dong ve nguy co benh good dang lan tran o VN, dac biet la trong gioi chuc o tuoi ngu tuan.
Thanks tin van cua Tong quan Vinh!
Hoan hô.
Trả lờiXóaBee này chỉ biết anh BT thông báo là “hàng viện trợ” cua KS & BT. Còn nếu KS không công nhận thì để Bee này sang tháng 8 sang đó với con gái, thì sẽ nhận thôi. KS đừng lo hội ở nhà bệnh good (hay goot???), vì hội này tập tành, rèn luyện đều đặn, sức khoẻ tốt lắm, chẳng lo loại virut nào hết.
Nhân đây, Bee lại nói về chuyện thơ thẩn mà TT đề cập. Sau khi đọc thơ của KS, lại được đọc bài thơ của anh TT, Bee thấy “dung động” quá, chỉ ao ước cũng biết làm thơ như các anh. Vậy mà "nặn" mãi không ra được câu nào. Nhưng nhân đến buổi Offline hôm chủ nhật vui quá, tán phét vung trời, trên đường về bỗng thấy một con mèo & một con chó đuổi nhau, mới bật ra mấy câu Thơ sau đây:
Tình yêu như chó với mèo,
Yêu nhau 1 lúc mèo trèo lên cây.
Chó nhìn cặp mắt thơ ngây
Dậm chân xuống đất: Này mày xuống không??????
Mèo cười đồ chó lắm lông,
Ông đếch xuống đấy, mày trèo lên đây.
hahahaha... hoan hô Bee- Tizino, thơ thế mới gọi là thơ chứ !!!! Để cho hòan chỉnh đúng thơ lục bát đề nghị đổi lại một từ trong câu cuối cùng, đọc là :
Trả lờiXóaMèo cười đồ chó lắm lông,
Ông đếch xuống đấy, mày lồng lên đây.
Chung vui cùng các bạn. Không biết tại Suc cu la hay tại không khí "làng" thơ mà BTZ xuất khẩu thành thơ. Đề nghị vỗ tay, vỗ tay-nỏ phải vaytai vaytai nhé.
Trả lờiXóa@TB. Đã bảo tiếc lắm rồi, lại còn nhăc lại nỗi thèm ăn của người ta- à nhầm nỗi thèm ọp line. Chủ nhật nhà iem hay ngủ muộn, vì thứ bảy họp chi bộ muộn, không có thời gian vào blog, nên không biết có họp. Lần sau các chủ xị thông báo trước thứ bảy hoặc nhắn tin cho nhà iem nhờ. Thanks các cụ ông/bà