Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
http://haokan.bounceme.net/dmirror/http/www.x-cafevn.org/node/1061?s=b23a102d870d1b60e359669235353234& Nếu Cừu Hoa đi theo lối này thì SERVER SẼ FOUND!
Tớ thực sự thấy vui khi BT pot mau lẹ bài này. Xin cảm ơn. Tớ trích dẫn một câu trong bài của tác giả nhưng ở địa chỉ khác cũng với mong muốn các bạn nào chưa biết thì biết thêm một địa chỉ mới. Cái tít do tớ đặt cũng hàm một ý nhỏ của cá nhân tớ rằng nếu chỉ vào "chợ lòng mình" để tám chuyện tầm phào thì cũng chính là lý do tớ ít "đi chợ" lâu nay. Có bạn nào cho rằng để ý đến những chuyện "đâu đâu" thế này là "ngu ngốc" không nhỉ?
TB: TT ơi, chắc cũng phải mất một thời gian để một số bạn có điều kiện tiếp cận dần với những thông tin lâu nay thiếu và chưa biết để tiếp cận. Bản thân mình thấy những thông tin thật này thực sự cần thiết cho cuộc sống hàng ngày, hòan tòan không phải chuyện "đâu đâu hay trên trời dưới biển". Nó lý giải tại sao giá cả lên, xuống, nền kinh tế nước nhà đang được dẫn dắt đi tới đâu ? Mình cũng không phải người giàu có, nhưng nắm được các thông tin của nền kinh tế, mình sẽ chủ động hơn cho gia đình mình về chi tiêu và đề phòng cho một cuộc sống khó khăn hơn. Mình rất tin rằng, bằng các bài được post lên blog sẽ tạo cơ hội để tất cả mọi người tiếp cận được, cùng chia sẻ thông tin và quan điểm chung hết sưc thiết thực.
@TB: Tớ rất chia sẻ với TB về điều này. Chỉ có điều tớ cho rằng với mỗi bài của bạn bè đã pot lên thì dù có thích đọc hay không, ai đã "trót" đọc rồi thì cũng nên còm men vài chữ gì đó, dù là cứ nói "thẳng toẹt" là "tớ không thích những bài về đề tài nhạy cảm này..." chẳng hạn, thì có phải là "có đi có lại mà toại..." không? Đằng này lại hoặc là "im lặng đáng sợ"_có vẻ như là sợ "nhỡ mồm" là bị bắt ngay hay sao ấy(?), hoặc là lại có ý kiến "khuyên bảo" rằng hãy cố mà sống tốt cho gia đình mình đã, quan tâm đến những sự "đâu đâu" ấy là ... ngu ngốc! (?). Thật chẳng còn gì để nói! Thân.
Mình cũng đọc, thấy được, tuy nhiên dài quá và tương đối khó tóm tắt lại, chỉ thấy lo chi tiêu, tiết kiệm, làm việc như thế nào. Tớ thích Slogan: "Tôn trọng sự khác biệt"
Moi nguoi deu dung. moi nguoi deu co y kien rieng cua minh, vi vay minh nghi trao doi cu trao doi, ai co y kien cu co y kien, ai khong co thi ko sao, dung nen buc xuc vi tat ca chung ta chang ai giong ai, su hieu nhau cung chi la 1 phan nao, chu chua the la hieu het, moi nguoi co 1 moi quan tam khac nhau, nhan thuc khac nhau. Tat ca chung ta chi co 1 diem cung giong nhau do la su tu te, va minh nghi nhu vay la du de thanh 1 nhom cho moi hoat dong cua chung ta. Neu nhung ai co nhung khac biet cung ko sao, dung nen vi ho ko co y kien, hay ko quan tam den y kien cua minh ma buc xuc. Muon de moi nguoi co nhung nhan thuc giong ta, can co phuong phap va ko the nong voi. Mong rang tat ca chung ta deu OK voi nhau.
@BTZN: tớ cũng đồng ý với BTZN. Mỗi người có suy nghĩ và nhận thức khác nhau, không nhất thiết phải có ý kiến hay không có ý kiến về một vấn đề nào đó. Chỉ xin BTZN đọc kỹ lại cái còm men của mình bên trên xem mình "bức xúc" ở chỗ nào. Hình như ở đâu đó trong một bài nào đó mình cũng đã có nói vui đến v/đ này rồi thì phải: "...nhiều khi bài chủ nói về v/đ này thì các anh ấy lại còm men về v/đ khác..." Thân.
U, đúng là vậy, tớ đôi khi cũng thế, đang đọc cái này lại nghĩ sang cái khác, nên nhiều khi comment lung tung. Tớ hầu như đọc hết các comment đấy, nhưng lại chỉ comment lại những gì mình quan tâm nhất, vì cũng ít thời gian để comment ý kiến của mình cho tất cả các vấn đề của blog. Nên chỉ comment điểm thôi. Các bạn thông cảm.
Chao ca nha, tu mien trung xa xoi, Lang Co! Hom nay xin phep di tam bien mot ty. Thay Thu di Van Don, VA di Ha Long, nha minh cung di ty cho xa stress.
BT ơi , mình mở ra , thì SERVER NOT FOUND , chịu rồi
Trả lờiXóahttp://haokan.bounceme.net/dmirror/http/www.x-cafevn.org/node/1061?s=b23a102d870d1b60e359669235353234&
Trả lờiXóaNếu Cừu Hoa đi theo lối này thì SERVER SẼ FOUND!
Tớ thực sự thấy vui khi BT pot mau lẹ bài này. Xin cảm ơn.
Trả lờiXóaTớ trích dẫn một câu trong bài của tác giả nhưng ở địa chỉ khác cũng với mong muốn các bạn nào chưa biết thì biết thêm một địa chỉ mới.
Cái tít do tớ đặt cũng hàm một ý nhỏ của cá nhân tớ rằng nếu chỉ vào "chợ lòng mình" để tám chuyện tầm phào thì cũng chính là lý do tớ ít "đi chợ" lâu nay.
Có bạn nào cho rằng để ý đến những chuyện "đâu đâu" thế này là "ngu ngốc" không nhỉ?
TB:
Trả lờiXóaTT ơi, chắc cũng phải mất một thời gian để một số bạn có điều kiện tiếp cận dần với những thông tin lâu nay thiếu và chưa biết để tiếp cận. Bản thân mình thấy những thông tin thật này thực sự cần thiết cho cuộc sống hàng ngày, hòan tòan không phải chuyện "đâu đâu hay trên trời dưới biển". Nó lý giải tại sao giá cả lên, xuống, nền kinh tế nước nhà đang được dẫn dắt đi tới đâu ? Mình cũng không phải người giàu có, nhưng nắm được các thông tin của nền kinh tế, mình sẽ chủ động hơn cho gia đình mình về chi tiêu và đề phòng cho một cuộc sống khó khăn hơn. Mình rất tin rằng, bằng các bài được post lên blog sẽ tạo cơ hội để tất cả mọi người tiếp cận được, cùng chia sẻ thông tin và quan điểm chung hết sưc thiết thực.
@TB: Tớ rất chia sẻ với TB về điều này. Chỉ có điều tớ cho rằng với mỗi bài của bạn bè đã pot lên thì dù có thích đọc hay không, ai đã "trót" đọc rồi thì cũng nên còm men vài chữ gì đó, dù là cứ nói "thẳng toẹt" là "tớ không thích những bài về đề tài nhạy cảm này..." chẳng hạn, thì có phải là "có đi có lại mà toại..." không?
Trả lờiXóaĐằng này lại hoặc là "im lặng đáng sợ"_có vẻ như là sợ "nhỡ mồm" là bị bắt ngay hay sao ấy(?), hoặc là lại có ý kiến "khuyên bảo" rằng hãy cố mà sống tốt cho gia đình mình đã, quan tâm đến những sự "đâu đâu" ấy là ... ngu ngốc! (?).
Thật chẳng còn gì để nói!
Thân.
Mình cũng đọc, thấy được, tuy nhiên dài quá và tương đối khó tóm tắt lại, chỉ thấy lo chi tiêu, tiết kiệm, làm việc như thế nào. Tớ thích Slogan: "Tôn trọng sự khác biệt"
Trả lờiXóaMoi nguoi deu dung.
Trả lờiXóamoi nguoi deu co y kien rieng cua minh, vi vay minh nghi trao doi cu trao doi, ai co y kien cu co y kien, ai khong co thi ko sao, dung nen buc xuc vi tat ca chung ta chang ai giong ai, su hieu nhau cung chi la 1 phan nao, chu chua the la hieu het, moi nguoi co 1 moi quan tam khac nhau, nhan thuc khac nhau. Tat ca chung ta chi co 1 diem cung giong nhau do la su tu te, va minh nghi nhu vay la du de thanh 1 nhom cho moi hoat dong cua chung ta.
Neu nhung ai co nhung khac biet cung ko sao, dung nen vi ho ko co y kien, hay ko quan tam den y kien cua minh ma buc xuc. Muon de moi nguoi co nhung nhan thuc giong ta, can co phuong phap va ko the nong voi.
Mong rang tat ca chung ta deu OK voi nhau.
@BTZN: tớ cũng đồng ý với BTZN. Mỗi người có suy nghĩ và nhận thức khác nhau, không nhất thiết phải có ý kiến hay không có ý kiến về một vấn đề nào đó.
Trả lờiXóaChỉ xin BTZN đọc kỹ lại cái còm men của mình bên trên xem mình "bức xúc" ở chỗ nào.
Hình như ở đâu đó trong một bài nào đó mình cũng đã có nói vui đến v/đ này rồi thì phải: "...nhiều khi bài chủ nói về v/đ này thì các anh ấy lại còm men về v/đ khác..."
Thân.
U, đúng là vậy, tớ đôi khi cũng thế, đang đọc cái này lại nghĩ sang cái khác, nên nhiều khi comment lung tung. Tớ hầu như đọc hết các comment đấy, nhưng lại chỉ comment lại những gì mình quan tâm nhất, vì cũng ít thời gian để comment ý kiến của mình cho tất cả các vấn đề của blog. Nên chỉ comment điểm thôi. Các bạn thông cảm.
Trả lờiXóaChao ca nha, tu mien trung xa xoi, Lang Co!
Trả lờiXóaHom nay xin phep di tam bien mot ty.
Thay Thu di Van Don, VA di Ha Long, nha minh cung di ty cho xa stress.
BT đi xa thế, im ắng mãi đến giờ mới xin phép. Phải phạt thôi. 1kg mực khô cho ofline nhậu nhé, chúc vui khỏe, tắm biển nhiều mà đen ít
Trả lờiXóaTháng trước , mình ở Lăng Cô.
Trả lờiXóaNăm ngoái , mình đi Nha Trang -Mũi Né.
Đẹp vô cùng , BT - TB nhỉ.
Chúc cả nhà zui zẻ.