Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2008

Tin về Chân phương

Mình có tin mừng để báo cho các bạn đây :
Mình mới vào thăm Chân Phương, thấy tình hình bạn hiện nay đã có những biến chuyển rất tốt. Sáng nay, P đã có lúc tự ngồi được, tay đã đan vào nhau đặt trên gối. Một số phản xạ: nuốt, nắm tay, nói (ú ớ, không rõ tiếng )… đã dần hồi phục. Ánh mắt nhìn đã có vẻ có “hồn“ …bạn nhìn mặt mình như cố nhớ lại một hình ảnh xa xăm nào đó và …có vẻ như nhớ ra được ( vì môi bạn có mấp máy, và khi mình về thì bạn đã cười chào rất “lịch sự”)… mình thấy mừng quá , không ngờ bệnh tình của P lại tiến triển theo chiều hướng tốt nhanh như thế . Hiện nay , bệnh viện vẫn đang truyền thuốc và đạm. Nếu cứ tình hình này chắc là tuần sau P sẽ ra viện ( một người bạn của Tâm cho mượn nhà ở tạm - rất gần bệnh viện, P sẽ về nằm ở đó ). Hàng ngày , sẽ nhờ một chuyên viên về Vật lí trị liệu đến hỗ trợ, tập tành để hồi phục lại dần dần (Vân nói sẽ nhờ được một chuyên viên giỏi đến giúp P) .

7 nhận xét:

  1. Cám ơn Nguyên và Vân , P của chúng mình đây rồi, mừng quá , bạn đã gặp thày gặp thuốc.
    Lòng mong mỏi của chúng mình đã được đáp lại. Chia vui với Tâm và các cháu Trung -Hằng ,

    Trả lờiXóa
  2. pác QTrị post thêm một vài slide show ảnh cũ 10D, chị Phương nhớ bạn sẽ chóng khỏi hơn.

    Trả lờiXóa
  3. Thanks Thượng đế, các bs SG và NMNs. Mong chóng gặp lại CP và NMNs

    Trả lờiXóa
  4. - Bệnh của CP, hôm nay tuy chưa đến ngày đại hỷ! nhưng "comments" của các bạn cũng làm mình nao lòng. Chí ít việc nhỏ bé mình làm, cũng gắn kết được các bạn. Cảm ơn các bạn!
    - @Binhnv: Một lần nữa anh thay mặt 10D-73, Cảm ơn Bình đã cùng chia sẻ.

    Trả lờiXóa
  5. Mấy hôm rày , các pác đi siêu thi hay sao mà chợ mình vắng quá ? Mình lại có tin mới từ Thanh Vân đây ;
    C P hôm qua đã tự ăn cháo và 2 múi bưởi , hôm nay sẽ bắt đầu VLTLiệu. Hắn ta cảm thấy cần phải nhanh nhanh để về họp mặt 35 năm với tụi mình.
    Vậy các pác về nhanh để mở phiên , bàn xem lịch họp thế nào ?

    Trả lờiXóa
  6. Sức khoẻ của P mấy hôm vừa rồi khá tốt . Sáng nay , lúc mình ghé thăm thấy bạn đang thức , sắc mặt tươi tỉnh . Tuy nhiên P vẫn chưa nhận ra ai cả. Nghe nói lại , P đã thỉnh thoảng ăn được chút cam , bưởi , nhưng vẫn chủ yếu vẫn phải đưa sữa và cháo vào qua đường xông thẳng vào dạ dày . Hôm nay , mình thấy P có vẻ khá hơn hôm trước . Ngồi nói chuyện với cô Osin bên cạnh một chút , không hiểu P có nghe được gì không nhưng thấy bạn lắng nghe và sau đó khóc thổn thức rất thương . Chắc là P đã bắt đầu lờ mờ nhớ ra và nghe được các thông tin xung quanh thì phải . Mình đã nói chuyện ,vỗ về , an ủi bạn , và có cảm giác là bạn nghe hiểu được phần nào ... Sắp tới , chắc là gia đình Tâm sẽ phải giúp P trong một giai đoạn chữa trị mới ,để phục hồi dần các chức năng .

    Trả lờiXóa
  7. Mình hình dung việc phục hồi chức năng, nhất là chức năng liên quan đến não là cả một quá trình, không thể ngày một ngày hai được và đòi hỏi sự kiên trì của tất cả những người thân xung quanh. Những chuyển biến về sức khoẻ của Phương thời gian qua cũng là khá đấy. Như vậy, việc điều trị đã đúng hướng và tình hình là rất khả quan.
    Lucky! Lucky! Lucky!
    T. Muội

    Trả lờiXóa