- Tâm vừa gửi một số hình ảnh của Chân Phương sáng nay, tại SG. Trông ảnh Phương , đã thấy sự tiến triển tốt. Mời các bạn xem ảnh TẠI ĐÂY.
- Tôi không muốn đưa thành "slideshow" lên blog. Các bạn click chuột vào chữ “Tại đây" hoặc trực tiếp vào tiêu đề bài đăng để xem.
Rất vui khi nhìn thấy những hình ảnh này của CP. Hy vọng bạn sẽ dần bình phục.
Trả lờiXóaNhìn hình ảnh Phương mà mình mừng quá, sắc mặt đã có hồn, không ngờ có sự tiến triển nhanh như vậy. Với tốc độ này, có lẽ chỉ nửa tháng nữa bọn mình lại được đón Phương ở Hà Nội. Lúc này nếu mà mình có thể đứng trước mặt Phương thì mình tin là Phương nhận ra ngay (bởi vì mình hay "doạ" Phương mà).
Trả lờiXóa"Thần may mắn" đã bắt đầu mỉm cười với tất cả chúng ta.
Tiểu Muội
Úi, mừng quá, mừng quá !!!! Khong thể tin nổi, nguyện vọng đến nhà Ban P ăn bún đậu sắp thành hiện thực rồi. Biết đâu bạn ấy lại sắp di picnic cung blog 10D nưa chứ
Trả lờiXóaCác bác sĩ Sài gòn muôn năm!
Trả lờiXóaĐã từ lâu tôi yêu Sài gòn!
(Cũng ngần ấy thời gian, tôi buồn chán về HN).
Không biết bác Tâm có "trang điểm hậu đài" không mà c.P trông khá vậy.
Trả lờiXóaChúc mừng cả nhà.
Rất mừng khi nhìn thây hình ảnh CP ngồi được và tỉnh táo như vậy. Đúng là "Trời có mắt". Mừng cho T_P + gia đình và chúng ta
Trả lờiXóaChúc mừng Phương - Tâm đã gặp "đúng thầy đúng thợ", đã "vái đúng chỗ". Tất cả chúng mình đều mừng.
Trả lờiXóaNhưng, tuanto_ngayxua ơi! thấy bạn nói buồn chán HN mà mình cũng thấy buồn. Nhưng không phải là buồn vì HN đâu mà là buồn và thương cho HN. Các bạn cứ hình dung HN xưa yêu dấu của chúng mình như một người thiếu nữ đẹp thuần khiết rồi bỗng chốc trở thành một thiếu phụ- HN nay - mặt đầy nếp nhăn trông thật buồn bã. Bởi đâu? Bởi ai? Nàng thiếu nữ HN đâu có muốn thế; rủi thay cho nàng lấy phải một tay chồng vốn không sinh ra và lớn lên ở HN (hỏi rằng làm sao có phong cách của người Tràng An)lại công thêm cái tính vũ phu, không biết yêu quý và giữ gìn gương mặt tươi mát của nàng (như chúng mình giữ gìn "cái chân phụ"), mà chỉ tính toán làm sao biến nàng thành "cái máy đẻ ra con và tiền". Vì vậy, tất cả chúng ta cần phải thêm yêu, thêm thương HN của chúng ta, giữ gìn cốt cách HN của chúng ta, chứ chỉ buồn chán không thì chẳng giải quyết được cái gì mà càng thêm âu sầu.
Vậy đó, tất cả chúng ta hãy là người HN đích thực.
Tiểu Muội