Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
Thứ Tư, 27 tháng 8, 2008
Các bạn SG chia tay với Chân Phương
Vừa nhận qua email được một số hình ảnh của các bạn ở SG cùng Chân Phương. Post ngay để các bạn theo dõi.
Thật là mừng quá! Nụ cười duyên đã lại nở trên môi Chân Phương rồi. Nhìn sắc mặt của bạn đã thấy có sắc có hồn. Chúng mình hẹn nhau cuối tuần đến mừng cho Phương - Tâm đi Oanh
He he, cám ơn pác VayTai, đang dịch một câu chuyện khá cảm động bề một cậu bé đánh đàn pianô(nại sến dồi), cố gắng post cuối tuần này. ECCN ngồi máy tính (2 cái lựng: một náp top một sờ tây sần) suốt ngày nên hóng chuyện hơi bị nhiều, mong các pác 10D73 thông cảm :)
Phương cười , là đang nhìn " ông chồng yêu dấu " đấy .Bạn tươi tỉnh , mừng quá .
Trả lờiXóaMai , 15 h Ph - T bay ra , về thẳng nhà, báo để các bạn biết.
V A
Thật là mừng quá! Nụ cười duyên đã lại nở trên môi Chân Phương rồi. Nhìn sắc mặt của bạn đã thấy có sắc có hồn.
Trả lờiXóaChúng mình hẹn nhau cuối tuần đến mừng cho Phương - Tâm đi
Oanh
Trông chị P cười có vẻ sắp blogging được dồi. Cố lên anh Tâm ơi.
Trả lờiXóaMừng thấy CP tự ngồi được, cười và nhìn rất tươi. Bao gờ ra nhớ đt để đi đón nhé T
Trả lờiXóaECCN chăm vào log mình nhỉ! Đăng bài gì hay hay đi em
He he, cám ơn pác VayTai, đang dịch một câu chuyện khá cảm động bề một cậu bé đánh đàn pianô(nại sến dồi), cố gắng post cuối tuần này.
Trả lờiXóaECCN ngồi máy tính (2 cái lựng: một náp top một sờ tây sần) suốt ngày nên hóng chuyện hơi bị nhiều, mong các pác 10D73 thông cảm :)