Cảnh đốt ngọn lửa Olympic Bắc Kinh thật giản dị nhưng thật kỳ vĩ. Một vận động viên cầm ngọn đuốc chạy dưới mặt trời. Vận động viên kia là một con người nhưng đó cũng là toàn bộ nhân loại. Cuốn cổ thư (sách) mở ra và dẫn đường cho nhân loại. Không có văn hóa, con người không tìm được lối đi, không tới được ánh sáng.
Mọi người đã xem bài này chưa, nếu rồi, tua nhanh nhé.
Khá thú vị khi so sánh hình ảnh rọi laser em bé chăn trâu thổi sáo ở SEAGEAMES, Sau đó tiếp nối bởi cảnh trả gươm cho rùa. Việt nam thì xin làm kẻ ngu, tự đoạn vũ khí, muốn nói với láng giềng (những năm đó còn nghi ngờ ông bạn 4 nghìn năm chống ngoại xâm) rằng em xin thôi không choảng nhau nữa, các bác nhìn xem, em chỉ chăn trâu thôi. Đem cái nhìn này mà soi Beijin 2008 thì ôi thôi còn chi là Đại cồ Việt nữa. Chỉ thương cho dải đất phương Nam cạnh ông anh 1,3 tỷ Ủ su.
Trả lờiXóaÔi thôi ai thai.
ECCN tui viết những dòng trên rồi mới xớc Google tìm được bài gốc của Hạnh Nguyên. Bản thân thiết nghĩ: Seagames năm đó mới làm có vậy mà ở bộ VHTTTT đã bao kẻ mua thêm nhà. Có làm lớn nữa thì chỉ khổ người vay trả góp đóng thuế thu nhập mà thôi. Thời 85-89 ECCN đã từng ôm cọ (bút vẽ) đi làm triển lãm hội chợ khắp đất Sài gòn nên cũng biết chút đỉnh kiểu các anh "zăng hé" măm măm thế nào.
Trả lờiXóaNói chung , mình cũng như phần lớn dân VN ta , ghét TQ lắm ... tuy nhiên dù ghét thế nào thì ghét , cái hay cái tốt của người ta thì cũng phải học hỏi thôi . Đạo diễn Trương Nghệ Mưu là một trong những đạo diễn mà mình rất thích ( ông đã làm một phim rất hay về CNCS -"Phải sống", và còn rất nhiều phim rất hay khác ) . Qua Olympic , mình thấy người TQ đã cố gắng rất lớn trong việc bỏ tiền của , trí tuệ , công sức để quảng bá hình ảnh của họ , và có nhiều điều để mình phải suy nghĩ về một dân tộc lớn .
Trả lờiXóa( Tuy nhiên, theo mình , vụ "Hát nhép" của cô bé trong buổi lễ khai mạc cũng làm điểm cửa cả TNM và TQ giảm đi đáng kể đấy (?))
TB:
Trả lờiXóaTất cả các lọai "Ceremony, festivals" đều dùng tiền thuế của vài chục triệu nông dân, công nhân và người lao động, bán mặt cho đất, bán lưng cho giời cả. Kiểu khai mạc Olympic của Trung Hoa, bên cạnh cái mặt trái của sự "phô trương, trình diễn hòanh tráng, tỏ rõ sức mạnh", cũng phải thừa nhận tay nghệ sĩ họ Trương lắm mưu nhiều tài nên mới có thể trình làng một màn trí tuệ như vậy. Chứ nước mình, cũng tiền của dân đấy, nhưng cứ làm cái gì là dân bức xúc cái đấy, và làm bé thì ăn bé, làm to thì ăn to, kiểu gì cũng ăn, thật hết chịu nổi.
Mời CAC10D "nghe" một câu của một bự nhân sở zăng góa city HCM thời 1986-87 (cựu biệt động Sài gòn - loại khét tiếng) nói về "măm" trong một bữa nhậu:
Trả lờiXóaCòn cái lai quần cũng "quằm".
ECCN nghe câu này thì lông mặt dựng đứng cả lên, lòng nào mà thăng cùng Thăng long nữa.
Mình rất thích TNM và màn trình diễn khai mạc OL 08. Bài viết của Tb giới thiệu thật là hay, một ý kiến cho các Bộ thay đổi tư duy trong đại lễ 1000 năm sắp tới. Mình sợ nhất các lễ hội VN là màn giới thiệu các đại biểu và diễn văn dài lê thê. Sợ thiếu là "phạm húy", mặc dù đã có quy định là chỉ giới thiệu đại biểu cao nhất thôi. Tốt nhất là "Lady and gentlements".
Trả lờiXóa