Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
Đây là đoạn băng P muốn đưa lên à ? 10 năm nữa mà xem lại thì hay lắm . Lần sau ...chắc đợi họp lớp thôi , ông QT ơi. P về , xem được chắc thích lắm. V A
Quay thế này thì tốn băng lắm, bởi vì, khi hát nó quên hết những lo toan, suy nghĩ, nên say sưa. Thành ra nhìn có vẻ vô tư, hạnh phúc (happy) lắm. Hát về, thấy còn nhiều vấn đề cần giải quyết, khó gi quyết (như chuyện công việc, lạm phát, ...), nghĩ lại: Không muốn ô. QT đưa tranh ảnh mình hát lên mạng, tạo cảm giác lạc quan nhầm cho mọi người. Tâm sự đoi lời!!!
@ BT ; Mình nghĩ khác , mình lại muốn dùng hát để xả Sr , để quên hết sự đời ...-cứ buồn là mình nghe nhạc thật ( to ). Không biết có bạn nào nghĩ là mình SẾN không nhỉ ??? Và , mình rất ưa (đồng ca ). V A
Xem băng này lại thấy BT thực ra bây giờ đẹp trai ra bao nhieu ấy nhỉ. Hồi còn học phổ thông trông "ngố tầu". Bây giờ ra dáng anh "giai" sành điệu. TB nuôi chồng tốt thật. Mà theo hẹn hò lần trước ở nha PHúc Khoa, thì 1/9 sẽ hát hò, nhảy múa ở nhà mình nhỉ? Không biết mọi nguoi còn nhớ không??? Và cho mình biết là có thể tổ chức được không? Nhà mình lúc nào cũng sẵn sàng. Xem lịch thì 1/9 là thứ 2. Vì vậy chắc tổ chức vào 31/8 (chu nhật nhé. Đáng lẽ phải lên chuong trình cách đây 1 tuân, nhưng bận qua, các bạn thông cảm. Đề nghị cho biết ý kiến nhé, để mình chuẩn bị.
Cảm ơn ông QT đã post hộ bài. Mình loay hoay mãi không thể post lên được. Hôm nào ông chỉ giáo cho mình tự làm được nhé. to BT. Sao lại nghĩ vậy? Quỹ thời gian của chúng mình không còn nhiều. Vui, khoẻ, trẻ trung được lúc nào hay lúc ấy. Còn lo toan, khó khăn thì cả đời rồi còn gì. Mình nhớ có đọc một bài ở log mình là: hãy tận hưởng từng giây phút của hiện tại. Đúng không?
Các pác dạo này thích "tụ tập" quá!
Trả lờiXóaĐây là đoạn băng P muốn đưa lên à ? 10 năm nữa mà xem lại thì hay lắm .
Trả lờiXóaLần sau ...chắc đợi họp lớp thôi , ông QT ơi.
P về , xem được chắc thích lắm.
V A
Quay thế này thì tốn băng lắm, bởi vì, khi hát nó quên hết những lo toan, suy nghĩ, nên say sưa. Thành ra nhìn có vẻ vô tư, hạnh phúc (happy) lắm.
Trả lờiXóaHát về, thấy còn nhiều vấn đề cần giải quyết, khó gi quyết (như chuyện công việc, lạm phát, ...), nghĩ lại: Không muốn ô. QT đưa tranh ảnh mình hát lên mạng, tạo cảm giác lạc quan nhầm cho mọi người.
Tâm sự đoi lời!!!
@ BT ; Mình nghĩ khác , mình lại muốn dùng hát để xả Sr , để quên hết sự đời ...-cứ buồn là mình nghe nhạc thật ( to ). Không biết có bạn nào nghĩ là mình SẾN không nhỉ ???
Trả lờiXóaVà , mình rất ưa (đồng ca ).
V A
Xem băng này lại thấy BT thực ra bây giờ đẹp trai ra bao nhieu ấy nhỉ. Hồi còn học phổ thông trông "ngố tầu". Bây giờ ra dáng anh "giai" sành điệu. TB nuôi chồng tốt thật.
Trả lờiXóaMà theo hẹn hò lần trước ở nha PHúc Khoa, thì 1/9 sẽ hát hò, nhảy múa ở nhà mình nhỉ? Không biết mọi nguoi còn nhớ không??? Và cho mình biết là có thể tổ chức được không? Nhà mình lúc nào cũng sẵn sàng. Xem lịch thì 1/9 là thứ 2. Vì vậy chắc tổ chức vào 31/8 (chu nhật nhé.
Đáng lẽ phải lên chuong trình cách đây 1 tuân, nhưng bận qua, các bạn thông cảm.
Đề nghị cho biết ý kiến nhé, để mình chuẩn bị.
Cảm ơn ông QT đã post hộ bài. Mình loay hoay mãi không thể post lên được. Hôm nào ông chỉ giáo cho mình tự làm được nhé.
Trả lờiXóato BT. Sao lại nghĩ vậy? Quỹ thời gian của chúng mình không còn nhiều. Vui, khoẻ, trẻ trung được lúc nào hay lúc ấy. Còn lo toan, khó khăn thì cả đời rồi còn gì. Mình nhớ có đọc một bài ở log mình là: hãy tận hưởng từng giây phút của hiện tại. Đúng không?