Có chủ đề mới nên xin phép đăng bài riêng!
Hôm qua ở nhà Phúc-Khoa - rất vui, rất vui!!!
Cám ơn chủ nhà P-K đã rất nhiệt tình, yêu mến, chăm sóc bạn bè. Hôm qua chuyện ăn nhậu hình như bị mấy ngôi “Sao mai điểm hẹn” lấn át, nên xin có vài lời bình như sau: Khoa hát hay và rất say sưa, cầm mic tay đau, đung đưa để luyện luôn?! A. Phuc thì bai nào cũng chơi được - bộ đội đa-di-năng. Thành tích cao nhất trong ngày là tỷ lệ phần trăm tham gia hat đạt gần 100% - có tiếng, có hình (Thứ tự lên đàn là: Khoa-Bình-Phúc-Thắng-Miên-Lân-Oanh-Thu-Nga-Hải-Dư, về sau không rõ nữa). Bình xét về độ nhiệt tình (máu) thì: Khoa-Miên-Lân-Phúc ... Hy vọng ThNga đã ghi âm được và sẽ post lên mạng. Đúng là hôm qua nếu thế hệ 2 và 3 ở nhà thì cũng phải ngạc nhiên và chịu đầu hàng!!
ThNga có nhời mời mọi người lặp lại như thế tại tư gia tại 7 ngõ 198 Thái Thịnh vào dịp 1-9 tới. Sẽ có thêm Dancing và Yoga, ...
Qua thảo luận từ trước thì có vẻ như các bạn đều đã thống nhất mở rộng trang tin, không còn là của “lớp 10d ta” – mà là của “chúng ta” nói chung.
Vì vậy, theo mình thì đặt tên mới cho blog cần có 3 yếu tố chính (key words):
1) Phổ thông (chốt nhất là học sinh pt, không phải sinh viên đại học - vì đại học đã khác đi nhiều, không còn vô tư nữa);
2) Hà Nội (như vậy các lớp khác, trường khác đều tham gia được - Không sợ lõang, vì những học sinh ở HN vào khỏang thời gian đó, đến bây giờ đều có những suy nghĩ, tình cảm tương tự như chúng ta);
3) và năm thì để 73 là được (cộng trừ, trên dưới 2 năm tham gia đều được).
Như vậy, tớ đề xuất tên mới là: "phothong73hn...". Còn tùy ô. QT, có thể là "hn73phothong..." hoặc "phothonghn73.blogspot.com".
Mong các bạn có ý kiến sớm (<1>
1/Về địa chỉ "blogspot.com" thì không thể đổi được nữa rồi. http://10dcnhn73.blogspot.com coi như giấy khai sinh của nhà cung cấp dịch vụ cấp cho blog.
Trả lờiXóa2/Chỉ có thể thay tên Trang tin lớp 10D Phổ thông công nghiệp Hà nội và nội dung tiêu đề trang tin là cái gì đó thì thay.
Theo mình, "con" đã được "bố mẹ" đặt tên rồi thì cứ thế mà "xài"; hoa chanh nở giữa vườn chanh có đúng không nào? Còn mận, đào muốn tham gia thì xin mời, vườn càng thêm sắc hương.
Trả lờiXóaTiểu Muội
Anh Bờ Tờ có vẻ "sờ vờ' nên khiêm tốn không đưa Tờ Bờ và Bờ Tờ vào danh sách "máu". Anh chuyên đi bè riêng làm cho mọi người theo cũng "mệt phờ". Xin có lời nhờ Tờ Bờ dạy cho bài hát "Phút giao thừa lặng lẽ". Hôm qua BT còn quên chưa mang đến đĩa hát Karaoke tiếng Nga đấy. Nếu có thì mọi người còn được thưởng thức giọng ca vàng những bài hát Nga đấy, BT chỉ khoe ở chỗ khác thôi, chưa cho chúng mình thưởng thức đâu. Chắc là "Của để dành"
Trả lờiXóaThế ảnh trong máy của BT đâu, sao không post lên cho mọi người xem? Cá hồi rất ngon và lạ, ăn đến đâu xông mũi họng đến đấy. Cá hồi an toàn nhỉ?
Trả lờiXóaẢnh bên máy này sẽ bổ sung lên, vì máy kia đẹp quá nên chỉ thêm những ảnh còn thiếu, như lúc ChXHai hát, ...
Trả lờiXóa@Ph: Chuyện phổ biến bài hát thì sẵn sàng, kiếm quyển bài hát, hôm tới đến ThNga, mình xin trình bày 1 chuyên đề về cách đọc nhạc để tập hát bài hát mới (Xướng âm).
Phải công nhận là 10D73PTCNHN rất lãng mạn, nhưng lại không kém phần tình cảm và thực tế. Khá hơn hẳn mấy thằng bạn 10C75 bọn em: không biết giàu có đến đâu mà cứ ngồi xuống là chuyện buôn chuyện bán điếc cả tai. Ấy vậy mà không ngồi với nhau thì lại nhớ.
Trả lờiXóa@Binhnv: Cuộc sống cách đây hơn 20 chục năm quá khó khăn, nhiều thứ fải lo toan. Lúc đó là lúc chúng mình và bạn còn đang trai trẻ mà lúc nào cũng chỉ lo nghĩ về sự tồn tại của gia đình và cái dạ dày. Còn thời gian đâu để mà "lãng mạn". Bây giờ cuộc sống tạm ổn, ai không chịu khó "lãng mạn" là thiệt thòi. Lãng mạn được cũng thấy cuộc sống thú vị đấy chứ!
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaCác cụ vẫn dạy: Phải biết tri túc là thế nào, điều đó thì tôi rất thấm nhuần.
Trả lờiXóaTB(BT)
Trả lờiXóa@Vay tai:sẵn sàng hướng dẫn giai điệu "Phút giao thừa lặng lẽ". P-K nên bổ sung thêm một số bài mới, rất hay, TD: bài "Bình Yên" của Quốc Bảo, "Ngày xưa ơi" của Yến Dung, "Bà tôi" của Nguyễn Vĩnh Tiến, "Xa rồi tuổi thơ" của Ngọc Lễ - Phương Thảo, "Giấc mơ trưa" của Giáng Son... Những bài này hay, dung dị, đời thường và dễ hát.
@ Quả thị ;
Trả lờiXóaThấy không ? "Giấc mơ trưa " được vào danh sách đấy.
Đúng là , chẳng biết cái gì .