Thứ Năm, 4 tháng 9, 2008

Hy vọng vào thế hệ trẻ


Nhân tiện đang có chủ đề về Giáo dục đào tạo thế hệ trẻ tòan diện, mình cũng xin kể cho các bạn 1 số thành tích của nhóm sinh viên nhà mình, như sau:

Trùm ảnh trên chụp khi Bùi Phương Tâm và Tín tham gia buổi hòa nhạc từ thiện "Giấc Mơ Thành Hiện Thực" do Tổ chức từ thiện GFO (Gentle Fund Organisation) thực hiện tại Singapore 10-2007, gây quĩ xây dựng trung tâm đầu tiên trong dự án "Chuỗi Trung tâm Học Thuật" cho các trẻ mồ côi, trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại VN.

-----------

- GFO là một tổ chức từ thiện được thành lập và đăng kí chính thức tại Singapore (8/2006) và đã được cấp Giấy phép hoạt động tại VN (11/2007), với gần 600 thành viên có tấm lòng thiện nguyện ở Singapore, Việt Nam và nhiều nước khác. Hoạt động của Hội tập trung vào hai đối tượng chính là các trẻ mồ côi, trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam và các bệnh nhân người Việt đang điều trị y tế tại Singapore.

(Phương Tâm là thành viên chính thức của GFO từ ngày thành lập, và nay Tín cũng đã tham gia nhiều hoạt động).

- 20/1/2007 GFO tổ chức chương trình ca nhạc Gentle Night tại Singapore để giới thiệu về tổ chức GFO với Singapore và bạn bè quốc tế, cũng là để chính thức ra mắt đĩa CD “Hướng tới bình yên - Gentle Drive” do các thành viên của GFO thực hiện. (cũng để gây quĩ từ thiện, Phương Tâm hát 2 bài).



8 nhận xét:

  1. Tuyệt vời, thế hệ trẻ nhà Thắng có vẻ phát triển toàn diện quá đấy.
    Ở VN ,học sinh rất bị thiệt thòi vì mảng giáo dục về những hoạt động XH hoàn toàn bị xem nhẹ . Trẻ em suốt ngày bị nhồi nhét những kiến thức sách vở , trong khi những kĩ năng sống cơ bản , những hoạt đông giao tiếp với nhau , với mọi người xung quanh , với môi trường... hoàn toàn bị xem nhẹ .

    Trả lờiXóa
  2. Trông khí thế hơn bố ngày xưa nhiều; nhưng có vẻ ngang khí thế bố ngày nay.
    Chúc T - B có cậu con trai có tấm lòng say sưa với hoạt động xã hội từ thiện.
    Oanh

    Trả lờiXóa
  3. Mấy năm không gặp chị Bống anh Zim, nay thấy trưởng thành và hiểu biết thế này, mừng cho T&B.

    Trả lờiXóa
  4. Bây giờ là thời của những Bống , Zim , Bơ,Tí, Bờm, Bi .. . rồi . Bố mẹ sắp đến lúc chỉ còn mỗi việc ngồi ngắm các con và ăn chơi thôi.

    Trả lờiXóa
  5. Thế hệ trẻ bây giờ Chính trị không cao bằng bố mẹ, nhưng tư duy rộng và xa ra phết, chắc chúng đang hướng tới sự tự do, minh bạch, rõ ràng và công bằng.
    Nhìn chúng hoạt động tập thể hăng say, thảo luận, phản biện để đi đến sự thông nhất, hợp lý, hiệu quả mà thế hệ mình thèm, chắc thua rồi.

    Trả lờiXóa
  6. Sai lầm! Đừng nghĩ rằng chúng nó bây giờ chính trị không "cao" bằng bố mẹ.
    Bố mẹ chúng nó bị nhồi nhét hỏng hết cả, bây giờ đang cố gắng trở về với chân lý đơn giản thôi mà còn chưa xong đấy.
    Tớ cũng đang cố gắng "nhận thức lại", cố gắng không đứng trên cái "hệ quy chiếu" cũ để nhìn nhận lại chính mình, cố gắng làm một người tử tế.
    Chúc mừng bạn!

    Trả lờiXóa
  7. Thankiu a/c B/T đã chia sẻ. ECCN gửi link về các em các cháu GFO cho 2 con mình, hy vọng sự chia sẻ sẽ làm chúng lưu tâm hơn một chút với xung quanh.

    Trả lờiXóa
  8. Cô Bống, anh Zim ngày xưa bây giờ đã trưởng thành. Thế hệ trẻ không phải là "Chính trị không cao bằng bố mẹ" mà thực tế, gần gũi hơn, nhưng lại cao hơn và xa hơn. Ngày xưa chúng mình chỉ lo, mong cho mình đủ ăn, đủ học thôi, đã ý thức gì về từ thiện, thiện nguyện đâu. Mừng cho B-T. Anh Zim còn nhớ chê cô Khoa: "sĩ diện đầu xù không"?

    Trả lờiXóa