Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
Thứ Hai, 17 tháng 11, 2008
Bạn học trường ta - CNHN
Hôm CN có việc đi thăm HN mới, gặp 1 người bạn quen nói trước cũng học trường mình. Các bạn có nhớ vị này học lớp nào không?
Nguyễn Hoa Cương, Phó tiến sĩ Địa vật lý, 2 vợ (lần lượt), 2 con, hiện đang làm ở cty dầu Chevron TPHCM. "Tinh tướng" chưa ????? He He Bác Cương là đàn anh trong nghề của eccn từ hồi 1986-88 tới chừ, gần thái sơn mà không thấy thái sơn, hóa ra ông anh học cùng trường mà eccn không biết thật đắc tội đắc đắc tội. :)
Đúng là Ng Hoa Cương, tên hay, học hay. 11/1973 mình và Cương cùng lên học dự khóa ở trường ĐH KT QS Vĩnh Yên. Hôm vừa rồi cùng 1 hội về thăm trường cũ. Đ/c này bây giờ ở Tp. HCM, làm về Dầu khí.
Ngày xưa kiu bằng làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, ngày nay kiu bằng hội nhập - toàn cầu hóa, he he. Bác Hờ A Cương (anh Hoa Cương)của eccn đắt sô ra fết!!! Tái Bút: toàn cầu hoá - eccn gọi với tình hình bi giờ là toàn cầu héo, :)
Mà chị VA hơi ép cung: động thái "có quan sát" KLD khai ra hoàn toàn nghiêm túc, mang đầy tính khoa học và nghiên cứu, cả về KH cơ bản lẩn KH ứng dụng, vậy mà chị VA lại gọi là "ngánh" ??? Trong khi lại gọi động thái của mình một cách cung kính: chiêm ngưỡng! Ha Ha Ha. Được cái hai bà chị VA & KLD đều rất thành khẩn, cơ hội tiến bộ sẽ rất cao.
Bùi Thắng muốn anh em nhận mặt mà lại để ảnh bé quá! Thấy tên ảnh là Hoa Cương, chắc là Hoa Cương 10A!
Trả lờiXóaBây giờ toàn là các "cụ" cả rồi, nên đeo kính mà vẫn không nhìn ra ai vì ảnh bé quá.
Trả lờiXóaHắn này cũng hói như ta, gặp ở ngoài chắc chịu ko nhận ra.
Trả lờiXóaNguyễn Hoa Cương, Phó tiến sĩ Địa vật lý, 2 vợ (lần lượt), 2 con, hiện đang làm ở cty dầu Chevron TPHCM. "Tinh tướng" chưa ????? He He
Trả lờiXóaBác Cương là đàn anh trong nghề của eccn từ hồi 1986-88 tới chừ, gần thái sơn mà không thấy thái sơn, hóa ra ông anh học cùng trường mà eccn không biết thật đắc tội đắc đắc tội.
:)
Mà Hà nội mới trông mênh ... mông quá các bác ui!
Trả lờiXóaeccn đã gửi link forum này tới bác Cương rồi nha
Trả lờiXóaNghe mọi người nói thì mình nhìn cũng thấy có lẽ đúng là bạn Hoa Cương , vì có cái tên đặc biệt nên mình đã có quan sát từ ngày bạn còn học ở 10A.
Trả lờiXóaĐúng là Ng Hoa Cương, tên hay, học hay. 11/1973 mình và Cương cùng lên học dự khóa ở trường ĐH KT QS Vĩnh Yên. Hôm vừa rồi cùng 1 hội về thăm trường cũ. Đ/c này bây giờ ở Tp. HCM, làm về Dầu khí.
Trả lờiXóa@ KLD :
Trả lờiXóaKLD rỏi hỉ , ngánh sang tận 10 A , mình thì chỉ chiêm ngưỡng các anh 10 D ta thui.
Ngày xưa kiu bằng làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, ngày nay kiu bằng hội nhập - toàn cầu hóa, he he. Bác Hờ A Cương (anh Hoa Cương)của eccn đắt sô ra fết!!!
Trả lờiXóaTái Bút: toàn cầu hoá - eccn gọi với tình hình bi giờ là toàn cầu héo, :)
Mà chị VA hơi ép cung: động thái "có quan sát" KLD khai ra hoàn toàn nghiêm túc, mang đầy tính khoa học và nghiên cứu, cả về KH cơ bản lẩn KH ứng dụng, vậy mà chị VA lại gọi là "ngánh" ??? Trong khi lại gọi động thái của mình một cách cung kính: chiêm ngưỡng! Ha Ha Ha.
Trả lờiXóaĐược cái hai bà chị VA & KLD đều rất thành khẩn, cơ hội tiến bộ sẽ rất cao.
À , Vân Anh ra viện rồi đấy à? Chân đã đi lại được chưa?
Trả lờiXóa